Thiết kế thời trang: Nghề đang được giới trẻ yêu thích
17:35', 9/4/ 2003 (GMT+7)

Không chỉ đơn giản là những nhân viên kỹ thuật may, khi tham gia ngành Thiết kế thời trang (TKTT) bạn còn có thể là người sáng tạo nghệ thuật với những tác phẩm là sự kết hợp chặt chẽ giữa các chỉ số kỹ thuật và những đường nét, màu sắc của hội họa. Mặt khác, điểm cuốn hút giới trẻ khi nộp đơn thi vào ngành này còn là, TKTT được xem là một nghề tạo ra rất nhiều cơ hội thành đạt, nổi tiếng.

Hơn thế nữa, ngành TKTT hiện cũng là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng rất lớn. Hiện nhiều đơn vị, xí nghiệp ngành dệt may đang thiếu lực lượng cán bộ kỹ thuật được đào tạo đúng chuyên ngành, đặc biệt là ngành TKTT.

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai là địa chỉ duy nhất ở khu vực phía Nam có đào tạo bậc cao đẳng ngành TKTT. Thí sinh thi vào trường sẽ qua kỳ thi tuyển sinh với ba môn: Văn, Hình họa (vẽ tĩnh vật), Trang trí (vẽ phong cảnh); môn Hình họa và Trang trí được nhân hệ số 2. Thời gian đào tạo là 3 năm, sau khi tốt nghiệp, SV sẽ được cấp bằng cử nhân cao đẳng ngành TKTT.

Đào tạo bậc trung học dạy nghề ngành TKTT, ở TP.HCM có các trường: Kỹ thuật công nghiệp nhẹ Thủ Đức; Trung học Kỹ thuật may và Thời trang II. Thời gian đào tạo là 2 năm 6 tháng. Trong thời gian này học viên sẽ được trang bị kiến thức về các kỹ thuật may cơ bản và kiến thức hội họa. Ở phần hội họa, học viên được học sáng tác mẫu, thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật... với sự hướng dẫn trực tiếp của các nhà tạo mẫu nổi tiếng. Thời gian thực hành tay nghề cơ bản và thực tập tốt nghiệp kéo dài trong sáu tháng. Khi tốt nghiệp, học viên sẽ được nhận bằng Kỹ thuật viên ngành TKTT. Theo lãnh đạo Trường Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ Đức thì các khóa trước, hầu hết học viên sau khi ra trường đều có việc làm. Hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động ngành này còn rất lớn.

P.V

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Rộn rã tháng tư  (09/04/2003)
Từ một góc nhìn  (09/04/2003)
Bạn đã làm gì để góp phần ổn định trật tự giao thông?  (08/04/2003)
Khoa Thanh: “Hãy cho tôi cơ hội…”  (09/04/2003)
Khi sinh viên làm thêm  (07/04/2003)
Dán keo xe - đẹp và xấu  (06/04/2003)
''Tình yêu khởi nguồn cho mọi sự sống''!  (04/04/2003)
Đưa Internet vào trường học   (03/04/2003)
Thế hệ trẻ trong thời đại công nghệ có gì khác?  (02/04/2003)
Một cao nguyên để thương của Nguyễn Cường   (01/04/2003)
Phát hiện bằng chứng cổ nhất về ướp xác tại Ai Cập  (31/03/2003)
Vào đời bằng con đường đi vòng  (31/03/2003)
Hoa tiền  (30/03/2003)
Đối thoại với thầy hiệu trưởng   (28/03/2003)
Ôi cá tháng tư !  (28/03/2003)