Dưỡng sinh tâm thể - Liều thuốc trị bách bệnh?
17:33', 21/12/ 2004 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Cửu - Chủ nhiệm CLB DSTT tỉnh - cho biết: "Hoạt động dưỡng sinh tâm thể (DSTT) bắt đầu xuất hiện ở Bình Định vào năm 1995. Tuy nhiên, vào thời điểm này do hoạt động rải rác, chưa có tổ chức nên hiệu quả chưa cao. Hoạt động DSTT bắt đầu chuyển biến tích cực khi CLB DSTT chính thức được thành lập vào năm 1998.

Một buổi tập DSTT tại phường Đống Đa

Nếu như năm 1995 Bình Định chỉ có 5 điểm tập DSTT thì đến năm 2002, toàn tỉnh có 12 điểm và đến nay toàn tỉnh hiện có 25 điểm tập DSTT ở các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, Phù Cát, Tây Sơn và TP. Quy Nhơn với gần 600 người tham gia luyện tập hàng ngày. Trong đó, Hoài Ân và TP. Quy Nhơn là 2 địa phương có nhiều điểm tập DSTT nhất. Đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn lượng người trên là 60 hướng dẫn viên DSTT đã qua đào tạo bài bản. Để được hướng dẫn luyện tập DSTT, mỗi người chỉ cần bỏ ra 2.000 đồng là được hướng dẫn luyện tập 1 tuần. Sau đó, tùy theo căn bệnh, người tập DSTT được hướng dẫn luyện tập phù hợp.

Phần lớn những người tham gia tập DSTT ở Bình Định hiện nay đều nằm ở độ tuổi trung niên trở lên và hầu hết họ đang bị bệnh tật và sức khỏe yếu. Số liệu thống kê hoạt động DSTT năm 2004 ở Bình Định cho thấy, sau thời gian luyện tập, tỉ lệ người bệnh tập DSTT giảm bớt bệnh từ phân nửa đến khỏi hẳn đạt tỉ lệ trên 50%; tỉ lệ người bệnh thuyên giảm bệnh ít đạt 29% và số người tập DSTT không hề giảm bệnh đạt tỉ lệ 20%.

Điều đáng nói, trong số những người nhờ tập DSTT đã đẩy lùi được bệnh, không ít trong số đó đang mắc những chứng bệnh nan y. Ông Lê Viết Nghị, 59 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phong và Da liễu Quy Hòa, cho biết: "Với căn bệnh tim, tôi đã nhiều lần vào Viện Tim TP Hồ Chí Minh để chữa trị mất hàng chục triệu đồng nhưng mãi mà căn bệnh vẫn không khỏi. Tôi đành ở nhà để thi thoảng phải cắn răng chịu căn bệnh hành hạ. Vậy mà chỉ qua gần 1 năm theo đuổi tập DSTT, căn bệnh của tôi đã thuyên giảm hẳn. Bây giờ tôi không còn phải chịu sự hành hạ của căn bệnh quái ác kia nữa". Tương tự, ông Nguyễn Đình Hanh, 56 tuổi, trú tại phường Quang Trung (Quy Nhơn), mang trên mình hàng lô bệnh quái ác như gan nhiễm mỡ, viêm gan mãn tính, máu nhiễm mỡ, suy nhược thần kinh tim, suy thận, viêm dạ dày, thoái hóa cột sống... cũng đã nhiều lần vào Nam, ra Bắc tìm thầy thuốc giỏi tại các bệnh viện lớn để chữa trị. Ông Hanh kể: "Sau khi đi chữa bệnh ở nhiều nơi về, tôi hoàn toàn suy sụp hẳn. Tiền thì hết sạch mà bệnh ngày càng nặng. Nói thật, lúc đó tôi chẳng hy vọng gì nữa. Ấy vậy mà, sau khi theo tập DSTT trong 1 năm, tôi đã khỏe hơn nhiều. Kết quả xét nghiệm cho thấy, những căn bệnh tôi mang trên người đều giảm với tỉ lệ từ 10-60% mà chẳng cần thuốc thang gì".

Trên đây chỉ là 2 trong số hàng trăm trường hợp người bệnh ở Bình Định thoát được gánh nặng bệnh tật nhờ vào tập DSTT. Có lẽ chính điều kỳ diệu này đã tạo nên sự thu hút đối với nhiều người.

. Lê Anh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hãy cảnh giác với cảm lạnh và cúm  (21/12/2004)
Ăn gì để ''trẻ mãi không già''?  (20/12/2004)
Toa rượu bổ của Chủ tịch Mao Trạch Đông tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/12/2004)
Hãy quan tâm đến đồ chơi trẻ em  (19/12/2004)
Nuôi con thời nay: dễ hay khó?   (16/12/2004)
Nước muối giúp hạn chế sự lây lan của bệnh cúm  (16/12/2004)
Nét đứng dáng đi làm nên một người phụ nữ đẹp   (16/12/2004)
Mua sắm cho mùa Noel   (14/12/2004)
Cảm lạnh   (14/12/2004)
Mẹo vặt: Tẩy vết bẩn trên tay  (12/12/2004)
Khôn ăn cái, dại ăn nước   (10/12/2004)
Bữa cơm gia đình trong đời sống đô thị   (09/12/2004)
Các nguyên nhân gây thiếu vitamin  (09/12/2004)
Không nên thường xuyên ngồi vắt chân  (08/12/2004)
Đồ vest cho mùa đông  (07/12/2004)