Lễ ra quân chiến dịch thanh niên, HS-SV tình nguyện hè 2003
Rộn ràng áo xanh
20:11', 2/7/ 2003 (GMT+7)

Chia tay trước lúc lên đường (ảnh: Văn Tư)

Khoảng sân rộng của Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu việc làm Thanh niên Bình Định sáng ngày 1-7 tuyền một màu xanh: áo xanh tình nguyện, áo xanh của lính, mũ tai bèo xanh. Những chàng trai cô gái kia mới hôm qua còn đùa vui nghịch ngợm dưới mái trường thì nay có vẻ chững chạc hơn trong màu áo xanh tuổi trẻ. Buổi sáng, trời mù và có mưa nhỏ nên không khí có vẻ hơi trầm lắng. Nhiều bạn đùa: "Chắc ông trời thấy thanh niên tình nguyện (TNTN) ra quân nên cảm động". Trước lúc lên đường, thay mặt các TNTN, bạn Phạm Thị Bích Hạnh, SV Trường CĐSP Bình Định, hứa sẽ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và tiên phong đi đầu trong cuộc vận người dân thực hiện các quy định của nhà nước, pháp luật. Chuyến đi này, ngoài tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần, các TNTN còn mang theo 1925 quyển vở + bút, 1925 khăn quàng đỏ, 595 chiếc mũ, 35 bộ bóng chuyền – lưới, 245 cặp học sinh, 70 ba lô, 8 đàn guitar... là số hàng và quà tặng do các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trong tỉnh hỗ trợ cho chiến dịch.

Giờ phút chia tay đầy ắp tiếng cười với những lời chúc: "Đi mạnh giỏi nha! Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!"... 5 chiếc xe khách nối đuôi nhau chở 238 TNTN của Trường ĐHSP Quy Nhơn, CĐSP Bình Định, Trung học Y tế, Trung học Kinh tế kỹ thuật Bình Định và các chiến sĩ thuộc Quân đoàn 3 (đơn vị kết nghĩa với Tỉnh Đoàn) tỏa về 35 làng của 8 xã khó khăn thuộc 5 huyện miền núi, trung du của tỉnh để giúp người dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất; bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội – Đội... trong từ gian từ ngày 1 đến ngày 15-7.

Chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên một chiếc xe để "thực tế" khí thế lúc lên đường. Đó là chiếc xe chở 31 TNTN về xã Vĩnh An, Tây Sơn. Trên xe đầy ắp tiếng cười và tiếng hát, nào Lên đàng, Nối vòng tay lớn, Thanh niên làm theo lời Bác, Dậy mà đi, Cuộc đời vẫn đẹp sao... hát từ khi lên xe cho đến lúc xuống xe. Cô bạn Ngọc Linh – SV Trường Trung học Y tế – ngồi bên hát đến khan cả cổ mà vẫn say sưa hát. Linh bảo: "Đây là lần đầu tiên mình đi chiến dịch tình nguyện nên không khỏi hồi hộp. Nghe các anh chị đã đi về kể lại thì vui và có nhiều kỷ niệm lắm!". Còn anh lính Trần Thống Đốc – đơn vị Trường quân sự (Quân đoàn 3) – tuy luôn miệng nói "Lính nói chuyện khô khan lắm" nhưng lúc nào cũng cười đùa. Đốc cho biết: "Ở đơn vị, mình tham gia nhiều hoạt động tình nguyện lắm. Có khi đi cả tháng, đi dân vận ấy mà, vừa làm nhiệm vụ vừa giúp dân nên bọn mình cũng quen cả rồi".

Còn tính đến mùa hè này, người có thâm niên đi chiến dịch nhiều nhất là anh Đặng Bá Lâm – cán bộ Tỉnh Đoàn. 3 năm liền Bình Định tổ chức chiến dịch thanh niên, HS-SV tình nguyện hè thì cả 3 năm Lâm đều có mặt, với vai trò là trưởng nhóm phụ trách các đội TNTN ở các thôn, làng.

Có lẽ, với những chiến sĩ tình nguyện này, đây là một mùa hè khó quên trong cuộc đời họ.

. Nguyên Sương

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tín hiệu ban đầu   (29/06/2003)
Thời trang tóc cho bạn trẻ  (30/06/2003)
Tận dụng các cơ hội từ EduNet  (26/06/2003)
Cho một mùa hè xanh  (25/06/2003)
Cà phê tư vấn - Mô hình truyền thông mới phòng - chống AIDS  (24/06/2003)
Tuổi trẻ thích tự lập hay tự do?  (23/06/2003)
Gắn công tác Đoàn với phong trào thi đua học tập  (19/06/2003)
Hải Vân - Vượt qua khó khăn để học giỏi  (18/06/2003)
Những con người biết vượt qua số phận  (15/06/2003)
Những vì sao mơ ước  (13/06/2003)
Viết cho tình yêu đầu  (12/06/2003)
Khởi động hè tình nguyện  (11/06/2003)
Kim Ji Ho thành đạt trong sự nghiệp và hôn nhân  (10/06/2003)
VTV bài hát tôi yêu lần 2: Sẽ bớt eo sèo?   (10/06/2003)
Những điều cần biết về chương trình đào tạo của Quy Nhơn APTECH  (08/06/2003)