Chủ Nhật, ngày 6/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Bảy cái "gai" trên đường Phùng Khắc Khoan
11:58', 27/10/ 2004 (GMT+7)

Khi mở bản sơ đồ quy hoạch, đường Phùng Khắc Khoan (Đống Đa, TP. Quy Nhơn) thẳng tắp. Nay ngành giao thông - công chính bắt đầu tráng nhựa thì con đường này đã bị "cắt khúc" bởi 7 ngôi nhà - công trình phụ xây dựng trái phép ở hai bên đường, làm mất mỹ quan đường đô thị.

Những khối nhà này khiến đường Phùng Khắc Khoan bị "thắt cổ chai"

UBND phường Đống Đa và Sở GTVT đã có văn bản gửi cơ quan chức năng của TP Quy Nhơn yêu cầu xử lý, giải tỏa những ngôi nhà công trình phụ nói trên, nhưng đã bị thả nổi. Nhằm đảm bảo tiến độ thi công tráng nhựa theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành giao thông - công chính buộc lòng phải chừa lại những phần đường bị lấn chiếm trái phép…

Cán bộ và nhân dân phường Đống Đa rất bất bình về cách quản lý thả nổi của các cơ quan chức năng và UBND TP Quy Nhơn, không thể hiểu nổi cách làm việc tắc trách của "ông nhà nước". Chẳng lẽ cứ để những cái "gai" mọc hai bên đường châm vào mắt mọi người? Sau này nếu giải tỏa 7 ngôi nhà nói trên, ắt phải vá đường bằng thủ công, vậy còn đâu vẻ đẹp của con đường? Vì sao các cơ quan có thẩm quyền không nhổ sạch những cái "gai" đó, lại án binh bất động? Thật khó hiểu!

Cuối cùng, ngân sách nhà nước, thực chất là tiền của nhân dân đóng góp phải tiêu tốn về cách làm việc tắc trách của các cơ quan chức năng đã thả nổi những hành vi lấn chiếm đất công xây dựng trái phép!

. Hoàng Hiển

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Giải tỏa, tháo dỡ nhà đất ông Nguyễn Đức Thanh liệu đã đúng quy định?  (25/10/2004)
Truyền hình trả tiền: Miếng bánh đang được chia thêm phần  (24/10/2004)
Giấy loại không phải là rác   (21/10/2004)
Yêu nhau như thế...  (19/10/2004)
Một tuyến kênh bị bỏ quên 20 năm   (18/10/2004)
Giá mà được tư vấn trực tiếp  (17/10/2004)
Cần nâng cao trách nhiệm và năng lực xét xử của các thẩm phán   (15/10/2004)
Để cải cách thủ tục hành chính đi vào thực chất   (14/10/2004)
Bao giờ vỉa hè mới thật sự có phần dành cho người đi bộ?  (13/10/2004)
Khổ vì ô nhiễm âm thanh!  (12/10/2004)
Liệu có "đánh trống bỏ dùi"?  (11/10/2004)
Đưa ảnh khỏa thân lên mạng - không còn là chuyện đùa  (10/10/2004)
Xử lý những kẻ lưu hành băng đĩa hình đồi trụy: Hình phạt cần nghiêm khắc hơn  (08/10/2004)
Lớp trẻ phải biết tự kiến tạo cơ hội cho mình   (07/10/2004)
Cảnh giác với những kẻ mua dạo hộp mực máy in vi tính   (06/10/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn