Thùy Dung – Bước khởi đầu đầy ấn tượng
9:32', 4/7/ 2003 (GMT+7)

Diễn viên Thùy Dung

Gọi là diễn viên nhưng thực chất Thùy Dung hiện đang là học viên năm thứ 2 lớp trung cấp dân ca của Trường Văn hóa Nghệ thuật Bình Định. Chỉ mới 2 năm theo học nghề diễn viên, vừa học vừa tham gia biểu diễn ở Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định, Thùy Dung đã có những thành công đáng khen ngợi. Với nghệ thuật sân khấu, tìm được một diễn viên toàn diện là điều rất khó. Ở Thùy Dung bước đầu đã xuất hiện những yếu tố triển vọng về thanh sắc và nghệ thuật biểu diễn. Tuy còn là một học sinh, nhưng Thùy Dung đã là cộng tác viên thường xuyên của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh trong các tiết mục Dân ca bài chòi và ngâm thơ, trong chương trình Văn nghệ chủ nhật. Với giọng ca vang, khỏe, độ luyến láy và nhịp rung khá nhuần nhuyễn, cùng với lối diễn chân thực, duyên dáng, Thùy Dung đã chiếm được cảm tình của người xem, bước đầu gieo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Vào năm 2002, Thùy Dung tham dự cuộc thi giọng hát dân ca hay toàn quốc và là một trong số 4 giọng ca Bình Định được chọn dự vòng chung khảo tại thủ đô Hà Nội.

Về vai bé gái mà tên tuổi Thùy Dung đã được thăng hoa trong Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp khu vực miền Trung vừa qua, khi Đoàn CKBC Bình Định dàn dựng vở diễn "Đứa con tôi", lúc phân vai, đoàn không đủ diễn viên đóng vai bé gái 8 tuổi. Rà đi xét lại mãi, Hội đồng nghệ thuật của đoàn đã nhất trí mời Thùy Dung tham gia vai này. Nỗi lo đầu tiên cho vai diễn 8 tuổi này là Thùy Dung đã 18 tuổi, vào vai sẽ có sự phản cảm về hình thể. Nhưng sau 15 ngày luyện tập, Thùy Dung đã vào vai em bé khá ngọt ngào. Đêm báo cáo tổng duyệt, vai diễn của Dung được đánh giá khá cao. Những ngày đi lưu diễn phục vụ nhân dân, khi bé gái 8 tuổi Thùy Dung bước ra sân khấu, mọi người đã cười rộ lên, nhưng chỉ sau vài lớp diễn, khán giả đã quên ngay Thùy Dung 18 tuổi, mà chỉ thấy Thùy Dung với em bé 8 tuổi.

Sự nhìn nhận của công chúng rộng rãi bao giờ cũng "dễ dãi" hơn sự nhìn nhận của bạn nghề. Nhưng qua đêm biểu diễn tại Liên hoan SKCN miền Trung 2003 ở thành phố Đà Nẵng, vai diễn của Thùy Dung đã hoàn toàn được khẳng định. Tấm màn sân khấu vừa khép lại, bạn bè đồng nghiệp đã tìm đến chúc mừng Thùy Dung; rồi đến Hội thảo nghệ thuật, tên tuổi Thùy Dung, nhân vật "bé gái" lại tiếp tục được thăng hoa. Một nghệ sĩ của đơn vị nghệ thuật bạn đã nói: "Thùy Dung diễn tốt quá! Tôi theo dõi từng cử chỉ, cái nhìn đến giọng nói… xem Thùy Dung có lúc nào "chệch" ra khỏi đường ray của nhân vật 8 tuổi này không, nhưng tuyệt đối tôi không sao thấy được, Thùy Dung vào vai chân thực đến không ngờ, giống như Dung là 8 tuổi vậy…".

Với vai diễn này, Thùy Dung được tặng Huy chương bạc, đây là phần thưởng xứng đáng cho quá trình học tập và rèn luyện của Thùy Dung. Nhưng, điều hạnh phúc của Thùy Dung không chỉ là tấm Huy chương bạc, mà chính là sự mến mộ và khen ngợi, động viên của các anh chị. Đây chỉ là thành tích đầu tiên của cô diễn viên trẻ Thùy Dung; con đường nghệ thuật đang dang tay rộng mở, đón chờ Dung phía trước…

. Tấn Hào

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Rộn ràng áo xanh   (02/07/2003)
Tín hiệu ban đầu   (29/06/2003)
Thời trang tóc cho bạn trẻ  (30/06/2003)
Tận dụng các cơ hội từ EduNet  (26/06/2003)
Cho một mùa hè xanh  (25/06/2003)
Cà phê tư vấn - Mô hình truyền thông mới phòng - chống AIDS  (24/06/2003)
Tuổi trẻ thích tự lập hay tự do?  (23/06/2003)
Gắn công tác Đoàn với phong trào thi đua học tập  (19/06/2003)
Hải Vân - Vượt qua khó khăn để học giỏi  (18/06/2003)
Những con người biết vượt qua số phận  (15/06/2003)
Những vì sao mơ ước  (13/06/2003)
Viết cho tình yêu đầu  (12/06/2003)
Khởi động hè tình nguyện  (11/06/2003)
Kim Ji Ho thành đạt trong sự nghiệp và hôn nhân  (10/06/2003)
VTV bài hát tôi yêu lần 2: Sẽ bớt eo sèo?   (10/06/2003)