Ý kiến:
Vào Đảng để làm gì?
16:11', 9/7/ 2003 (GMT+7)

Trong một lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn, khi giảng viên nói đến nội dung Đoàn góp phần xây dựng Đảng, trong đó có phần giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, anh bạn ngồi bên tôi quay sang hỏi: "Bạn nghĩ vô Đảng để làm gì?". Chắc hẳn câu hỏi này không phải là thắc mắc của một mình người bạn đó, mà của rất nhiều thanh niên khác.

Vào Đảng để làm gì? Với câu hỏi này, có thể sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Tôi có anh bạn là nhân viên khá năng động của một cơ quan nhà nước nọ, một lần gặp nhau anh bảo: tớ đang phấn đấu để được vào Đảng. Tôi há hốc mồm. Một người lâu nay vẫn thích tự do, chẳng quan tâm đến đoàn này, hội nọ, rất giỏi "dàn xếp", lại có nguyện vọng được kết nạp Đảng!? Thế rồi qua tìm hiểu tôi được biết trưởng phòng của anh ấy sắp được đề bạt lên làm phó giám đốc, phó phòng lên thay nhưng cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu. Mà chủ trương của lãnh đạo cơ quan là trưởng phòng phải là đảng viên hoặc chí ít cũng là đối tượng Đảng. Thế là anh bạn của tôi phấn đấu để được đề bạt vào cái ghế trưởng phòng nay mai sẽ trống.

Thời sinh viên, mỗi khi biết được có một người bạn nào đó trong khoa hoặc trong trường được kết nạp Đảng, bạn bè lại kháo nhau: "Thằng Y, con H mai mốt ra trường dễ xin việc là cái chắc, vì nó là đảng viên mà!".

Lại có người mặc dù luôn cố gắng trong công việc và các mặt hoạt động khác để được kết nạp vào Đảng, nhưng lại rất mơ hồ về mục đích, động cơ phấn đấu của mình. Có lẽ vào Đảng chỉ để cho "oai" thôi!

Tôi chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhưng tôi nghĩ, được kết nạp Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá sự trưởng thành của một người. Khi được sinh hoạt trong một tổ chức chính trị như thế, thanh niên, đoàn viên ấy sẽ trưởng thành hơn về mặt nhận thức, kỷ luật, đạo đức. Đây sẽ là một môi trường rất tốt để mỗi người nâng cao nhận thức chính trị đồng thời xác định con đường rèn luyện, phấn đấu của mình. Và tôi cũng rất băn khoăn khi được biết có nhiều bạn đã thật sự cố gắng, bằng chính khả năng của mình, để được trở thành đảng viên, nhưng động cơ lại chưa đúng. Tôi nghĩ, chính tổ chức Đoàn phải là người trước tiên có trách nhiệm giúp họ hiểu đúng về vấn đề này?

. Minh Khương

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Trang điểm nơi công sở  (08/07/2003)
Các sĩ tử nói gì?   (07/07/2003)
Tâm sự những người "Tiếp sức mùa thi"   (06/07/2003)
Châu Tấn: Hoàng Dung, nhân vật cá tính nhất của tôi  (04/07/2003)
Thùy Dung – Bước khởi đầu đầy ấn tượng  (04/07/2003)
Rộn ràng áo xanh   (02/07/2003)
Tín hiệu ban đầu   (29/06/2003)
Thời trang tóc cho bạn trẻ  (30/06/2003)
Tận dụng các cơ hội từ EduNet  (26/06/2003)
Cho một mùa hè xanh  (25/06/2003)
Cà phê tư vấn - Mô hình truyền thông mới phòng - chống AIDS  (24/06/2003)
Tuổi trẻ thích tự lập hay tự do?  (23/06/2003)
Gắn công tác Đoàn với phong trào thi đua học tập  (19/06/2003)
Hải Vân - Vượt qua khó khăn để học giỏi  (18/06/2003)
Những con người biết vượt qua số phận  (15/06/2003)