Độ nửa tháng nay, nhiều người qua lại đường Đào Tấn (Quy Nhơn - Tuy Phước), thuộc tổ 11, khu vực II, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, đều thất kinh khi nhìn thấy bên đường có cái "bẫy khổng lồ", nặng đến vài tấn đang chờ chực giáng xuống bất kỳ lúc nào. Chẳng lẽ chính quyền địa phương và nhất là những người "gài bẫy" không nhìn thấy?
Ngày 19-7-2004, gia đình ông Lê Văn Ân và bà Nguyễn Thị Thắng, trú tại địa chỉ trên, có đơn xin sửa chữa và nâng cấp nhà (cấp 3) trên nền đất cũ, với diện tích 80 m2, nhưng UBND phường Nhơn Bình không ký chứng thực, vì lý do một phần đất nhà ông Ân nằm trong phạm vi lộ giới của đường Đào Tấn nên không cho cất nhà cấp 3. Không xin được giấy xây dựng ông Ân đã tự ý xây cất ngôi nhà cấp 3, với quy mô 2 tầng. Ngày 14-10-2004, lực lượng cưỡng chế tháo dỡ nhà xây dựng trái phép đã tiến hành đập phá, tháo dỡ phần nhà vi phạm lộ giới của ông Lê Văn Ân. Tính từ mặt tiền ngôi nhà trở vào hơn 2m, lực lượng cưỡng chế đã tháo dỡ gần hết phần trụ chống đỡ, tường nhà, các xà ngang chịu lực và phần mê nhà tầng một.
Việc không được cấp phép xây dựng nhưng ông Ân, bà Thắng tự ý xây nhà kiên cố trên phần đất vi phạm lộ giới là trái pháp luật; UBND TP Quy Nhơn đã ra quyết định xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ là cần thiết. Tuy nhiên, thay vì phải tháo dỡ hết phần nhà vi phạm, thì lực lượng cưỡng chế lại thực hiện chưa đến nơi đến chốn, vô tình tạo nên một cái bẫy khổng lồ.
Những tảng bê - tông bùng nhùng với những cọng sắt treo lơ lửng trên không (xem ảnh) chưa biết đổ sập xuống lúc nào vì hệ thống chống đỡ không còn tác dụng. Điều này rất nguy hiểm cho người qua lại, hàng xóm và nhất là những người đang sống trong nhà của ông Ân (thông cửa ra các gian sau của nhà cũ).
Không thể để cái bẫy này tồn tại lâu dài vừa rất nguy hiểm cho nhiều người, vừa mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND TP Quy Nhơn xem lại và xử lý vụ việc triệt để hơn.
. Ngọc Diên
|