Vợ chồng hòa thuận nuôi dạy con nên người
20:51', 7/9/ 2004 (GMT+7)

Đó là gia đình anh chị Võ Mai - Nguyễn Thị Mai (cùng sinh năm 1942) ở số nhà 403 Nguyễn Thái Học, thuộc tổ 41, khu vực 7, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn. Anh chị có 9 người con thì cả 9 đều vào đại học, trong đó 8 người đã ra công tác, còn cậu út đang học năm thứ 3 trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Vợ chồng anh chị Võ Mai

Anh chị Mai niềm nở thân mật đón tiếp chúng tôi tại căn phòng khách rộng rãi thoáng mát ở tầng hai, ngôi nhà vừa mới được tôn tạo khang trang. Trò chuyện với chúng tôi, bằng giọng khiêm nhường, vui sướng, pha chút tự hào, anh Mai tâm sự cởi mở rằng muốn nuôi dạy con cái nên người, trước tiên anh chị đã sống thật gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày và luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau để các con noi theo. Chị Mai bổ sung, là một gia đình đông con (6 trai, 3 gái), vợ chồng chị đã học tập làm theo cách nuôi dạy con cháu của ông cha truyền lại, tập trung nuôi dạy tốt đứa con đầu lòng. Người con gái đầu lòng của anh chị là cô Võ Thị Kiều Phượng, sinh năm 1964. Cô đã là "con chim đầu đàn" của 9 chị em ngoan ngoãn nên người hôm nay. Kiều Phượng tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường ĐHSP Quy Nhơn năm 1988. Kế tiếp sau Kiều Phượng có 8 người em, trong đó 4 người (3 trai, 1 gái) đều theo học nghề "lương y như từ mẫu", trở thành những bác sĩ, dược sĩ.

Anh chị Mai đã xúc động khi nhìn lại chặng đường thăng trầm trong việc nuôi đàn con 9 đứa nên người có ích cho gia đình và xã hội. Để có những thành quả như ngày hôm nay, anh Mai đã phải vất vả ngày đêm tham gia tổ hợp may Đồng Tâm (thuộc Phòng tiểu thủ công nghiệp Quy Nhơn ngày ấy) để có đủ gạo tính theo sản phẩm, nuôi con. Chị Mai phải tần tảo sớm hôm lo chạy chợ, buôn chuyến, trong thời kỳ bao cấp để có đủ tiền lo rau mắm, áo quần, sách vở cho các con ăn học. Được cái, các con của anh chị luôn noi gương cha mẹ biết sống giản dị, tiết kiệm, không đua đòi tốn kém.

Có một chuyện vui vui đã lâu rồi, anh Mai kể lại cho chúng tôi nghe. Đó là vào những năm sau giải phóng, anh chị đã có với nhau 6,7 mặt con, tuy đã lớn tuổi rồi nhưng anh Mai vẫn còn "cái máu ham học". Vào những buổi chiều trời vừa chạng vạng, sau khi cơm nước xong, anh giấu vợ con, nhét vội sách vở vào trong ngực áo, len lén đạp xe đến lớp bổ túc văn hóa, phấn đấu vượt qua cấp ba. Bởi lẽ, từ năm 12, 13 tuổi, cha của anh đi tập kết, mẹ con anh sống dưới chế độ Mỹ ngụy kềm kẹp, anh lo chạy giặc, trốn lính, làm gì có tiền ăn học như con người ta. Bây giờ, hòa bình thống nhất đất nước rồi, cần có văn hóa để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau mấy năm "trốn vợ" đi học bổ túc văn hóa, anh Võ Mai đã học đến lớp 11.

Khi nhắc chuyện này, 9 người con của anh chị đều rất tự hào về cha mẹ kính yêu của mình. Đến nay, 2 người con gái và 3 người con trai của anh chị đã lập gia đình, hạnh phúc, có 2 cháu nội, 4 cháu ngoại đều ngoan ngoãn, tiến bộ.

Anh chị Võ Mai và Nguyễn Thị Mai thật là những người hạnh phúc, đáng được tôn vinh là "Gia đình thành đạt". Và sự thật họ đã được khu phố 7, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, bình chọn và cấp giấy chứng nhận "Gia đình văn hóa mẫu mực" nhiều năm liền.

. Tấn Phú - Tám Phương Danh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chụp CT thường xuyên tăng nguy cơ ung thư   (07/09/2004)
Tác dụng kỳ diệu của củ tỏi   (06/09/2004)
Bảo vệ mắt trong đời sống thường ngày   (05/09/2004)
Công dụng của chuối chín   (03/09/2004)
Bưởi có thể giúp giảm cân và chống ung thư   (02/09/2004)
Chiếu mát trong nhà   (01/09/2004)
Dự một bữa tiệc buffet như thế nào?  (31/08/2004)
7 loại thức ăn lành mạnh nhất  (31/08/2004)
Tác dụng chữa bệnh của lá trầu không   (30/08/2004)
Nước ngọt tỷ lệ thuận với bệnh tiểu đường  (29/08/2004)
Chọn mua đá granite  (27/08/2004)
Trái chanh - nhiều điều bạn chưa biết  (27/08/2004)
Một số chứng bệnh liên quan đến sự lo âu quá mức  (26/08/2004)
Tác dụng của bùn khoáng đối với các bệnh cơ, xương khớp  (26/08/2004)
Bệnh nghề nghiệp: Chưa được quan tâm đúng mức  (25/08/2004)