10 "tính xấu" của đàn ông ngày nay
4:37', 1/1/ 2002 (GMT+7)

Tùy theo góc độ nhận thức, các bạn gái thường có cái nhìn về người đàn ông ngày nay không giống nhau, đôi khi rất trái nghịch nhau. Sau đây là 10 "tính xấu" của người đàn ông ngày nay. Không biết "người ấy" của bạn có những điểm giống người đàn ông dưới đây...

1. Đàn ông rất sợ chuyện... cưới hỏi

Hẹn hò với bạn và anh thường nói anh rất yêu em. Nhưng khi bạn bàn đến chuyện gia đình, con cái này nọ ở tuần thứ 3 hoặc thứ 4 sau ngày quen đầu, thì hỡi ôi người bạn trai bỗng biến mất. Đàn ông ngày nay rất sợ bàn chuyện hôn nhân, gia đình. Trừ phi... họ đã tìm hiểu thật kỹ bạn gái và biết rằng sẽ "yên ổn" sau khi cưới vợ.

2. Đàn ông thường bị "ngực-ám"

Một trăm người đàn ông nhìn thấy phụ nữ có bộ ngực đẹp, thì y như cả trăm tít mắt lại như bị quỷ ám. Bạn cứ thử để ý xem những anh chàng đang đứng quanh bạn, rồi nhờ họ làm một việc gì đó, y như rằng bạn được "giúp đỡ tận tình".

3. Đàn ông ít thích ứng với chế độ một vợ một chồng

Không có nghĩa là muốn có nhiều vợ trong nhà như mấy ông vua ngớ ngẩn ngày xưa. Nhưng đàn ông ngày nay không thể nào chống chọi có hiệu quả với những lôi cuốn hấp dẫn của những cô gái "mắt nai" trẻ trung và hấp dẫn đầy rẫy trong các nhà hàng, quán ba, karaoke… Đàn ông ngày nay cho rằng, "cặp bồ nhí" không đồng nghĩa với sự phản bội vợ, mà chỉ là một cách giúp cho vợ "nghỉ khỏe" thế thôi, họ vẫn trung thành với vợ cho tới khi… vợ chết!

4. Đàn ông ít sửa soạn hơn phụ nữ

Chuyện mập, ốm, lùn, bụng phệ, có nọng… không thành vấn đề, đàn ông thường chỉ quan tâm đến việc làm ra tiền, tạo danh tiếng, uy quyền. Hãy coi chừng những anh chàng ăn mặc diêm dúa. Nếu không "pê đê" thì cũng là dân đào mỏ. Nếu có những anh chàng đẹp trai, thì đó là tự nhiên trời cho, chứ không phải họ cố tình làm đẹp như chị em đâu.

5. Đàn ông mau quên hơn phụ nữ

Cô người yêu buổi sáng chỉ vào mặt anh bạn trai và nói: "Đồ đểu, cút đi!". Tưởng anh chàng sẽ ngơ ngác xin lỗi và rất đau khổ, nhưng buổi chiều hôm đó đã lại thấy anh chàng dìu một cô gái khác đi xem phim. Đàn ông rất mau quên một cuộc tình vừa tan vỡ. Trong khi đó chính người con gái đã mắng "đồ đểu" kia lại vẫn cứ rấm rứt nhớ thương và luyến tiếc. Nhưng đó chính là nét đẹp của người phụ nữ.

6. Đàn ông không bao giờ cô đơn

"Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng... không thành", không đúng, vì đã có lời mỉa mai rằng "đời tôi cô đơn nên hai bên có hai em, đời tôi cô đơn nên hai chân quắp hai nàng...". Đàn ông ngày nay mà sống cô đơn thì bị chê là "hâm", có vấn đề... Còn phụ nữ cô đơn thì còn có thể hiểu được, vì tình cảm sâu lắng dành cho một người nào đó, mà người ấy vì một lý do nào đó nên chưa đến cùng nàng. Nàng chấp nhận cô đơn như một cử chỉ cao thượng.

7. Đàn ông trọng sự nghiệp hơn tình yêu

Người phụ nữ dù đang bận 100 việc, nhưng "chàng" đã hẹn cùng ăn trưa thì nàng có thể "xếp việc lại". Còn đàn ông chỉ cần bận công việc là sẵn sàng lỡ hẹn ngay. Bởi vì đàn ông hiểu rằng sự nghiệp của anh ta là đầu mối của 100 cuộc tình để chọn một. Mất sự nghiệp là mất trắng, tình yêu cũng chẳng còn!

8. Đàn ông ít lãng mạn hơn phụ nữ

Đàn ông nói "anh yêu em", rồi lặng thinh, không nói gì thêm. Nhưng người phụ nữ sau câu "em yêu anh", thì vẫn tiếp tục mơ màng và diễn tả thành lời.

9. Đàn ông thường đánh đồng tình yêu với dục vọng

Tai họa lớn nhất cho một người đàn ông thời hiện đại là bệnh bất lực sinh lý. Anh chàng nào bị liệt "hàng tiền đạo" thì rất dễ bị chọc quê. Vì thế đàn ông thường đánh đồng giữa tình yêu với tình dục. Có nhiều anh chàng được mô tả là "yêu hùng hục". Hiểu chữ yêu như vậy thật là bậy bạ. Tình yêu đối với người phụ nữ tinh tế hơn nhiều. Đôi khi chỉ cần ánh mắt, lời nói xa xôi, thì người phụ nữ cũng cho đó là sự biểu lộ tình cảm. Mười năm không gặp chồng, người phụ nữ vẫn đợi, còn ông chồng thì đã quên từ lâu vì tình dục đã không được duy trì.

10. Đàn ông ít nhạy cảm hơn phụ nữ

Điều này thì bản chất của đàn ông xưa nay vẫn thế. Một câu nói ám chỉ nhẹ nhàng nhưng phụ nữ hiểu khác, còn đàn ông thì thật chú ý lắm mới hiểu ra. Nếu như bà mẹ chồng nói với con dâu trong bữa ăn rằng "muối năm nay rẻ nhỉ", nàng dâu hiểu ngay là nồi canh bị mặn, còn anh con thì cố cãi mẹ rằng giá muối năm nay vẫn như năm ngoái. Chỉ khi cô vợ nói rõ ý mẹ thì anh chồng mới ngớ người ra. Đàn ông không nhạy cảm bằng phụ nữ, vì thế đàn ông luôn sống phây phây là vậy.

THANH TÂM

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Làm đẹp bằng chanh  (27/01/2004)
Quả quất giúp chống nhiễm trùng đường tiết niệu  (26/01/2004)
Mùa xuân với bách niên đại thụ   (24/01/2004)
Truyền thống 10 ngon  (21/01/2004)
Ngày Tết nói chuyện yến sào   (24/01/2004)
Đi chúc Tết  (18/01/2004)
Gương mặt mùa xuân   (16/01/2004)
Loài khỉ là kho thuốc Nam   (15/01/2004)
Báo động nạn thanh thiếu niên nghiện thuốc lá  (14/01/2004)
6 bí quyết trẻ lâu   (13/01/2004)
Năm Thân... nhận họ với khỉ  (12/01/2004)
Căn nhà đón Tết  (11/01/2004)
Nghệ thuật kể chuyện cho con  (09/01/2004)
Nguồn gốc của những phong tục trong đám cưới   (08/01/2004)
Ảnh hưởng của bia, rượu đến tác dụng của thuốc   (07/01/2004)