Thứ hai, ngày 31/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
MIỀN NẮNG
17:36', 12/12/ 2003 (GMT+7)

Thủy bâng khuâng trước tấm thiếp mời dự cưới của Tuấn mà cô vừa nhận được chiều nay. Thật khó diễn tả tình cảm của Thủy lúc này. Một chút ngậm ngùi, hụt hẫng và một chút nhẹ nhõm đan xen lẫn lộn. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi không hề thấy cảm giác hối tiếc trước những gì đã vuột khỏi tầm tay. Thế mà đã có lúc cô tưởng mình không thể sống được nếu phải chia tay với Tuấn - người cô đã yêu luôn ở bên cô, cùng cô chia sẻ những buồn vui và khó khăn suốt bốn năm đại học.

Ngày Thủy nhận được quyết định lên đây nhận công tác cũng là ngày đánh dấu cho sự rạn vỡ mối quan hệ giữa cô và Tuấn. Hai người đã yêu nhau ngay từ năm đầu tiên của khóa học. Tuấn khá đẹp trai, cao ráo và thông minh. Còn Thủy cũng rất xinh đẹp với đôi mắt nâu sâu thẳm dịu dàng và một gương mặt hết sức đôn hậu. Tuấn là con trai duy nhất của một gia đình chỉ có hai anh em, ba mẹ đều là giảng viên của một trường đại học trong thành phố. Tuấn si mê Thủy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngày hai đứa cùng nhập trường. Khi đã yêu nhau, anh chiều chuộng cô hết lòng. Thủy cũng rất yêu Tuấn. Họ đã có những tháng ngày đẹp đẽ bên nhau. Bạn bè ai cũng tin chắc sẽ được dự đám cưới của họ khi cả hai đã ra trường và có việc làm ổn định như họ cũng đã dự tính. Tuấn chưa nói gì với Thủy về việc anh đã nhờ ba mình xin việc cho cả hai, có lẽ anh muốn dành cho cô một sự bất ngờ. Đó là một công việc không phù hợp với ngành nghề của anh và cô nhưng không mấy vất vả và thu nhập cũng được gọi là khá cao so với mức lương của một sinh viên mới ra trường. Bốn năm trời yêu nhau, Tuấn luôn tôn trọng những ý kiến của Thủy trong mọi việc. Chỉ đến khi cô nói với anh về nguyện vọng được đến với vùng đất Tây Nguyên nơi cô đã có thời gian thực tập hai tháng ở đó trước khi tốt nghiệp, thì Tuấn kiên quyết phản đối. Anh bảo rằng chính vì yêu cô, muốn cô có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nên anh mới lo cho cô và cũng chính là lo cho tương lai của hai đứa. Mọi điều kiện anh đã chuẩn bị đều thuận lợi cho cuộc sống sau này của anh và cô. Rằng nếu cô cứ quyết định theo ý mình thì cô và anh sẽ phải chia tay nhau bởi anh không thể sống xa nơi này, xa bố mẹ anh và bỏ đi một cơ hội về một tương lai khá ngọt ngào mà không phải ai cũng dễ dàng có được.

Trước những lời thuyết phục của Tuấn, Thủy không khỏi có lúc phân vân vì sự lựa chọn giữa tình yêu của Tuấn và sự nghiệp, cuộc sống độc lập của cô. Cô đã phải rơi bao nhiêu nước mắt trong những đêm dài thao thức bên gối để rồi cuối cùng đi đến một quyết định: cô đi theo con đường mình đã chọn. Ngoài lý do tự khẳng định mình, không muốn biến mình thành một loài cây tầm gửi, còn có một nguyên nhân sâu xa mà cô biết, nếu nói ra Tuấn sẽ không thể nào chấp nhận - đó là tình yêu của cô đối với mảnh đất Tây Nguyên xa xôi và tình cảm mà những con người nơi đó đã làm cho cô.

