Thứ hai, ngày 12/5/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Góp sắc cho Xuân
15:0', 25/1/ 2005 (GMT+7)

Mùa xuân, không thể thiếu những khúc ca xuân. Dễ hiểu, bởi mùa xuân, mang trong hàm nghĩa của nó ước vọng, là mùa của những khởi đầu, và luôn gắn với tình yêu và tuổi trẻ… Vậy nhưng, những ngày xuân đã cận này, dạo qua các hàng băng đĩa của thành phố Quy Nhơn, album mới những bài hát mùa xuân thật hiếm hoi…

* Nhạc xuân đã bão hòa trong đời sống?

Tùng Dương, giải ca sĩ của năm

Đến thời điểm này, tại các hàng băng đĩa của thành phố đã xuất hiện ba album bài hát mùa xuân là Xuân ca (Phương Nam phim), Khúc nhạc ngày xuân (Saigon Audio) và Hát ru khúc mùa xuân (Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông). Ngoài một bản nhạc xuân ít người biết của Trịnh Công Sơn là Em đến cùng mùa xuân (nhóm Cadillac), còn lại, Xuân ca chủ yếu là những ca khúc xuân quen thuộc. Khúc nhạc ngày xuân cũng chủ yếu là những ca khúc đã vào hàng "kinh điển" như Mộng chiều xuân (Ngọc Bích), Ô mê ly (Văn Phụng), Cùng một kiếp hoa (Võ Đức Phấn) và một số ca khúc đã lâu mới được hát lại. Hát ru khúc mùa xuân không nhiều ca khúc hay và lạ như hai album trước, nặng về những ca khúc có tiết tấu rộn ràng.

Thiếu vắng những khúc nhạc xuân là một thực trạng chung của thị trường băng đĩa cả nước. Người mộ nhạc đã hết hào hứng với nhạc xuân, hay chúng ta thiếu những bài hát hay về mùa xuân? Bạn Lê Tâm, ở đường Nguyễn Thái Học, một người yêu nhạc, phân tích: "Nói người nghe đã không tha thiết tìm mua nhạc xuân thì chẳng phải. Xuân đến, ai chẳng muốn nghe những khúc nhạc xuân. Những bài hát mùa xuân như Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, hay Xuân và tuổi trẻ, Mùa xuân đầu tiên, rồi Lắng nghe mùa xuân về, Lời tỏ tình của mùa xuân… bao giờ cũng được đón nhận.

* Điểm qua một số album

      Bìa một CD nhạc xuân

Nhiều nhất trên thị trường thời điểm này là những album cá nhân. Mai Khôi, cô ca sĩ vốn là thành viên của nhóm Cadillac, thể hiện vị trí ca sĩ solo của mình bằng một album khá ấn tượng ngay từ hình thức và cả… tên album: Khôi. Một số album khác, tuy đã xuất hiện từ trước trên thị trường băng đĩa nhưng hiện vẫn bán và đều là những album ấn tượng. Chạy trốn của Tùng Dương với 7 sáng tác của Lê Minh Sơn, sử dụng nhiều chất liệu dân gian mang màu sắc đương đại đã tạo nên một nét mới cho làng ca nhạc Việt Nam. Cánh cung của Đỗ Bảo cũng là một album được giới trẻ đón nhận nhờ giai điệu đẹp, ca từ lãng mạn. Lê Minh Sơn và Đỗ Bảo, hai gương mặt nổi trội trong cá tính sáng tạo, cùng với những giọng hát mới như Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Ngọc Khuê, Tùng Dương… đã thiết lập được một phong cách âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân và mở ra một hy vọng cho làng ca nhạc Việt Nam.

. Thạch Trung

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thời sự Văn nghệ  (25/01/2005)
Bước theo Đảng thủy chung son sắt   (24/01/2005)
Hoa mai, linh hồn của mùa xuân đất Việt   (23/01/2005)
Tết sớm  (21/01/2005)
Dấu thời gian" trên "mặt cát" *  (21/01/2005)
Thơ: Hồ Thế Phất, Phương Nghi, Khổng Vĩnh Nguyên  (21/01/2005)
Mùa xuân nhớ khúc đồng dao   (20/01/2005)
Thời sự Văn nghệ   (20/01/2005)
Xuất xứ bức chân dung Cụ Đồ Chiểu  (19/01/2005)
Thư pháp ngày xuân   (18/01/2005)
Sân khấu truyền thống: Vào mùa lưu diễn  (18/01/2005)
Con gà đi ngược ca dao  (17/01/2005)
Thơ Trần Thị Huyền Trang  (16/01/2005)
Đứa con của mặt trời đỏ  (14/01/2005)
Thơ: Cao Văn Tam, Võ Ngọc Thọ, Vũ Đình Huy   (14/01/2005)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn