Triển lãm Mỹ thuật tỉnh năm 2004: Hy vọng ở lớp trẻ
16:13', 17/8/ 2004 (GMT+7)

34 tác phẩm, trong đó có 2 tác phẩm điêu khắc, của 17 họa sĩ, nhà điêu khắc trong tỉnh đã tham dự Triển lãm Mỹ thuật năm 2004 do Hội VHNT Bình Định tổ chức. Triển lãm khai mạc vào sáng 10-8 vừa qua tại trụ sở Hội VHNT tỉnh (số 103 đường Phan Bội Châu - TP Quy Nhơn) và kéo dài đến hết hôm nay (17-8).

Tác phẩm "Truyền thuyết lên rừng xuống biển" (sơn dầu của Trần Tuấn)

Triển lãm nhằm giới thiệu và lấy ý kiến của công chúng trước khi chọn ra 20 tác phẩm đẹp nhất trong số này tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên sẽ khai mạc vào ngày 21-8 tại TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắc Lắc). Theo ông Nguyễn Thanh Mừng, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, đây là lần đầu tiên Hội VHNT tỉnh tổ chức triển lãm giới thiệu với công chúng trong tỉnh trước khi đưa các tác phẩm mỹ thuật tham dự triển lãm cấp khu vực. Trước đây, Hội chỉ tổ chức triển lãm nhân các ngày kỷ niệm lớn, tham gia giao lưu, hoặc triển lãm của từng tác giả. Việc tổ chức triển lãm trong tỉnh trước khi triển lãm cấp khu vực nhằm tạo điều kiện cho các tác giả có thời gian để đầu tư xây dựng tác phẩm.

Tác phẩm điêu khắc "Gạch ra lò" của Lê Trọng Nghĩa

Những tác phẩm tham dự triển lãm lần này khá đa dạng về đề tài, chất liệu, từ sơn dầu, dán giấy, màu nước đến lụa... không những phản ánh một cách sinh động về quê hương và con người Bình Định trên đường đổi mới, mà còn thể hiện sự lao động sáng tạo nghiêm túc của 17 họa sĩ, nhà điêu khắc trong tỉnh. Đáng mừng nhất là trong triển lãm này, bên cạnh những tác phẩm của các họa sĩ lớp "gạo cội" như Lương Lu, Phan Chy, còn có tác phẩm của các tác giả trẻ như Lê Trọng Nghĩa, Trần Tuấn, Quốc Đạt, Phạm Văn Út... Nhiều tác giả tuy trẻ về tuổi đời, tuổi nghề nhưng đã bộc lộ sự tìm tòi, những cách nhìn mới mẻ. Hai tác phẩm điêu khắc Gạch ra lò của Lê Trọng Nghĩa (chất liệu xi măng), Chiều về của Phạm Văn Út rất có hồn. Tác phẩm sơn dầu Truyền thuyết lên rừng xuống biển của Trần Tuấn có ý tưởng mới lạ. Lê Duy Khanh, Nguyễn Chơn Hiền, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Anh Hộ... tiếp tục có những sáng tác mới.

Chính sự có mặt của những tác giả trẻ trong triển lãm đã tiếp thêm niềm hy vọng về một sự kế tục đầy triển vọng trong đời sống mỹ thuật tỉnh nhà.

. Lê Viết Thọ

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Dàn nhạc truyền thống của tuồng  (16/08/2004)
Thơ: Mai Thìn, Miên Linh, Cao Văn Tam   (15/08/2004)
Sân khấu truyền thống: Vẫn thiếu kịch bản hay   (13/08/2004)
Vai diễn nhỏ của những tình yêu lớn  (10/08/2004)
Ngọn quốc kỳ - bước ngoặt trong bút pháp Xuân Diệu  (09/08/2004)
Bác Hồ với nghệ thuật tuồng  (08/08/2004)
Hương ngọc lan xưa  (06/08/2004)
Thanh Lam - "Nắng lên" trong đêm hè   (06/08/2004)
Ấn tượng huyền thoại Nguyễn Ngọc Ký   (05/08/2004)
Nhạc trẻ cùng mối quan hệ: ca sĩ và manager  (04/08/2004)
Thơ Phạm Tỵ   (04/08/2004)
Tình yêu trong "Đêm của cỏ"(*)  (03/08/2004)
Mạc Can - ông hề già mê chữ   (02/08/2004)
Nguyệt và em  (30/07/2004)
Nỗi niềm Trương Chi   (30/07/2004)