Cá nóc vô cùng nguy hiểm đối với tính mạng con người. Chính phủ đã có lệnh cấm buôn bán cá nóc, nhưng vì hám lợi, những người buôn bán cá vẫn lén lút mua cá nóc về xẻ phơi khô, trông con cá rất hấp dẫn, người mua không thể biết đó là cá nóc. Vừa qua, ở xã Mỹ Hiệp (Phù Mỹ) đã xảy ra một vụ ngộ độc cá nóc khô. May nhờ phát hiện và chữa trị kịp thời nên không ai tử vong. Chuyện như sau:
Để chuẩn bị thức ăn cho chồng đi làm xa, người vợ ra chợ mua một ít cá khô về rán mặn để chồng ăn sáng và mang theo cho buổi ăn trưa. Vừa đến chỗ làm, người anh ta sưng phù lên. Những người cùng đi liền khuyên anh ta mau trở về nhà chữa trị. Về đến nhà, anh ta nằm lăn trên giường rên rỉ. Người vợ sợ quá vội chạy đến y tá thôn mua thuốc. Đoán là anh ta bị dị ứng nên người y tá bán thuốc chống dị ứng. Anh ta uống vào nhưng không thấy thuyên giảm. Gần trưa, đứa con đi học về cắt một miếng cá khô đem nướng ăn. Vừa ăn một miếng nhỏ thì em bé thấy môi, miệng tê rần rần và phá lên cười ha hả như người điên, người em cũng sưng phù lên. Miếng cá khô em bé ăn còn thừa, con chó đang chửa đến tha ăn thì ngay lập tức nó đẻ ra bốn con chó chết non. Đứa con gái rửa chảo rán cá khô, đem nước rửa cho heo ăn, hai con heo cũng chết lăn quay. Biết chắc là chồng và con ngộ độc cá nóc khô, người vợ vội đến trạm y tế thôn mua thuốc giải độc về cho chồng uống.
Bà con nên đề cao cảnh giác khi bị ngộ độc cá nóc, nên trình báo với chính quyền và công an sở tại chỉ rõ người bán cá nóc để phát hiện nguồn cung cấp, truy tố trước pháp luật. Thiết nghĩ vì tính mạng và sức khỏe nhân dân, chính quyền và công an không nên bỏ qua mà phải đề cao trách nhiệm.
Nhà nước cũng cần xử phạt tội buôn bán cá nóc thật nặng, vì ăn phải cá nóc vào bị ngộ độc nếu không phát hiện, chữa trị kịp thời thì chết ngay. Xử phạt tội buôn bán cá nóc quá nhẹ như hiện nay (tiêu hủy hàng hóa và phạt một ít tiền) không đủ mạnh để răn đe những kẻ hám lợi, coi thường mạng sống con người từ bỏ nghề buôn bán cá nóc giết người.
. Nguyễn Công Hoàng |