Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp với đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang vừa tổ chức truyền hình trực tiếp lễ hội kỷ niệm và lễ khánh thành khu di tích lịch sử chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút và tượng đài Vua Quang Trung bên bờ sông Tiền thuộc xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, nơi cách đây 220 năm (20-1-1785) thủy quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã đánh bại 300 chiến thuyền và gần 5 vạn quân Xiêm xâm lược.
Xem chương trình, tôi thật vui sướng và tự hào vì mảnh đất Bình Định đã sinh ra những người con kiệt xuất như Quang Trung - Nguyễn Huệ. Đặc biệt, trong lễ hội còn có sự góp mặt biểu diễn của đoàn nghệ thuật tỉnh Bình Định. Dù chỉ xuất hiện một thời gian ngắn nhưng màn Trống trận Quang Trung do chị Nguyễn Thị Thuận cùng các nghệ sĩ Bình Định biểu diễn đã để lại trong tôi ấn tượng đậm đà và nhiều cảm xúc khó quên.
Theo tôi được biết, hiện nay chị Thuận là một trong số ít người đánh được trống trận Quang Trung và là người biểu diễn hay nhất tiết mục này. Giờ tôi đã xa quê nhưng mỗi khi mùa xuân đến, được nghe trống trận Quang Trung, lời tự tình với quê hương như cứ trào dâng trong tôi. Tôi mong một ngày nào đó sẽ đưa vợ con về quê, thăm điện thờ Tây Sơn tam kiệt, thắp nén nhang tưởng niệm người anh hùng áo vải, ngồi trầm tư bên gốc me già để nghe lịch sử trên 200 năm dồn về trong tâm tưởng. Cội me già vẫn còn xanh bóng lá và cho quả ngọt cuối mùa; giếng nước vẫn xanh trong như soi rọi lịch sử hào hùng của dân tộc. Tôi sẽ nói với các con tôi rằng: Cây me - Giếng nước có từ thời anh em nhà Tây Sơn dấy nghĩa. Bến Trường Trầu là nơi người anh cả Nguyễn Nhạc làm bến thuyền buôn bán trầu để lấy kinh phí nuôi quân...
Và nếu có ai hỏi tôi: "Quê anh ở đâu?", tôi sẽ không do dự mà tự hào trả lời ngay rằng: Quê tôi ở Bình Định, tôi là người con của vùng đất Bình Định!
Mong sao truyền thống và tinh thần thượng võ của quê hương Bình Định luôn như ngọn lửa mãi mãi rực cháy trong trái tim mỗi người con Bình Định xa quê.
. Đoàn Thế Toàn
(145 - Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) |