"Nối mạng" với Sandro
17:8', 15/7/ 2003 (GMT+7)

Sandro (áo đỏ) trong trận chung kết Cúp quốc gia 2003

7 giờ 39 phút ngày 12-7, khi tôi đang ngồi uống cà phê với bạn thì chuông điện thoại đổ dồn và tôi rất bất ngờ khi ở đầu dây bên kia là giọng nói của tiền vệ người Brazil của đội bóng đá Bình Định: Sandro. Cuộc nói chuyện giữa một người nói rành tiếng Anh nhưng không biết viết (Sandro) và một người biết tiếng Anh lõm bõm là tôi kéo dài gần 30 phút. Có khá nhiều điều thú vị trong cuộc nói chuyện này.

Sandro: Chào buổi sáng! Hình như cậu đang ngồi ở quán cà phê hay sao mà nhạc mở to thế?

- Phải, mình đang ở quán cà phê với bạn. Sandro đang ở đâu thế?

+ Mình đang ở Hà Nội, chỉ còn không đầy 2 giờ nữa là mình sẽ bay sang Bangladed, mình muốn gọi để chào tạm biệt cậu.

(Xin mở ngoặc: Tôi chẳng phải là bạn thân của Sandro mà vì công việc, tôi hay gặp gỡ, trò chuyện với anh ta và nhất là trong thời gian Sandro bị chấn thương, tôi vẫn thường "đưa - đón" anh ta đến bệnh viện để điều trị. Có lẽ vì thế mà Sandro đã nhớ đến tôi).

- Sandro đi một mình à?

+ Không! Cùng đi với mình có Achilefu (tiền đạo của đội Nam Định), còn riêng Ibrahim (tiền đạo của đội Hải Phòng) đã không đi với bọn mình như kế hoạch. Mình và Achilefu sẽ sang và thi đấu cho một CLB ở Bangladed trong thời gian nghỉ phép.

- Sao cơ? Sandro không thi đấu cho Bình Định nữa à?

+ Đâu có, mình chỉ sang đá bóng ở Bangladed vài tháng thôi, hết thời gian nghỉ phép thì mình sẽ quay lại Bình Định chứ. Nói thẳng ra là bọn mình tranh thủ đi kiếm tiền ở Bangladed trong thời gian nghỉ phép.

- Sau một mùa giải thi đấu ở Việt Nam, Sandro có cảm thấy hài lòng?

+ Nói thật nhé, mức thu nhập ở Việt Nam không bằng khi mình thi đấu cho các đội ở vùng Trung Đông, nhưng khán giả Việt Nam cuồng nhiệt hơn, tình hình an ninh ở đây tốt hơn nên mình chọn Việt Nam để thi đấu. Riêng bóng đá Việt Nam thi chưa phải là mạnh, kể cả trong khu vực chứ đừng nói đến cấp châu lục. Các cầu thủ ở đây thi đấu quá rắn, nếu không nói là bạo lực, khi vào sân thường dùng đến các đòn "Kungfu" để triệt hạ nhau.

- Sandro có cảm nghĩ gì về đội bóng Bình Định và con người ở Bình Định?

+ Đội Bình Định còn phải làm rất nhiều để mới có thể trở thành đội bóng mạnh, mình rất vui khi đã góp phần giúp Bình Định đoạt chức vô địch cúp Quốc gia. Riêng con người ở Bình Định thì thật tuyệt vời, rất thân thiện và vui tính. Phong cảnh ở Bình Định thật đẹp.

- Trước khi lên đường, Sandro có gì nhắn nhủ với những khán giả đã hâm mộ mình không?

+ Mình không biết nói thế nào, chỉ nhờ cậu gởi lời cảm ơn của mình đến những người hâm mộ ở Bình Định đã giành cho Sandro những tình cảm tốt đẹp.

- Cảm ơn Sandro đã gọi điện cho mình và chúc bạn lên đường may mắn, sớm trở lại với đội Bình Định trong mùa giải tới.

. Công Tâm (lược ghi)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bốn điều bạn không bao giờ được từ bỏ   (14/07/2003)
Mưa tháng bảy   (13/07/2003)
Phạm Bảo Huỳnh - Ước mơ một chiếc xe lăn   (11/07/2003)
Cư xử khéo léo - bí quyết duy trì tình yêu bền vững  (10/07/2003)
Vào Đảng để làm gì?  (09/07/2003)
Trang điểm nơi công sở  (08/07/2003)
Các sĩ tử nói gì?   (07/07/2003)
Tâm sự những người "Tiếp sức mùa thi"   (06/07/2003)
Châu Tấn: Hoàng Dung, nhân vật cá tính nhất của tôi  (04/07/2003)
Thùy Dung – Bước khởi đầu đầy ấn tượng  (04/07/2003)
Rộn ràng áo xanh   (02/07/2003)
Tín hiệu ban đầu   (29/06/2003)
Thời trang tóc cho bạn trẻ  (30/06/2003)
Tận dụng các cơ hội từ EduNet  (26/06/2003)
Cho một mùa hè xanh  (25/06/2003)