Hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, xã Phước Hòa (Tuy Phước) đều tổ chức giải bóng đá truyền thống hết sức sôi động, đây cũng là dịp các thôn trong xã giao lưu để tăng thêm tình đoàn kết.
Giải năm nay được tổ chức từ ngày 26-8 và kết thúc ngày 5-9-2004, có 7 đội bóng trên 9 thôn tham gia, chia làm hai bảng đá vòng tròn tính điểm, chọn hai đội nhất; nhì mỗi bảng vào bán kết. Để cho giải thành công, xã thành lập Ban tổ chức gồm Đoàn Thanh niên - Câu lạc bộ thể dục thể thao - Ban văn hóa thông tin - Công an - Xã đội - Ban nhân dân 9 thôn. Ngày 28-8-2004 trong trận đấu vòng loại giữa đội thôn Tùng Giản và Kim Tây, đội Tùng Giản ghi bàn thắng trước, sau đó đội Kim Tây gỡ hòa nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận vì lỗi kỹ thuật. 2 đội vẫn tiếp tục đá và đội Tùng Giản ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới đội Kim Tây, thế là đội Kim Tây với sự xúi giục của một số cổ động viên cho là trọng tài thiên vị nên bỏ về không đá tiếp - mặc dù thời gian trận đấu vẫn còn.
Ra về trong nỗi uất ức, cả đội bóng Kim Tây tụ tập tại nhà ông Văn Công Chiến uống rượu, đến 19 giờ các "cầu thủ" dùng 4 xe máy chở nhau đến sân vận động lấy dao, rựa chặt hết 2 cầu môn, chặt cả lưới và đốt thành tro. Hành động xong nhóm thanh niên lập tức lên xe máy phóng đến nhà anh Dương Bửu Khánh, và anh Sử ở xã Phước Quang là trọng tài, giám sát trận đấu của 2 đội để gây sự. Lúc này gần 22 giờ đêm, cả nhóm vào đập cửa kêu anh Khánh ra nói chuyện, thấy im vì anh Khánh không có nhà, cả nhóm lấy đá ném bể cửa, gây náo loạn một lúc rồi bỏ đi.
Sự việc trên chưa giải quyết, thì chiều ngày 5-9 trong trận tranh giải nhất, nhì giữa đội bóng đá thôn Tùng Giản và Tân Giản, dưới sự chứng kiến của 600 khán giả đã xảy ra cuộc đọ sức bằng gậy gộc làm trận đấu phải bỏ dở. Hiệp 1 hai đội hòa không tỷ số, sang hiệp 2 vào phút thứ 15 đội Tùng Giản ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới đội Tân Giản thì bạo lực trên sân xảy ra, cầu thủ 2 bên đá thô bạo va chạm nhau, rồi đánh nhau, thế là hơn 100 cổ động viên 2 đội ùa vào sân tay cầm gậy gộc sẵn sàng ẩu đả với nhau. Rất may lực lượng công an - xã đội địa phương can thiệp kịp thời, nếu không hậu quả khó lường. Anh Võ Văn Thọ, Bí thư Đoàn xã Phước Hòa, cho hay: "Giải bóng đá truyền thống nhằm khơi dậy phong trào thể dục thể thao ở địa phương, qua đó tuyển chọn cầu thủ xuất sắc tham gia giải đấu ở huyện. Không ngờ có sự ăn thua quá trớn dẫn đến hành động phá hoại sân bóng thiệt hại 900.000 đồng, rồi xảy ra ẩu đả làm mất đi vẻ đẹp vốn có của giải truyền thống, ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào TDTT của xã nhà".
Còn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho rằng: "Đảng ủy - chính quyền xã nhận ra sự yếu kém trong công tác tổ chức, đang chỉ đạo Công an xã điều tra xử lý hành chính đối với đội bóng Kim Tây, và số người quá khích gây náo loạn ở trận đấu tranh giải nhất, nhì để làm gương, và để cho năm sau tổ chức giải tốt hơn".
. Triều Châu |