Thứ hai, ngày 12/5/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Đám cưới của lính không quân
11:10', 30/12/ 2004 (GMT+7)

Chỉ cần báo trước với Ban tổ chức một tuần lễ, thậm chí vài ba ngày, và đôi uyên ương bỏ ra khoảng vài trăm ngàn đồng là có thể cưới ngay. Khách đến dự được mời bánh ngọt, hoa quả, rượu nhẹ… trong bầu không khí trang trọng, vui vẻ đến mức không muốn về. Đó là đám cưới theo nếp sống mới của Trung tâm Bay huấn luyện chuyển loại (Phù Cát) thuộc Trường Sĩ quan Không quân…

  Cô dâu chú rể trong ngày vui

Cách đây chừng hai tháng, khi tổ chức đám cưới của mình, chú rể là Đại úy Phan Tấn Hải quê ở Quy Nhơn đã mạnh dạn xin phép gia đình hai bên cho tổ chức đám cưới ngọt tại đơn vị ở Trung tâm Bay huấn luyện chuyển loại ở Phù Cát. "Thoạt đầu các cụ hai bên đều không đồng ý bởi họ hàng khách khứa ở quê và cơ quan nhiều. Phải mất khá nhiều công để thuyết phục các cụ mới đồng ý cho tổ chức đám cưới tại một điểm thay vì phải làm rình rang ở hai, ba nơi"- đại úy Hải kể lại. Tiệc cưới đơn giản chỉ với ít bánh kẹo, trái cây, hạt dưa, rượu vang nhẹ, nước ngọt nhưng sôi nổi, rôm rả từ đầu đến cuối. Đám cưới chỉ diễn ra trong 60 phút vẫn không thiếu các thủ tục giới thiệu cô dâu chú rể, họ hàng hai bên, lời chúc tụng của bạn bè và các tiết mục văn nghệ góp vui. Đơn giản nhưng không kém phần trang trọng. Thậm chí khi đám cưới đã kết thúc, họ hàng, bạn bè của hai bên tiếc rẻ: "Đám cưới vui thế, sao không lâu hơn nhỉ!".

Đây chỉ là một trong số những đám cưới theo nếp sống mới điển hình ở Trung tâm Bay huấn luyện chuyển loại ở Phù Cát thuộc Trường Sĩ quan Không quân được tổ chức từ năm 1999 đến nay. Trước đây, khi chưa có mô hình đám cưới này, mỗi lần đến mùa cưới, nhiều đôi uyên ương lo lắng đến rộc cả người, nhất là chú rể vì gia đình đều ở xa, điều kiện kinh tế chưa cho phép trong khi chi phí cho các khoản đưa đón cô dâu, đãi tiệc mặn hai họ… không phải ít. Người xung phong "đột phá khẩu" chính là Thiếu tá Phạm Quang Ngọc, Trưởng Tiểu ban Khí tượng của đơn vị. Đến đám cưới của mình anh quyết định chỉ làm tiệc ngọt và tổ chức tại đơn vị mà không ngại mang tiếng là "hà tiện". Không ngờ, ý định của anh được mọi người ủng hộ rần rần, nhất là cánh lính trẻ.

Từ năm 1999 đến nay đã có khoảng 40 đôi ở Trung tâm tổ chức đám cưới nếp sống mới. Ban chỉ huy còn ra hẳn một quy chế về tổ chức đám cưới và giao luôn cho Đoàn Thanh niên vào cuộc. Đoàn trích quỹ đầu tư làm cổng tân hôn, phía trên cổng còn có cả phù hiệu Không quân, vẽ tranh trang trí… Ban tổ chức gồm có Bí thư Đoàn cơ sở làm trưởng ban, các tiểu ban như Trang trí, Chủ hôn, Văn nghệ… Đám cưới của đoàn viên thuộc cơ sở Đoàn nào thì giao cho cơ sở Đoàn đó sắp xếp bàn ghế, trang trí hội trường, đón tiếp khách… Trước đây, Đoàn "bao sân" từ A đến Z, cô dâu chú rể chỉ cần báo cho biết số lượng khách mời. Càng làm càng rút kinh nghiệm, phương thức tổ chức ngày càng mềm dần, linh hoạt hơn. Các khoản trái cây, bánh kẹo, hoa quả… thích loại gì cô dâu chú rể tự túc mua, thuê ban nhạc theo ý mình. Cô dâu chú rể chỉ trả cho "nhà Đoàn" khoảng vài trăm ngàn đồng cho các khoản chụp ảnh, quay camera, trang trí… Chỉ cần báo trước một tuần, thậm chí vài ba ngày là có thể tổ chức cưới ngay.

Trung tá Nguyễn Văn Thành, Chủ nhiệm chính trị của Trung tâm, tâm sự: " Đám cưới nếp sống mới đã thực sự đi vào cuộc sống của người lính. Chẳng thế mà, cánh lính trẻ làm đám cưới cứ nhẹ tênh tênh, khối cặp cưới xong còn mua được cả xe máy. Giờ nếu mình trẻ lại cũng xin được cưới theo nếp sống mới". Hiện nay, Đoàn cơ sở Trung tâm đang "nghiên cứu" cách thức để tổ chức đám cưới ngày càng uyển chuyển, đa dạng hơn, tránh sự đơn điệu. "Phải tạo nhiều cơ hội hơn để cánh lính phòng không chúng tôi giao lưu với bạn bè của các cô dâu. Biết đâu đấy, từ đám cưới này sẽ mở màn cho một hoặc nhiều đám cưới sau"- một sĩ quan hóm hỉnh.

. Hà - Hiền

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đám cưới của lính không quân   (30/12/2004)
Nuối tiếc  (29/12/2004)
Bệnh sĩ và tội ác   (27/12/2004)
Một "thủ lĩnh" sinh viên  (23/12/2004)
Hội trại "Tuổi trẻ Bình Định xây dựng và bảo vệ tổ quốc": Những ấn tượng khó quên  (23/12/2004)
Vết gợn khó mờ  (19/12/2004)
Bí thư tự bạch  (19/12/2004)
Mô hình quán cafe tư vấn phòng, chống AIDS ở Hoài Hương   (17/12/2004)
Đồng nghiệp   (15/12/2004)
Cả giận, mất khôn!   (15/12/2004)
Cả giận, mất khôn!   (15/12/2004)
Truyện ngắn đọc để suy gẫm  (15/12/2004)
Quà cưới   (13/12/2004)
Trầu cau với tình yêu đôi lứa  (13/12/2004)
Khi sĩ tử là... thợ chat   (09/12/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn