Thứ tư, ngày 2/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Nỗi niềm Châu Trúc
18:46', 14/11/ 2004 (GMT+7)

Đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ) còn gọi là đầm Châu Trúc có diện tích khoảng 1.100 ha, vốn dồi dào tôm cá, nổi tiếng với loại đặc sản chình mun, từ bao đời nay đã nuôi sống một bộ phận dân cư của 4 xã quanh đầm: Mỹ Thắng, Mỹ Lợi, Mỹ Châu và Mỹ Đức. Song, nhiều năm qua, tình hình dùng xung điện để khai thác thủy sản trong đầm đã diễn ra hết sức phức tạp với hậu quả ngày càng nghiêm trọng.

Phương tiện hành nghề xung điện trên đầm Châu Trúc

Thời gian trước, bằng các nghề khai thác truyền thống như đăng, sáo, dẹp, lưới gõ… chỉ qua một đêm, sáng ra nhiều hộ dân quanh vùng Trà Ổ đã có trong tay 30.000-40.000 đồng từ bán tép, bán tôm; hoặc 50.000-70.000 đồng từ cá chép, cá trê; đến hàng trăm ngàn đồng từ bán lươn, bán chình… Tuy nhiên, sự xuất hiện của nghề xung điện đã làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản ở đây. Những người dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép trên đầm Trà Ổ đã tăng lên hàng trăm.

Vợ chồng chị Trương Thị Loan - là một trong số hàng trăm hộ dân thôn Châu Trúc- xã Mỹ Châu, lâu nay đói, no nhờ con tôm, con tép trên đầm, than thở: "Bây giờ, họ cứ tự do kích điện, cào rà đến cạn kiệt, không con cá, con tôm nào chịu nổi. Cứ đà vợ chồng tôi chắc phải bỏ quê vào Nam để kiếm sống". Thực ra thì đã có, không ít người ở các xã ven đầm Châu Trúc phải "ly hương" để kiếm sống vì nguồn lợi thủy hải sản trong đầm cạn kiệt. Không phải bây giờ, mà từ lâu những người hành nghề đánh bắt thủy sản trên đầm theo phương thức truyền thống đã nhiều lần khẩn thiết đề nghị và mong mỏi cháy lòng về việc xử lý tệ nạn xung điện, nhưng nó giống như những hồi chuông khắc khoải gần như vô vọng trên đầm.

Mặc dù đã có chủ trương, chỉ thị của tỉnh, huyện về việc bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, nghiêm cấm khai thác bằng xung điện, xiếc máy nhưng đã không được chính quyền cơ sở quanh đầm thực thi. Có khi, họ chỉ làm theo kiểu… "vãi cát bụi tre", "đầu voi, đuôi chuột", thậm chí làm ngơ. Hậu quả, các đối tượng hành nghề xung điện từ chỗ hoạt động ban đêm, lén lút, đã chuyển sang hoạt động công khai giữa ban ngày. Ông Hà Văn Hài - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lợi - địa phương gần đây được đánh giá cao về việc ngăn chặn và xử lý tình trạng hành nghề xung điện trên đầm cho biết: Huyện phải đứng ra chủ trì việc xử lý kiên quyết nạn xung điện, xiếc máy và phải làm đồng bộ ở các xã ven đầm, chứ xã này làm mạnh nhưng xã kia thì chùng xuống thì cũng như không… Nếu "đơn thân độc mã" từng xã thì không thể diệt trừ được nạn xung điện.

. Xuân Lộc

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Dạy thêm, học thêm - thực trạng và hướng giải quyết   (12/11/2004)
Thận trọng với những tin nhắn lạ   (12/11/2004)
Nhân lực - Nhìn từ góc độ đầu tư  (10/11/2004)
Để khuyến học ở cơ sở hoạt động hiệu quả hơn  (04/11/2004)
Địa phận Bình Định chỉ dài 3Km?   (03/11/2004)
Bùng nổ đăng chắn trái phép trên đầm Thị Nại   (03/11/2004)
Phù Cát: Sẽ thiệt hại nặng vì bò sữa dỏm?   (02/11/2004)
Bẫy khổng lồ treo trên cao!   (01/11/2004)
Cần thực hiện nghiêm việc cấp và đeo thẻ công chức  (28/10/2004)
Bảy cái "gai" trên đường Phùng Khắc Khoan  (27/10/2004)
Giải tỏa, tháo dỡ nhà đất ông Nguyễn Đức Thanh liệu đã đúng quy định?  (25/10/2004)
Truyền hình trả tiền: Miếng bánh đang được chia thêm phần  (24/10/2004)
Giấy loại không phải là rác   (21/10/2004)
Yêu nhau như thế...  (19/10/2004)
Một tuyến kênh bị bỏ quên 20 năm   (18/10/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn