Ôi cá tháng tư !
17:1', 28/3/ 2003 (GMT+7)

Chẳng biết ai đã nghĩ ra cái ngày nói dối 1/4 (còn gọi là cá tháng tư) để giờ đây, vào cái ngày này lắm kẻ không biết nên cười hay khóc bởi những trò nói dối tai hại…

Từ những “cú lừa” ngoạn mục…

Hôm ấy tôi lê cái bụng đói từ trường về Ký túc xá, leo lên 6 tầng lầu tôi mệt tưởng đứt hơi, vừa quăng cái túi xách lên giường, tôi nghe cô bạn cùng trường ở phòng kế bên gọi : “Cô Bảy, người quản lý Ký túc xá, nhắn anh Công Tâm xuống dưới cổng có bạn tìm nhé !”. Tôi vội vàng đi xuống dưới cổng, cô Bảy cười: “ Con bé đợi cháu lâu quá nên đi rồi…” Nói đoạn cô còn nheo mắt: “ Chú mày trông lúa lúa thế mà có cô bạn gái xinh đáo để nhỉ…”. Tôi lục lại “bộ nhớ”: “Ai nhỉ ? Thế bạn cháu có nhắn gì lại không cô?”, tôi hỏi. Cô Bảy cười phá lên: “Nó nhắn cháu đi mua cá về để đãi cơm nó trưa nay…”. Thôi chết rồi! Tôi bị lừa rồi. Hôm nay là ngày 1/4.

Anh bạn cùng phòng với tôi cũng rơi vào cảnh tương tự nhưng có phần bi đát hơn. Số là, cậu vừa dắt xe vào cổng, Linh, tên cô bạn cùng trường mà cậu ấy đem lòng để ý, đến bên thỏ thẻ: “Chiều nay anh rảnh không ? Em mời anh đến quán cà phê Giọt Đắng nhé !”. Được lời như… cởi nắp nồi, chiều hôm ấy anh bạn ăn mặc tinh tươm, lại còn mượn tôi thêm đôi giày để ra mắt người đẹp. Xong đâu đấy, anh ta đạp xe xuống quán Giọt Đắng và… chờ mỏi. Trong khi ấy cô bạn gái của anh thì trùm mền nằm khèo ở phòng cười tủm tỉm. Hôm ấy là ngày 1/4. 

Sau này khi ra trường đi làm, tôi còn bị dính thêm một vố nữa. Trong lúc tôi đang ở cơ quan, thì điện thoại reo lên, đầu dây bên kia tiếng thằng bạn thân của tôi gấp gáp: “Tâm lên ga Diêu Trì chở giúp mình về tý, nhà mình có chuyện rồi…”. Khỏi phải nói tôi vội vàng thế nào, tất bất sang bang chạy vội ra nhà xe, lấy xe nhằm hướng ga Diêu Trì trực chỉ. Đến nơi, tôi ngó quanh quất mà chẳng thấy thằng bạn đâu. Tôi đến bưu điện gần ga gọi cho nó để xem đang đợi ở đâu. Vừa cầm máy lên, nó cười ha hả: “Tớ lừa được cậu rồi nhé”. Hôm ấy là ngày 1/4. Tôi chỉ biết bấm bụng cười trừ rồi quay về cơ quan.

Đến hậu quả không lường

Một lần, Thanh phát hiện thấy thằng bạn cùng phòng có mua 2 tờ vé số. Nó lẳng lặng chuẩn bị một tờ giấy kết quả xổ số có con số giải nhất …đúng như con số của thằng bạn cùng phòng. Chiều hôm đó nó mang mấy tờ vé số ra ngồi dò kết quả, cố tình để anh bạn kia thấy được. Quả như dự đoán của nó, anh bạn kia lại mượn tờ kết quả để dò 2 tờ vé của mình. Anh ta sướng như phát cuồng lên khi thấy mình trúng 2 tờ giải nhất. Ngay tối hôm đó, anh ta dốc hầu bao để chiêu đãi cả phòng… ăn mừng mình trúng số. Nhưng hỡi ôi! Sáng hôm sau, khi mang 2 tờ vé ra đại lý để kiểm tra lại mới thấy… trật lất. Kẻ khốn khổ chỉ biết dậm châm than trời và ôm hận thằng bạn vì số tiền dành đóng học phí đã đi tong. Hôm ấy là ngày 1/4.

Một ngày nói dối nữa sắp đến, mong rằng những ai có ý định nói dối trong ngày này, hay cẩn thận khi “tung chiêu” và nhất là phải lường hết hậu quả của nó, nếu không thì cái sảy có thể nảy cái ung đấy.

. Công Tâm

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Sinh viên với việc ở trọ: khó mà dễ  (27/03/2003)
Những ấn tượng khó quên  (27/03/2003)
Các mô hình hoạt động của Xã Đoàn Phước Sơn  (26/03/2003)
Hậu của Chat  (26/03/2003)
Những người luôn trẻ  (26/03/2003)
Xao lòng ơi xao lòng !  (25/03/2003)
Người đi tìm quốc hiệu Việt Nam  (25/03/2003)
Tình yêu thời sinh viên  (24/03/2003)
Chú bé bán bánh mì và phần mềm diệt virus  (24/03/2003)
Kẻ gàn trên phố núi  (23/03/2003)
Những thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2003  (21/03/2003)
Khi ta yêu  (20/03/2003)
Chàng trai táo bạo  (20/03/2003)
Những đóa hoa xanh  (19/03/2003)
Các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên 2003 của tuổi trẻ Bình Định  (19/03/2003)