Thơ: Hoàng Bình Trọng, Nguyễn Đình Lương, Đặng Đức Tĩnh
15:41', 20/8/ 2004 (GMT+7)
* Suy ngẫm

Điều mẹ dạy qua lời ru cánh võng

Khắc lòng con: Giấy rách giữ lấy lề,

Chữ "vàng" nặng, chữ "nhân" càng nặng

Chốn phàm trần tục lụy chớ đam mê.

 

Điều cha dạy đêm chong đèn đọc sách

Khắc lòng con: Biết uống nước nhớ nguồn,

Biết trân trọng tâm hồn, khí phách,

Biết khinh phường giá áo túi cơm.

 

Con lớn lên đi tiếp đường cha mẹ

Học sông quê trong mát tận nguồn,

Học tre trúc lòng ngay dạ thẳng,

Học sen dưới bùn lặng lẽ dâng hương.

 

Sáu mươi tuổi đã chín mùi suy ngẫm

Con mừng con vẫn tai thánh mặt hiền

Lại mừng con biết đọc thuê viết mướn

Mà vòng đời danh lợi chẳng bon chen.

. Hoàng Bình Trọng

 

* Chớm thu

Lối cũ quạnh hiu neo gió ngóng

Bạc tháng ngày hiu hắt lá vàng bay.

Ta lẩm cẩm chắt chiu riêng nỗi nhớ

Chớm thu vàng nụ cúc chút hương say.

. Nguyễn Đình Lương

 

* Nỗi niềm

Tôi ươm hoa hồng bằng tình yêu đơn côi

Tôi tưới hoa hồng bằng những giọt mồ hôi

Một ngày xuân thắm hoa đua nở

Người hái hoa hồng không phải tôi.

. Đặng Đức Tĩnh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bài ca đầu tiên về người lính cách mạng  (20/08/2004)
Hình tượng Quang Trung qua thơ văn của người xưa   (19/08/2004)
Lên với cột cờ Lũng Cú   (18/08/2004)
Triển lãm Mỹ thuật tỉnh năm 2004: Hy vọng ở lớp trẻ  (17/08/2004)
Dàn nhạc truyền thống của tuồng  (20/08/2004)
Thơ: Mai Thìn, Miên Linh, Cao Văn Tam   (15/08/2004)
Sân khấu truyền thống: Vẫn thiếu kịch bản hay   (13/08/2004)
Vai diễn nhỏ của những tình yêu lớn  (10/08/2004)
Ngọn quốc kỳ - bước ngoặt trong bút pháp Xuân Diệu  (09/08/2004)
Bác Hồ với nghệ thuật tuồng  (08/08/2004)
Hương ngọc lan xưa  (06/08/2004)
Thanh Lam - "Nắng lên" trong đêm hè   (06/08/2004)
Ấn tượng huyền thoại Nguyễn Ngọc Ký   (05/08/2004)
Nhạc trẻ cùng mối quan hệ: ca sĩ và manager  (04/08/2004)
Thơ Phạm Tỵ   (04/08/2004)