Nam - nữ thời nay yêu nhau rồi chung sống với nhau là chuyện bình thường. Có điều, chuyện này ngày càng gia tăng. Họ sống với nhau, ăn ngủ, học hành đều có nhau như hình với bóng. Tình trạng này diễn ra phổ biến nhất là ở giới sinh viên và ở thanh niên thành phố. Tình yêu không còn đẹp đẽ trong sáng như thời cha ông nữa mà mang đậm tính thực dụng. Một phần do bị kích thích bởi văn hóa phẩm đồi trụy, một phần để thỏa mãn tính tò mò của tuổi mới lớn.
V là sinh viên (khóa 23, trường ĐHQN), trong 4 năm học anh đã quen 3 cô sinh viên. Một cô học cùng lớp, sau là cô học cùng khoa và cuối cùng của khóa học là cô sinh viên sinh của khoa khác. Cả 3 cô V, đều "sống thử", vì cùng là sinh viên nên họ thuê phòng trọ ở chung với nhau. Từ ăn uống đến học hành đều có nhau. Và rồi kết thúc khóa học thì V không đủ điều kiện ra trường, đành ở lại một năm nữa.
M quê ở Hoài Ân đã học xong trung cấp tin học, nhưng không chịu về nhà mà ở lại thành phố thuê nhà trọ để tiếp tục sống chung với H (một luật sư trẻ đang làm việc tại thành phố Quy Nhơn). Khi gia đình của M biết được đã cấm cản, M đã bị "bắt về" nhưng chỉ ở nhà được một tuần, M khăn gói quả mướp lên thành phố để tiếp tục cuộc tình. Cứ sáng sáng cô xách giỏ đi chợ nấu cơm cho "chàng", dù 2 người vẫn cãi nhau như cơm bữa.
Chuyện của N còn đau lòng hơn. N và D yêu nhau, cũng đã sống thử với nhau. Rồi đường ai nấy đi, N đã từng có thai phải đi giải quyết ở bệnh viện. Sau khi đã thỏa mãn chán chê D đã nói với N rằng không hợp nên chia tay. N đã đau khổ vật vã, tủi nhục ê chề vì đã mất đi cái quý giá nhất. Khi nhận rõ bộ mặt của D là một tên sở khanh thì đã quá muộn.
Còn rất nhiều trường hợp "sống thử" khác đang và vẫn tiếp tục gia tăng. Mong rằng các bạn trẻ hãy giữ cho tình yêu được trong sáng, lành mạnh. Sự lầm lỡ sẽ dẫn đến nhiều hậu quả đau lòng, đáng tiếc về sau. Có hối hận thì đã quá muộn.
. Hoài Xuân |