Thứ ba, ngày 25/3/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Sao để dân sống trong môi trường độc hại?
15:10', 24/1/ 2005 (GMT+7)

Tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường Ghềnh Ráng (Quy Nhơn) với cử tri khu vực 5 vừa qua, toàn thể cử tri đã nhất trí đề nghị HĐND phường có kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền cho chuyển kho lương thực ra khỏi khu dân cư.

Kho lương thực Xí nghiệp chế biến lương thực

Kho lương thực này là của Xí nghiệp chế biến lương thực thuộc Công ty lương thực Bình Định, tọa lạc trên đường Mai Hắc Đế thuộc khu vực 5, phường Ghềnh Ráng. Nơi đây nguyên là nhà máy xay lúa, được xây dựng từ thời bao cấp, nhưng nhiều năm qua nhà máy không hoạt động nên được trưng dụng làm kho chứa mì lát, bắp. Đến thời vụ thu mua mì lát hàng ngày có vài chục xe tải ra vào chuyển chở bóp còi inh ỏi, kể cả 11-12 giờ đêm. Xe tải về đậu dài trên đường Mai Hắc Đế ra tới đường Tây Sơn, gây cản trở giao thông cho người dân trong vùng. Đặc biệt, các kho chứa mì lát luôn bốc mùi hôi rất khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ngoài ra khi có một cơn gió thì bụi mì, bắp, mọt bay khắp nơi trong vùng. Nhiều lúc trong kho hết chỗ chứa nên công ty có "sáng kiến" cho chứa mì tràn ra ngoài sân (ảnh), những lúc đó, tình trạng ô nhiễm môi trường như đã nói ở trên lại càng nặng.

Được biết, đã hơn 8 năm qua, năm nào người dân khu vực 5 cũng đều kiến nghị chuyển kho lương thực ra khỏi khu dân cư nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh nào. Thiết nghĩ từ năm 1993 nơi đây đã được quy hoạch làm khu dân cư và vào thời điểm đó Nhà máy xay lúa đã không có lý do tồn tại, sao không có quyết định chuyển kho lương thực ra khỏi khu dân cư, mà nỡ để người dân sống trong môi trường độc hại?

. Hoài Vũ

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tự hào tôi là người Bình Định   (23/01/2005)
Cần quan tâm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết   (20/01/2005)
Một chút buồn cho võ thuật cổ truyền   (19/01/2005)
Làm gì để người thu nhập thấp có nhà ở?   (18/01/2005)
Nghề báo và cảm quan lịch sử  (18/01/2005)
Đã đến lúc phải nghĩ lại !  (17/01/2005)
Mùa giỗ chạp  (14/01/2005)
Bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững  (13/01/2005)
Phải xử lý nghiêm các loại xe chở hàng hóa trái quy định  (12/01/2005)
Mấy suy nghĩ về dạy và học môn Giáo dục công dân  (12/01/2005)
Rừng phòng hộ ven biển Phù Cát kêu cứu   (09/01/2005)
Hãy tìm một hình thức kỷ niệm ý nghĩa hơn  (06/01/2005)
Để nâng cao chất lượng người thầy  (05/01/2005)
Dấu hỏi từ con cừu  (04/01/2005)
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đài truyền thanh cơ sở  (02/01/2005)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn