Lâu nay, nhân các ngày kỷ niệm lớn của địa phương, ngày truyền thống của ngành, bên cạnh các phong trào thi đua, các hoạt động văn nghệ - thể thao được phát động, một trong những phần việc được các địa phương, cơ quan quan tâm là chuẩn bị để xuất bản một tập san giới thiệu về địa phương, về ngành mình.
Điều đáng nói là những tập đặc san kiểu này chủ yếu là nhằm giới thiệu những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của các địa phương theo kiểu các ngành dàn hàng ngang liệt kê thành tích. Y tế có thì giáo dục không thể thiếu, rồi văn hóa, lao động - xã hội… Vài chục triệu cho một tập san như vậy nhưng giá trị quảng bá cho địa phương thì không bao nhiêu.
Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho kỷ niệm các ngày lễ lớn, các địa phương còn chuẩn bị dàn dựng một lễ hội khá công phu. Phải tốn trên dưới cả tỉ đồng cho một lễ hội như vậy. Trong khi những chương trình lễ hội được sân khấu hóa, chương trình nào cũng có chỗ từa tựa nhau, nhiều chương trình không thật cần thiết...
Trong khi chúng ta đang triệt để thực hiện chủ trương chống lãng phí, những chương trình lễ hội, những tập đặc san như vậy, nên chăng cần được hạn chế. Nếu các địa phương này muốn giới thiệu hình ảnh về địa phương mình thì sẽ có rất nhiều hình thức quảng bá thích hợp và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, trừ những ngày kỷ niệm thật quan trọng, có ý nghĩa lớn, với những ngày kỷ niệm khác, thay vì bỏ ra hàng chục triệu để xuất bản một tập đặc san như vậy, tại sao chúng ta có thể dùng kinh phí đó để xây nhà tình thương cho hộ nghèo. Một chương trình xây nhà tình thương cho hàng chục hộ nghèo nhân ngày kỷ niệm, ngày truyền thống một ngành, một địa phương chẳng phải là ý nghĩa hơn rất nhiều? Rồi những chương trình lễ hội cũng có thể được hạn chế, hoặc làm những với quy mô đơn giản hơn và lấy khoản kinh phí tiết kiệm được để xây nhà tình thương cho hộ nghèo hoặc giúp đỡ các hộ nghèo còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống?
Khi chúng tôi viết những dòng này, chương trình thời sự của Truyền hình Việt Nam đang giới thiệu cách làm ở một địa phương nọ: tiết kiệm chi phí khởi công công trình để xây dựng nhà cho hộ nghèo. Cách làm ấy chẳng đáng suy nghĩ sao?
. Nguyên Phong |