Khi có việc đi trên đường Trường Chinh (đoạn Nguyễn Tất Thành - Diên Hồng, TP Quy Nhơn) hầu như ai cũng rờn rợn khi nghĩ tới khối bê tông khổng lồ đang treo lơ lửng ngay trên đầu mình.
Khối bê tông này là vật đối trọng của cái cần cẩu tháp, tài sản của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 (Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam- VINACONEX) đơn vị đang thi công trụ sở của Ngân hàng N. Khi làm việc, gần nửa cánh tay của nó cùng khối bê tông vượt qua ngoài phạm vi công trường, lấn hẳn ra giữa đường Trường Chinh (ảnh). Đem thắc mắc và nỗi lo âu của mình hỏi những công nhân, cán bộ làm việc tại công trường này thì họ động viên - Không sao đâu, chưa bao giờ có chuyện khối bê tông nọ rơi xuống cả, cần cẩu tháp cũng rất vững, chịu được bão cấp 12 !
Nguy cơ gây tai nạn của cái cần cẩu tháp này chưa ai dám xác tín là sẽ không xảy ra nhưng có lẽ đã là dụng cụ thi công dạng như nó thì tốt nhất chỉ nên làm việc trong khuôn viên công trường. Lo âu như vậy liệu có cơ sở không? Thưa là có! Trưa hôm qua (25-11) chiếc cần cẩu tháp của Công ty xây dựng số 4 (Bộ GTVT) đang thi công tòa nhà của Bộ Tài chính (Hà Nội) đã bất ngờ đổ ụp xuống ven phố Phan Chu Trinh ngay sát ngã tư cắt với đường Trần Hưng Đạo. Rất may, khi đổ cái cần cẩu đó đổ dọc theo phố Phan Chu Trinh đúng lúc không có ai qua lại, cũng không ụp trúng nhà cửa, lán trại thi công.
Mong sẽ có một cơ quan nào đó lên tiếng để người đi đường an tâm lưu thông, bởi chẳng gì thì cũng đang trong mùa bão to gió lớn. Ngộ nhỡ...
. Đ.A |