Việc bà con thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã thức trắng đêm, cùng lực lượng Công an bủa vây các ngả đường, chặn bắt 2 tên cướp cạn chạy từ Bình Định vào (báo Bình Định đã phản ảnh) đã khiến cho nhiều người không khỏi xúc động và cảm phục.
Với tinh thần tấn công tội phạm mạnh mẽ đó nên cho dù đêm tối, cho dù đã cải trang, hai tên cướp Phạm Qua Trận và Trần Nam Dưỡng cũng đã bị bắt và chắc chắn sẽ phải ra hầu tòa trong một ngày gần đây.
Ngược lại, trước đó cũng có một vụ việc tương tự nhưng đã làm cho người ta đau lòng và không tránh khỏi lo lắng. Đó là vụ án xảy ra trên bãi biển Thiện Chánh (xã Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn); 5 tên cướp là Nguyễn Văn Điệp, Trần Văn Thương, Nguyễn Phước, Phan Cao Thắng và Nguyễn Văn Đông đã tấn công một đôi trai gái đang hóng mát ở đây. Nơi bọn chúng gây án cách khu dân cư một đoạn ngắn, vì vậy tiếng kêu la của nạn nhân đã đánh thức nhiều người. Tuy biết có chuyện không may xảy ra với người lương thiện nhưng không ai dám chạy ra cứu giúp mà chỉ dám chạy báo Công an. Sự chậm trễ đó đủ để bọn cướp cưỡng hiếp tập thể và cướp đi tiền, vàng của chị B và đánh anh Đ trọng thương. Cả gan hơn, bọn chúng còn lợi dụng sự cô thế của 2 công an xã khi đến can thiệp đưa các nạn nhân về, đã quay lại tấn công các anh.
Những kẻ thủ ác rồi sẽ phải ra trước vành móng ngựa để trả giá cho những tội lỗi của chúng. Nhưng những người bị hại, nhất là chị B cũng không vì vậy mà bớt đi những đau đớn về thể xác và tinh thần. Giá như lúc đó mọi người dân trong cùng đồng lòng chạy ra ứng cứu ngay thì có thể đã không có kết cục đau lòng này. Chẳng lẽ cả một khu dân cư lại thua mấy tên cướp cạn trong tay không có súng đạn. Không biết giờ đây có ai cảm thấy lương tâm ray rứt hay không? Không biết do nỗi sợ hãi kìm chân tất cả hay do ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân chưa được khơi dậy? Không biết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được phát động từ lâu đã đến được với người dân ở đây chưa. Nếu chưa thì không phải chỉ có họ mới cảm thấy có lỗi.
. Minh Hiếu
|