Thứ tư, ngày 7/5/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Bông hoa nhỏ của núi rừng
12:44', 9/1/ 2005 (GMT+7)

Nguyễn Thị Điệp - lớp 12A1 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PT DTNT) Vân Canh vừa đoạt giải khuyến khích môn Hóa cấp tỉnh năm 2004. Với thành tích này Điệp được thầy cô giáo và các bạn phong tặng danh hiệu "Bông hoa nhỏ của núi rừng Canh Thuận".

Nguyễn Thị Điệp (bàn đầu, bên trái) trong một tiết học ở lớp

Sinh ra và lớn lên tại xóm 3 xã Canh Thuận - huyện Vân Canh, là người dân tộc Kinh nhưng thoạt nhìn ai cũng nghĩ Điệp là người dân tộc Bana, Chăm vì vóc dáng nhỏ nhắn, nước da bánh mật, cặp mắt to, sáng. Điệp là chị lớn trong gia đình, cha mẹ đều làm nghề nông, buôn bán tạp hóa nhỏ trong xóm. Hàng ngày, Điệp phải phụ giúp cha mẹ trông coi tiệm tạp hóa, chăm sóc việc học của 3 đứa em. Khi được hỏi Điệp dành thời gian cho việc học của mình vào lúc nào, đặc biệt là môn Hóa, Điệp trả lời: "Ba mẹ em luôn cố gắng thu xếp để em có điều kiện tốt nhất lo cho việc học tập. Với em, học là một niềm đam mê, nhất là môn Hóa nên dù có bận rộn với bất cứ việc gì em cũng cố dành mỗi ngày khoảng 4 tiếng để học bài".

Được biết, năm học 2000-2001, Điệp cũng đoạt giải khuyến khích môn Hóa cấp tỉnh. Học giỏi môn Hóa, Điệp cũng học tốt các môn học khác để có được thành tích học sinh giỏi các năm học. Không chỉ học cho riêng mình, hàng ngày Điệp còn sửa giúp những bài tập môn Hóa khó cho các bạn trong lớp. "Những lúc sửa bài giúp các bạn em cũng có điều kiện ôn lại bài thiết thực nhất" - Điệp tâm sự chân thành. Anh Nguyễn Phong Hải - Bí thư Đoàn Trường PT DTNT Vân Canh - cho biết: "Điệp là một học sinh học giỏi, chăm ngoan và biết giúp đỡ các bạn cùng lớp. Điệp còn là cô Phó Bí thư chi đoàn lớp năng nổ, tích cực trong mọi hoạt động của chi đoàn lớp 12A1, của trường".

Ước mơ lớn nhất mà Điệp cố gắng thực hiện là sẽ vào đại học trở thành kỹ sư nông nghiệp để trở về phục vụ quê hương.

. Ngân Sa

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ngày đầu năm ở Bok Tới  (06/01/2005)
Máy nghe nhạc siêu nhỏ   (04/01/2005)
Ghi nhận từ một diễn đàn  (30/12/2004)
Đám cưới của lính không quân  (30/12/2004)
Đám cưới của lính không quân   (30/12/2004)
Nuối tiếc  (29/12/2004)
Bệnh sĩ và tội ác   (27/12/2004)
Một "thủ lĩnh" sinh viên  (23/12/2004)
Hội trại "Tuổi trẻ Bình Định xây dựng và bảo vệ tổ quốc": Những ấn tượng khó quên  (23/12/2004)
Vết gợn khó mờ  (19/12/2004)
Bí thư tự bạch  (19/12/2004)
Mô hình quán cafe tư vấn phòng, chống AIDS ở Hoài Hương   (17/12/2004)
Đồng nghiệp   (15/12/2004)
Cả giận, mất khôn!   (15/12/2004)
Cả giận, mất khôn!   (15/12/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn