Chủ Nhật, ngày 4/5/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Cao Nguyễn Nhật Triều - vòng Nguyệt quế đợt thi tuần "Đường lên đỉnh Olympia":
Tôi muốn thử sức mình ở những sân chơi lớn!
11:20', 11/1/ 2005 (GMT+7)

"Em rất tự hào là người con của miền đất võ Bình Định, có truyền thống hiếu học và giàu lòng mến khách". Đó là lời tự giới thiệu với khán giả truyền hình của bạn Cao Nguyễn Nhật Triều, người đã đoạt vòng Nguyệt quế trong đợt thi tuần của chương trình Đường lên đỉnh Olympia do VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Bạn Cao Nguyễn Nhật Triều (bìa trái) và bên cạnh là GS Sử học Lê Văn Lang

Vốn rất đam mê chương trình Đường lên đỉnh Olympia nên cứ chủ nhật hàng tuần Triều lại dành thời gian theo dõi và ghi chép tỉ mỉ những câu hỏi hay vào cuốn sổ tay của mình. Triều ao ước một ngày nào đó mình cũng được đi thi và được bước lên bục đăng quang như các bạn. Niềm ước ao cháy bỏng đó nung nấu trong Triều suốt mấy năm trời. Rồi một lần, tình cờ đọc được trên website của chương trình Đường lên đỉnh Olympia về điều kiện và thể lệ đăng ký dự thi, Triều lần lượt tới các trường tiểu học, THCS, THPT từng học để xin giấy xác nhận kết quả học tập. Với thành tích mười năm đều đạt danh hiệu Học sinh giỏi, riêng năm lớp 10 điểm tổng kết cuối năm các môn Toán, Lý, Hóa đều đạt trên 9 nên Triều hội đủ các điều kiện để dự thi.

Từ khi nhận giấy triệu tập của Ban tổ chức cuộc thi, Triều miệt mài tìm tòi, nghiên cứu. Triều tâm sự: "Có những đêm thức đến 2-3 giờ sáng, mệt lắm, nhưng cứ nghĩ đến giây phút đăng quang thì mọi mệt nhọc đều tan biến và thế là tôi vùi đầu vào học".

Ở đợt thi tuần (đầu tháng 12-2004), khi kết thúc lượt thi thứ nhất của phần thi "về đích" Triều mới được 140 điểm, trong khi người có số điểm cao nhất là bạn Lê Hà Kiệt trường THPT Đức Phổ, Quảng Ngãi đã là 170 điểm. Ở lượt thi thứ hai Triều chọn câu hỏi 20 điểm về ngoại ngữ: xem một đoạn băng rồi đoán nội dung, Triều đặt ngôi sao hi vọng và trả lời chính xác, giành trọn 40 điểm. Chung cuộc Triều về nhất với 180 điểm. "Thật không thể diễn tả hết nỗi vui mừng của tôi lúc đó, nhưng hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, chỉ có đúng một đêm" - Triều thổ lộ trong sự tiếc nuối. Bởi vì đợt thi tuần kết thúc lúc 22 giờ đêm thì sáng hôm sau Triều đã bước vào đợt thi tháng. Ở đợt thi này, có một số câu hỏi, theo Triều, không quá khó nhưng do mất bình tĩnh nên trả lời không chuẩn. Chung cuộc Triều chỉ đạt 120 điểm, xếp ở vị trí thứ ba.

Nói về cảm nghĩ của mình về cuộc thi này, Triều tâm sự: "Tôi hơi buồn vì mình không được tiến sâu vào giải, không biết mình có làm phật lòng các thầy cô và các bạn không".

Thành tích mà Triều đạt được quả là còn rất khiêm tốn, nhưng điều đáng ghi nhận nơi Triều là ý chí, nghị lực và lòng quyết tâm vượt mọi khó khăn để vươn đến đỉnh cao của kiến thức. "Tôi muốn thử sức mình ở những sân chơi lớn" - Triều tâm sự.     

. Xuân Ánh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Có một "cơn mưa đầu hạ"…   (09/01/2005)
Bông hoa nhỏ của núi rừng  (09/01/2005)
Ngày đầu năm ở Bok Tới  (06/01/2005)
Máy nghe nhạc siêu nhỏ   (04/01/2005)
Ghi nhận từ một diễn đàn  (30/12/2004)
Đám cưới của lính không quân  (30/12/2004)
Đám cưới của lính không quân   (30/12/2004)
Nuối tiếc  (29/12/2004)
Bệnh sĩ và tội ác   (27/12/2004)
Một "thủ lĩnh" sinh viên  (23/12/2004)
Hội trại "Tuổi trẻ Bình Định xây dựng và bảo vệ tổ quốc": Những ấn tượng khó quên  (23/12/2004)
Vết gợn khó mờ  (19/12/2004)
Bí thư tự bạch  (19/12/2004)
Mô hình quán cafe tư vấn phòng, chống AIDS ở Hoài Hương   (17/12/2004)
Đồng nghiệp   (15/12/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn