Ông Nguyễn Văn A. (xóm Mới - thôn Trà Quang Bắc - thị trấn Phù Mỹ) mắng yêu vợ: "30-40 triệu bỏ ra mua xe cho chồng cưỡi không tiếc nhưng mua cho mình cái mũ bảo hiểm (MBH) chỉ mấy trăm ngàn mà cứ tiếc. Thiệt là dại hết chỗ nói".
Nói mãi mà vợ chưa nghe, ông quyết mua cho bà một cái MBH mới toanh. Đã xong đâu, viện đủ lý do, nào đội nặng đầu, khó thở, choáng váng, đi đứng, giao lưu trở ngại… bà lần lữa không chịu đội khi ngồi sau lưng ông trên xe. Ông nhằm cái yếu thế không biết cưỡi xe của bà để "cấm vận", một mực không chở bà nếu bà vẫn cái đầu nón lá. Và bà T. đã bị khuất phục.
Tai nạn giao thông, thương tật, chết chóc, ai mà chả sợ, nhưng có người đội MBH không vì cái sợ đó, như bà T. là một ví dụ. Còn anh Nguyễn Văn B. - cũng ở xóm tôi - chuyện nhỏ, chuyện to, xe nào tông, ai bị thương, ai bị chết, ở đâu trong huyện, kể cả một số ca không đáng chết mà phải chết tức tưởi chỉ vì không có MBH bị chấn thương sọ não… anh nắm thông tin nhanh như tép, anh biết hết, kể làu làu. Vậy mà, anh nào đâu biết sợ, đã hơn một năm mua xe song ở xóm này, chưa ai thấy anh đội MBH bao giờ, dù chỉ một lần. Thế mà mới đây thôi, trong thế buộc phải đội MBH từ nhà đến địa điểm sát hạch thi lấy bằng lái xe chưa đầy 500m, không may bị xe lớn ép, người và xe bật gọng, văng sõng soài, tay chân bê bết máu, MBH trầy trụa, rạn nứt 2-3 đường. Nhưng thật may: chỉ ê ẩm nhẹ, cái đầu vẫn còn nguyên vẹn. "Hú hồn, hú vía, không có MBH thì đời tôi đã tiêu ra nước" - anh B. mừng mừng nói. Từ đó đến giờ, ra khỏi cửa, ngồi trên xe, gần-xa đi đâu cũng vậy, MBH kè kè, còn răn đe con cháu nữa chứ: "Dòm đây mà bắt chước, chủ quan, có ngày "ăn cơm cúng" như chơi".
Không chỉ có anh B. mà ở xóm tôi, đã có thêm những người biết sợ. Như chị Trương Thị T. Chị nói: "Sợ phạt tiền thì ít mà sợ chết thì nhiều". Vì vậy, mới mua xe cách đây mấy ngày, ngoài cái mũ khuyến mãi cho chồng đội, chị còn mua cho mình và con gái nhỏ hai MBH nữa… để bảo vệ cái đầu. Ngay cả bà xã nhà tôi - đi về mỗi ngày mấy chục cây số trên tuyến Quốc lộ 1A - thuộc loại "cứng đầu", chê xấu khi dùng mũ, nhưng chứng kiến những vụ tai nạn vỡ đầu, bể sọ, chết ngay tại chỗ xảy ra liên tục đã làm bà biết sợ… Và bà trở thành thành viên cuối cùng của gia đình tôi chịu đội MBH mỗi sớm, tối đi-về.
Tuy số vụ tai nạn giao thông trong những tháng gần đây trên tuyến đường QL1A, các tỉnh lộ 631, 632 và đường bê tông xi măng ở khắp địa bàn Phù Mỹ chưa giảm, nhưng số người chết vì chấn thương sọ não có chiều hướng giảm dần. Và, MBH cùng với lợi ích của nó đã rõ. Chúng ta tin rằng: sợ búa rìu dư luận, sợ bị công an xử phạt, nhất là khi người ta biết sợ cho tính mạng của mình… thì đội MBH sẽ dần quen như một phản xạ có điều kiện mỗi khi ngồi lên xe máy ra đường.
. Xuân Lộc |