Tôi còn nhớ cảm giác háo hức khi nghe tin Báo Bình Định chuẩn bị khai trương website Bình Định điện tử. Vào ngay giờ thông báo sẽ hòa mạng toàn cầu, tôi đã đánh những dòng chữ www.baobinhdinh.com.vn mà hồi hộp đón chờ diện mạo tờ báo tỉnh nhà trên internet.
Còn nhớ lúc ấy giao diện của báo trông hơi giống giao diện của một số tờ báo điện tử khác, thậm chí mục Thư Quy Nhơn - Bình Định giống y như mục Thư Hà Nội của tờ VietNamNet. Tôi hoàn toàn thông cảm vì lúc ấy trình độ tin học của các phóng viên bản báo vẫn còn ABC trước Internet, đội ngũ kỹ thuật viên thì chưa nhiều và chưa đủ mạnh. Thế nhưng đến tận bây giờ, Báo Bình Định đã thật sự vững vàng khi có một đội ngũ phóng viên thành thạo tin học và Bình Định điện tử đã thật sự trở thành người bạn hàng ngày của tôi kể từ ngày ấy. Hôm nào bận không vào mạng thì lại phải tranh thủ những giờ giải lao để xuống văn phòng đọc báo Bình Định hàng ngày. Sự cải tiến của báo tỉnh nhà trong hai năm gần đây đã làm thay đổi hẳn quan niệm một thời thờ ơ với báo địa phương của tôi. Nhưng cũng từ đó, tôi ít có dịp ngồi bù khú cùng anh em bản báo hơn, bởi lẽ việc tăng trang, tăng kỳ làm cho cả một guồng máy quay tít không ngừng nghỉ, có khi mới ngồi chưa nóng chỗ, di động liên tục làm cho các phóng viên cứ nhấp nha nhấp nhổm, đành ngậm ngùi "Có kẻ săn bài bỏ cuộc chơi!".
Thương và mừng, vì những cú hích ấy đã tạo được những bài viết điều tra nóng bỏng về chống tiêu cực được dư luận đồng tình. Công bằng mà nói, việc cập nhật thông tin và mở ra nhiều chuyên mục đã tạo cơ hội cho anh em thử sức trên nhiều lĩnh vực và đến được với bà con Bình Định. Đến nay, bên những cái tên Quang Khanh, Bá Phùng,… người đọc cũng đã nhắc đến Lê Viết Thọ, Công Tâm, Nguyên Sương với nhiều tình cảm trìu mến. Không những thế, nhiều cây bút tên tuổi cũng tìm đến và được ưu ái dành đất tung hoành.
Tôi vốn là kẻ thích lang thang internet vào những diễn đàn của dân Bình Định để tán gẫu. Một điều dễ thấy là hầu như diễn đàn nào khi giới thiệu về Bình Định cũng đều sử dụng thông tin chủ yếu từ các bài viết trên Bình Định điện tử. Từ đó, nhiều người Bình Định xa quê hay những người yêu mến Bình Định lại có dịp biết đến những di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh hay tự hào với đặc sản Bàu Đá, nem chua Chợ Huyện và nhất là có dịp khoe truyền thống miền đất võ của con cháu nhà Tây Sơn. Các chuyên mục Về miền đất võ, Văn hóa - Thể thao, Văn học - Nghệ thuật, Dành cho bạn trẻ là nơi hút được bạn đọc nhất, ngoài những bài phóng sự điều tra nóng luôn là đề tài hứng thú trong những cuộc gặp gỡ. Bên cạnh đó, cần phải kể đến lượng thông tin mọi mặt phong phú khi báo in tăng kỳ 12 trang. Tôi hiểu, để có những trang viết ấy, là bao nhiêu tâm huyết của anh em bản báo và đội ngũ cộng tác viên ở khắp các ban ngành, địa phương trong tỉnh. Bởi vậy, mỗi khi viết bài cho báo được đăng, tôi luôn cảm thấy vui, không phải vì chế độ nhuận bút tăng, mà chính vì cảm thấy mình đóng góp được một phần nho nhỏ và được đến với người Bình Định khắp mọi miền.
Tuy vậy, tôi vẫn còn một thoáng băn khoăn: ngoại trừ tờ thứ Sáu cuối tuần trình bày rất bắt mắt, các tờ hàng ngày còn đơn điệu về màu sắc và giấy in. Nên chăng cải tiến ít nhất là bốn trang ruột với ảnh màu và các bài viết giá trị (Nước non Bình Định, Đặc sản Bình Định, Võ thuật Bình Định, Bình Định hôm nay…) thì có sức hút hơn. Với Bình Định điện tử, nên tạo một box Phản hồi nhanh cũng như tạo ra các mục thăm dò dư luận, đánh giá tin tức nóng sẽ tạo điều kiện thông tin hai chiều tốt hơn. Xin thêm: gửi bài cho báo điện tử như hiện nay cứ phải vào hộp thư riêng mới đi được, còn nhấn vào đường dẫn "Gửi tin bài cho báo" cho nhanh thì hay bị báo lỗi. Mà loay hoay gửi mail thì mỗi lần thanh toán cước phí lại… hãi lắm!
. Trần Hà Nam
(Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định) |