Thứ sáu, ngày 11/4/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Cần cảnh giác với nạn trộm đêm
15:21', 28/9/ 2004 (GMT+7)

Đêm 25-8-2004, gia đình bà Phạm Thị Đạo Hạnh ở đường Võ Lai, TP. Quy Nhơn đi ngủ quên đóng cửa ra vào tầng 2. Sơ hở của bà Hạnh vô tình tạo điều kiện cho bọn trộm cắp cơ hội "làm ăn". Bằng lối vào đã mở sẵn đó, chúng đã lẻn vào nhà bà Hạnh lấy cắp 1 điện thoại di động, 200 USD, 250.000đ tiền mặt và nhiều nữ trang trị giá trên 17 triệu đồng.

Không chỉ trộm cắp tài sản của dân, các cơ quan nhà nước nếu có sơ hở bọn tội phạm cũng không bỏ qua. Sáng 27-8, Sở Khoa học - Công nghệ phát hiện bị mất một số tài sản trị giá khoảng 41 triệu đồng. Qua kiểm tra hiện trường, Công an TP nhận định, đêm 26-8, kẻ gian lợi dụng sơ hở của bảo vệ đã đập cửa để vào bên trong lấy cắp số tài sản trên.

Gần đây nhất, đêm 5-9, kẻ gian đã lẻn vào nhà ông Lê Văn Sơn ở 115 đường Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn mở tủ lấy cắp 40 triệu đồng. Cũng như một số trường hợp khác, do ông Sơn khi đi ngủ không đóng cửa chính trên lầu 2 và cửa tủ không khóa nên kẻ trộm đột nhập vào nhà và lấy cắp tiền một cách dễ dàng.

Từ một số vụ trộm nêu trên cho thấy, sở dĩ bọn tội phạm hoạt động được một phần do còn không ít người mất cảnh giác. Sơ hở của họ thường là ban đêm ngủ không đóng cửa cẩn thận, nhiều nhà cửa tầng 2, cửa ra sân thượng... bỏ trống nhiều ngày đêm liền. Nhiều cơ quan, xí nghiệp chưa thật sự chú trọng công tác bảo vệ, ban đêm có nơi bỏ trống, một số khác chỉ cắt cử một nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ, trong khi mặt bằng quá rộng, thiếu điện chiếu sáng. Cá biệt có nhân viên bảo vệ đến cơ quan chỉ để ngủ, kẻ trộm mở cổng vào lục túi áo lấy chìa khóa xe máy và dắt trộm xe dựng sát bên cạnh mà không hề hay biết. Mặt khác, lực lượng dân phòng, ban bảo vệ dân phố của một số phường không duy trì thường xuyên công tác tuần tra, nếu có cũng thực hiện theo kiểu lấy lệ nên phòng ngừa, ngăn chặn nạn trộm đêm không hiệu quả. Công an một số phường quản lý địa bàn chưa sâu sát, nhiều nơi không chú trọng đúng mức công tác tạm trú, tạm vắng nên có trường hợp đối tượng từ nơi khác đến ở gây ra nhiều vụ trộm mới bị phát hiện.

Mùa mưa đang đến, những sơ hở hạn chế trên sẽ là cơ hội thuận lợi để bọn tội phạm hoạt động trộm cắp. Vì vậy, cùng với nỗ lực của lực lượng công an, chính quyền cơ sở cần chỉ đạo lực lượng dân phòng tăng cường tuần tra, nhất là những khu vực trọng điểm; các cơ quan, xí nghiệp luôn coi trọng công tác bảo vệ và bà con cần nêu cao ý thức cảnh giác, tích cực giúp đỡ lực lượng công an phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất.

. Đặng Tiến Quốc

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tết Trung thu xưa ở quê tôi   (27/09/2004)
Một sự việc hai thái độ   (27/09/2004)
Chấp hành luật giao thông có tiến bộ, nhưng…  (26/09/2004)
Quy Nhơn cần có thêm nhiều trụ đèn tín hiệu giao thông   (24/09/2004)
Xây dựng môi trường văn hóa giao thông   (24/09/2004)
Ai sẽ giúp hàng thủ công mỹ nghệ vươn xa?   (23/09/2004)
Còn đâu giải bóng đá truyền thống   (21/09/2004)
Nên chấm dứt hiện tượng đem công sở cho thuê   (20/09/2004)
Để mọi trẻ em cùng được vui Tết Trung thu  (17/09/2004)
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo   (16/09/2004)
Đôi điều về chính sách thu hút nhân tài  (12/09/2004)
Cảnh giác tai nạn ở trẻ em   (10/09/2004)
Để làm tốt công tác hòa giải   (09/09/2004)
Nhân đọc bài "Đê sông Hà Thanh kêu cứu"   (08/09/2004)
"Sự cố" Cồn Chim: Bài học về trách nhiệm   (07/09/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn