Sinh viên nói gì trong ngày tình yêu?
16:32', 12/2/ 2004 (GMT+7)

Trước ngày Valentine, chúng tôi đã làm một cuộc phỏng vấn mini với các bạn sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn và đã được nghe những tâm sự:

* Bạn Lưu Quốc Việt (SV năm thứ I, ngành Thương mại Quốc tế): Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Năm ngoái, đón ngày Valentine ở ngoài đó thật vui. Chúng tôi đã đi chơi rất nhiều, tặng hoa hồng và sôcôla cho bạn gái để bày tỏ tình cảm của mình. Bạn gái của tôi, người Hà Nội, tính tình dễ thương. Chúng tôi cùng học một trường, có nhiều dịp trò chuyện với nhau, nhưng ngày Valentine bao giờ cũng có ấn tượng đặc biệt hơn. Chúng tôi cùng xa nhà vào Quy Nhơn để học nên rất nhớ nhà. TP Quy Nhơn có không khí trong lành, nhịp sống yên bình. Tôi rất thích thành phố này. Mặc dù đang phải học thi nhưng vào ngày Valentine này, chúng tôi dự định sẽ dành trọn một buổi chiều để cùng nhau đi dạo, thăm thú cảnh đẹp ở Quy Nhơn.

* Bạn Mai Thị Phương Thu và Hồ Thị Phương Linh (sinh viên năm 2 khoa Ngoại ngữ): Hồi còn học phổ thông, tôi quen "người ấy" vào một hôm trời mưa thật to. Đang không biết về nhà bằng cách nào thì "người ấy" cởi ngay áo mưa của mình đưa cho tôi và tình nguyện ướt thay vì ái ngại tôi đang mặc áo dài. Từ đó, chúng tôi trở thành bạn. Rồi tình bạn của chúng tôi có thêm một điều gì đó "khang khác". Tôi thi đậu vào Trường Đại học Quy Nhơn, bạn tôi đậu Bách khoa Hà Nội. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn viết thư và gọi điện cho nhau. Giữa hai đứa vẫn chưa có một lời hẹn ước. Ngày Valentine này, tôi sẽ gọi điện hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập của "người ấy".

Còn Phương Linh thì cho rằng: Tôi chơi thân với nhiều bạn, cả bạn gái lẫn bạn trai nhưng không có đối tượng nào là "riêng" cả. Hồi còn học phổ thông và lên đại học, tôi vẫn luôn xác định phải lo học, học cho thật tốt. Khi nào ra trường, có công ăn việc làm ổn định, có bạn trai cũng chưa muộn. Còn ngày Valentine ư? Tôi cũng rất thích! Vì đây là dịp để chúng tôi vui, dù không được vui riêng thì vui chung cũng rất tốt.

* Nhóm bạn Nguyễn Lê Cương, Phạm Quang Lân, Đào Anh Vinh (SV năm thứ 2, khoa Sinh): Trong nhóm tụi mình chỉ có anh chàng Lân là có bạn gái. Còn mình (Cương) đến giờ vẫn chưa có "mảnh tình nào vắt vai".  Vào đại học mình cảm mến một cô bạn cùng lớp vì thấy hay hay nhưng không dám "lại gần" vì cô ấy đang có rất nhiều "chàng" để ý. Ngày Valentine là cơ hội để các "chàng" và các "nàng" bày tỏ tình cảm. Nhưng mình vẫn chưa có ý định "bộc lộ" vào Valentine năm nay vì muốn "chờ" thêm những tín hiệu…

Bạn Lân: Mình có bạn gái từ hồi còn học phổ thông. Nay, mỗi đứa học một trường và thỉnh thoảng cũng gởi "meo" cho nhau. Chúng mình có nhiều dự định sau khi ra trường nhưng không biết sau này sẽ thế nào? Valentine à? Mình cũng chưa biết mua quà gì cho bạn gái đây!

Bạn Vinh: Mình có nhiều bạn gái nhưng người yêu thì chưa bởi cho đến giờ mình vẫn chưa thấy có tình cảm đặc biệt với ai cả. Vào ngày Valentine, lớp mình thường tổ chức đi chơi. Ai có người yêu thì đi chơi với người yêu. Còn những chàng "phòng không" như mình thì đi chơi tập thể. Mình mong rằng trường cũng như ở bên ngoài tổ chức nhiều hoạt động như văn hóa, văn nghệ, giao lưu…, để không chỉ ngày Valentine mà cả những ngày lễ khác, đời sinh viên của chúng mình có thêm những kỷ niệm vui và thi vị hơn.

. Minh Ngọc (thực hiện)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thị trường quà tặng cho ngày tình yêu: Phong phú và đa dạng   (12/02/2004)
Tóc "mô đen" - Nhìn và thấy  (11/02/2004)
Hoa lục bình  (10/02/2004)
Mùa xuân bay bổng cùng hoa cỏ qua ca khúc "Hoa cỏ mùa xuân" của Bảo Chấn   (06/02/2004)
Gây quỹ đoàn  (04/02/2004)
Để hòa đồng với tập thể   (03/02/2004)
Những tín hiệu vui ban đầu  (29/01/2004)
Tình yêu là gì?  (28/01/2004)
Lời nguyện ước mùa xuân  (21/01/2004)
Sức trẻ của chi bộ tuổi hai mươi  (20/01/2004)
Du lịch sinh thái Hồ Núi Một: Điểm hẹn ngày xuân   (19/01/2004)
Khuya vắng… tích te…   (16/01/2004)
Đi thư viện để làm gì?   (15/01/2004)
Tết muộn  (14/01/2004)
Hồi đó ...   (13/01/2004)