Thủy đi được đúng một tháng thì Tuấn đến tìm. Nhìn cuộc sống tạm bợ còn quá nhiều thiếu thốn nơi cô ở và dạy học, Tuấn thấy lòng mình quặn thắt. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu nay như sâu hơn trên khuôn mặt vốn hồng hào giờ đã sạm đi vì nắng gió cao nguyên, Tuấn gần như van vỉ: "Về với anh đi em! Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn nhiều. Đừng làm khổ anh và đừng tự đày đọa mình thêm nữa!". Thái độ thành khẩn của anh khiến Thủy mủi lòng rơi nước mắt, nhưng cô chỉ khe khẽ lắc đầu. Thuyết phục cô không được, Tuấn giận dỗi bỏ về sau khi để lại câu nói như một lời thách thức: "Để rồi xem em trụ lại nơi đây được bao lâu. Thời gian sẽ chứng minh cho sai lầm của em! Lúc đó, em có hối cũng không kịp nữa đâu!"

Phải một thời gian rất lâu sau đó, Thủy mới lấy lại cân bằng cho mình. Những khoảng trống trong trái tim khi vắng Tuấn đã được san lấp bởi lòng tin yêu quý mến của những con người vùng đất nơi đây. Cũng có lúc cô tự hỏi mình: có phải quá lãng mạn không khi từ chối một cuộc sống an nhàn đầy thuận lợi để về với vùng đất xa xôi cái gì cũng thiếu chỉ trừ có nắng, gió và những trận mưa trắng trời tầm tã nhiều ngày đêm này? Nhiều khi cô thèm những phút giây lại được ở bên Tuấn, được nũng nịu với anh và để được anh chăm sóc âu yếm. Rồi nhịp sống hàng ngày lại cuối cô theo dòng chảy của nó. Cô thấy mình được an ủi rất nhiều khi những đồng nghiệp đi trước mình và những em học sinh thật thà như đếm luôn bên cô chia sẻ buồn vui...

Chiều nay, nhận được thư và thiếp mời dự đám cưới của Tuấn, cô không khỏi cảm thấy lòng mình se sắt. Những kỷ niệm xưa bất chợt ùa về khiến cô nao nao chạnh lòng. Cô mừng cho anh đã tìm được như anh mong muốn và cô mong người ấy cũng sẽ yêu anh chân thành như cô đã từng yêu anh. Đâu đó ngoài kia, tiếng gió đuổi nhau lao xao trên cành lá như muốn cùng cô chia sẻ nỗi lòng.

Rồi cô thiếp đi trong tiếng ru của gió và lá. Trong giấc ngủ muộn cô mơ thấy những đôi mắt trẻ thơ long lanh quen thuộc trên những gương mặt nâu rám vì nắng và gió cao nguyên. Tất cả đang hướng về cô đầy tin cậy, khát khao uống từng lời cô giảng. Bất giác cô mỉm cười, nụ cười trong giấc mơ sáng trong và rạng rỡ nở trên gương mặt đẹp như một thiên thần.

THỦY THANH

(Huyện đội Phù Mỹ)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
HOA CẢI TRIỀN SÔNG  (03/11/2003)
ĐIỀU GIẢN DỊ  (30/10/2003)
ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ  (24/10/2003)
TÌNH YÊU ĐẾN TỪ MỘT KHÁT VỌNG  (17/10/2003)
CHUYỆN TÌNH CỦA MỘT NHÀ BÁO   (14/10/2003)
Hạnh Phúc   (08/10/2003)
HẠNH PHÚC LÀ TIẾN CÔNG!   (02/10/2003)
CON DÂU BÌNH ĐỊNH  (26/09/2003)
HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY   (15/08/2003)
TRỌN VẸN ĐÔI ĐƯỜNG TÌNH NHÀ NGHĨA NƯỚC   (08/08/2003)
HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC CỐNG HIẾN   (06/08/2003)
TÌNH NGƯỜI LÁI ĐÒ   (23/07/2003)
MÃI ĐỢI BA VỀ  (26/06/2003)
LẤY CHỒNG TÀN TẬT!   (13/06/2003)
CHỊ HÀ DŨNG CẢM  (08/06/2003)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn