Giải bóng đá mi ni Đoàn Dân-Chính-Đảng:
Những ấn tượng khó quên
17:25', 27/3/ 2003 (GMT+7)

Thứ nhất, đây là giải bóng đá do Đoàn Dân-Chính-Đảng phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức nhằm lập thành tích chào mừng “Tháng thanh niên”. Thứ hai, tham gia giải này là những đoàn viên, thanh niên vốn dĩ không phải “ ăn rồi để đá bóng”. Tính phong trào là ở chỗ đó.

Khi thể lệ cũng như thời gian diễn ra giải được BTC công bố, có tất cả là 14 đơn vị, cơ quan đăng ký xin tham gia. Cuối cùng BTC đã gom lại thành 9 đội, chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 3 đội nhất của 3 bảng cùng với 1 đội nhì xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng sau.

Trong suốt 2 tuần giải diễn ra đã thực sự để lại trong lòng mọi người tham gia và cả khán giả những ấn tượng tốt đẹp. Một không khí sôi động, những pha bóng nảy lửa, cả với những toan tính về chiến thuật căng thẳng luôn diễn ra trên sân bóng Bệnh viện đa khoa tỉnh vào các buổi chiều cuối tuần.

Một cầu thủ cho biết: “Mấy hôm nay lo thi đấu giải, mình không dám nhậu cùng bạn bè để lấy sức ra sân, dù đội nhà có thất bại nhưng mình thấy bớt đi cái chuyện nhậu đã là một cái được…”. Anh Nguyễn Hữu Hà, Bí thư Đoàn Sở KHCN&MT không giấu được niềm vui: “Có được dịp như thế này, anh em đoàn viên các cơ quan cùng nhau giao lưu vui vẻ, học hỏi lẫn nhau, như thế sẽ làm việc tốt hơn…”.

Trong quá trình thi đấu đã có không ít điều thú vị. Ví như, trận liên quân Báo Bình Định và Sở KHCN&MT đến ngày ra sân, cầu thủ của cả 2 mới biết mặt nhau, trang phục thì thiếu thốn, người này thay ra sân thì cởi vội áo để đưa người khác. Ấy vậy mà đội đã đi thẳng một mạch tới trận chung kết sau 2 trận thắng, 1 trận hòa, còn cầu thủ Việt Cường giật luôn giải “Vua phá lưới” với 8 bàn thắng. Rồi có đội vừa cử người tham gia giải vừa tác nghiệp để đảm bảo yêu cầu chuyên môn nên có cảnh đến giờ ra sân mới thấy cầu thủ móc điện thoại gọi nhoay nhoáy cho “đồng đội” về gấp để kịp ra trận.

Giải đã kết thúc tốt đẹp với chức vô địch thuộc về đội Bệnh viện đa khoa tỉnh, liên quân Báo Bình Định và Sở KHCN&MT đoạt giải nhì, giải ba thuộc về Đài PTTH Bình Định; nhưng dư âm về những trận cầu trung thực, quyết liệt dù đầy chất nghiệp dư vẫn còn trong mỗi “cầu thủ” và những ĐVTN khối Dân Chính Đảng Bình Định.

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Các mô hình hoạt động của Xã Đoàn Phước Sơn  (26/03/2003)
Hậu của Chat  (26/03/2003)
Những người luôn trẻ  (26/03/2003)
Xao lòng ơi xao lòng !  (25/03/2003)
Người đi tìm quốc hiệu Việt Nam  (25/03/2003)
Tình yêu thời sinh viên  (24/03/2003)
Chú bé bán bánh mì và phần mềm diệt virus  (24/03/2003)
Kẻ gàn trên phố núi  (23/03/2003)
Những thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2003  (21/03/2003)
Khi ta yêu  (20/03/2003)
Chàng trai táo bạo  (20/03/2003)
Những đóa hoa xanh  (19/03/2003)
Các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên 2003 của tuổi trẻ Bình Định  (19/03/2003)
“Phong trào thanh niên tình nguyện đã tạo ra bước đột phá mới, đầy sức sống…”  (19/03/2003)
Có gì mới trong album Acoustica   (18/03/2003)