Những người luôn trẻ
15:23', 31/3/ 2003 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931 – 26/3/2003), vào ngày 21/3/2003, Tỉnh Đoàn Bình Định đã tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn. Họ là những Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy viên BCH công tác tại cơ quan Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ. Người lớn tuổi nhất đã 78 tuổi, chú Hoàng Thanh Vân - Bí thư Tỉnh Đoàn khóa I - ở tận Hoài Nhơn cũng vào dự. Có người sức khỏe kém như chú Lê Bàng, 74 tuổi - nguyên Chánh văn phòng Tỉnh Đoàn thời chống Pháp -  cũng nhờ con cháu dìu đi. Bởi vì, như họ nói, cứ mỗi dịp 26/3 là họ thấy mình trẻ lại và được sống lại thời thanh niên của mình với những năm tháng công tác tại Tỉnh Đoàn.

1. Còn nhớ, trong buổi gặp mặt truyền thống cán bộ Tỉnh Đoàn năm ngoái, sau khi trò chuyện, chị hát bài Cuộc đời vẫn đẹp sao và hô một câu bài chòi. Năm nay, cũng tại cuộc gặp mặt này, với những người bạn cũ này, chị cũng hát lại bài hát ấy. Và có lẽ trong những buổi họp mặt như thế này những năm sau nữa, chị cũng vẫn hát bài hát ấy. Bài hát gợi lại những kỷ niệm của một thời anh dũng đấu tranh, gian khổ hiểm nguy mà vẫn lạc quan yêu đời. Bài hát đã từng thôi thúc nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam lên đường chiến đấu chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có chị – chị Trần Thị Hồng Sâm – nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thời chống Mỹ, và nhiều người như chị, cũng đang có mặt hôm đó. Và khi chị cất giọng, tất cả mọi người cùng đồng thanh hát theo chị.

2. Vui mừng và tự hào, chú Nguyễn Duy Quý – nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn, nguyên quyền Bí thư Tỉnh ủy – nói rằng, chú thấy các thế hệ thanh niên sau này giỏi hơn thế hệ các chú ngày xưa rất nhiều. Vì thế, sự nghiệp đổi mới đất nước, đưa đất nước đi lên CNH-HĐH ngày nay rất cần những thanh niên có trình độ để tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng là lực lượng xung kích, nòng cốt, làm hạt nhân cho các phong trào. Đồng thời chú cũng căn dặn những người làm công tác Đoàn hôm nay phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ tiếp theo để phong trào thanh niên luôn có được sự kế thừa vững chắc và ngày càng phát triển.

3. “Đây là lần thứ hai tôi dự buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn tỉnh Bình Định với tư cách là nguyên cán bộ Đoàn, thế mà vẫn mang tâm trạng bồi hồi và xúc động…” - anh Trần Kim Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn - mở đầu câu chuyện của mình như thế. Qua lời anh, mọi người biết rằng tuy đã chuyển sang công tác khác nhưng thỉnh thoảng anh vẫn gặp gỡ anh em cán bộ Đòan để góp ý, trao đổi kinh nghiệm. Và tại buổi gặp mặt này, anh cũng giãi bày một mối băn khoăn và mong được mọi người chia sẻ, đó là: trong khi các tỉnh lân cận như Phú Yên, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi đã xây dựng Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi thì ở Bình Định, cho đến giờ này, ước mơ vẫn cứ là mơ ước. Làm sao cho cơ sở vật chất tương xứng với sự phát triển của phong trào thanh thiếu nhi, có lẽ đó không chỉ là băn khoăn của riêng anh Hùng mà còn của rất nhiều người tâm huyết với phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

4. Rất nhiều lời tâm sự, ôn lại kỷ niệm xưa, nhắc nhở lớp thanh niên ngày nay hãy rèn luyện cho mình ý chí, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, đã được các anh chị, cô chú - những thế hệ cán bộ Đoàn đi trước - bày tỏ tại buổi họp mặt. Tuy đã nghỉ hưu hay làm công tác khác nhưng nhiều cựu cán bộ Đoàn vẫn rất tâm đắc với công tác Đoàn và luôn đóng góp ý kiến, kinh nghiệm để phong trào Đoàn ngày càng đi lên. Và như thế, họ thấy mình luôn trẻ mãi.

. Nguyên Sương

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Xao lòng ơi xao lòng !  (25/03/2003)
Người đi tìm quốc hiệu Việt Nam  (25/03/2003)
Tình yêu thời sinh viên  (24/03/2003)
Chú bé bán bánh mì và phần mềm diệt virus  (24/03/2003)
Kẻ gàn trên phố núi  (23/03/2003)
Những thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2003  (21/03/2003)
Khi ta yêu  (20/03/2003)
Chàng trai táo bạo  (20/03/2003)
Những đóa hoa xanh  (19/03/2003)
Các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên 2003 của tuổi trẻ Bình Định  (19/03/2003)
“Phong trào thanh niên tình nguyện đã tạo ra bước đột phá mới, đầy sức sống…”  (19/03/2003)
Có gì mới trong album Acoustica   (18/03/2003)
Cần lắm những sân chơi dành cho sinh viên  (17/03/2003)
Có nên thường xuyên đi chát ?  (17/03/2003)
Leo đỉnh Olympia cùng Minh Vũ  (16/03/2003)