Thứ sáu, ngày 9/5/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Cạm bẫy ở biển Quy Nhơn
11:17', 30/8/ 2004 (GMT+7)

Bãi biển Quy Nhơn, đoạn từ khách sạn (KS) Hải Âu kéo dài đến KS Cosevco trên đường An Dương Vương là nơi thu hút khá nhiều người đến hóng mát, tắm biển. Nhưng hiện nay đây lại là nơi vừa mất vệ sinh, vừa nguy hiểm.

2 cống thoát nước thải sau khách sạn Cosevco

Bác Hồ Ngọc Châu, cán bộ hưu trí nhà ở số 23 đường Ngô Mây, thường xuyên thể dục hàng ngày trên đoạn biển này, kể: "Cách đây mấy năm, khi các cơ sở nuôi tôm ở phía bên kia đường phải di dời, người ta đã dỡ bỏ đường ống dẫn nước biển vào bể nuôi. Nhưng những cọc sắt hình chữ U dày đặc đóng sâu xuống mặt cát bị bỏ lại, đã không hề được ai nhổ đi, khi bị rỉ sét, nó thành cọc nhọn. Vì chìm dưới mặt nước sát bờ, nên phải đến khi vấp phải cọc, lủng thịt, sứt móng mới biết". Những tảng bê tông xây dựng vách chắn sóng bị đập bỏ nhiều năm trước đây cũng không được ngành chức năng thu dọn nên nay sóng biển đã kéo ra nằm lẫn cùng bãi cọc tạo thành một cái bẫy hết sức nguy hiểm. Đó là chưa kể đến việc đơn vị thi công khách sạn Cosevco đã dồn đống xà bần, bê tông ở trên bờ biển sau đó nhờ sóng và đặc biệt là cơn bão số 2 dọn hộ đã mở rộng thêm vùng đe dọa cho cái bẫy.

Nếu dưới nước là "bẫy chông" thì cách KS Bình Dương vài chục mét về phía Ghềnh Ráng, có 2 họng cống lớn ngày đêm liên tục tuôn ra dòng nước đen ngòm, tạo thành một "dòng suối" rộng trên 2m, chảy thẳng ra biển, luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Người đi tắm biển "lỡ" đến nơi đây đều phải bịt mũi, lắc đầu và bỏ luôn ý định tắm biển. Gần đó, có một công viên được xây dựng khang trang, nhưng buổi sáng sớm chẳng có người nào đến đây tập thể dục, cũng vì cái mùi "kinh khủng khiếp" từ cống thoát nước thải sinh hoạt. Được biết, trước đây đường cống này chỉ phục vụ thoát nước mưa, sau đó Công ty Vệ sinh-môi trường đã cho phép nhiều hộ dân cư "sáp nhập" luôn đường thoát nước thải sinh hoạt vào đây, nên mới ra nông nỗi! Hai cái lỗ đen này đã gây ô nhiễm môi trường, làm mất vẻ mỹ quan của biển Quy Nhơn.

Người dân muốn UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo các ngành có chức năng trả lại sự an toàn, môi trường sạch sẽ cho bãi biển và xử phạt nghiêm khắc những cơ quan nào, người nào làm hỏng cảnh quan khu vực này.

. Hoàng - Lợi

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Trẻ em nông thôn "đói" sách, báo  (29/08/2004)
Quy Nhơn... lang thang nhậu  (27/08/2004)
Công khai các khoản đóng góp của học sinh đầu năm học  (26/08/2004)
Tình trạng "sống thử" của nam - nữ thời nay  (25/08/2004)
Có bao nhiêu "Hà" chung quanh chai rượu Rum Sơn Hà?   (24/08/2004)
Những chiếc xe gây… náo động   (23/08/2004)
Mua mũ bảo hiểm để… làm giấy thông hành  (22/08/2004)
Khi người ta biết sợ...  (20/08/2004)
Cần tổ chức và khai thác hiệu quả hơn tủ sách pháp luật ở xã  (20/08/2004)
Cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trên tuyến đò ngang Hải Minh - Hàm Tử  (19/08/2004)
Chuyện vệ sinh thực phẩm ở các làng nghề   (18/08/2004)
Nạn lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép: Vì sao? Xử lý thế nào?  (18/08/2004)
Nỗi đau trên những tuyến đường ở Phù Mỹ   (17/08/2004)
Chuyện cũ viết vào năm học mới  (16/08/2004)
Hệ thống thoát nước mưa KCN Phú Tài: Đầu xuôi, đuôi chưa lọt  (16/08/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn