Thứ bảy, ngày 10/5/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Tai họa lớn từ những chướng ngại vật nhỏ
17:7', 17/12/ 2004 (GMT+7)

Thời gian gần đây Báo Bình Định nhận được nhiều đơn, thư của bạn đọc ở TP. Quy Nhơn phản ảnh hiện nay trên đường phố có quá nhiều chướng ngại vật, nhiều chướng ngại vật tuy nhỏ nhưng tiềm ẩn mối nguy hiểm rất lớn, đặc biệt đối với an toàn giao thông, nhiều lúc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông chết người. Dưới đây là hai ví dụ:

* Vũng nước - mạng người:

Những vũng nước đọng trên đường Ngô Mây là nguyên nhân trực tiếp gây nên cái chết của ông Nguyễn Thung

Đường Ngô Mây tuy mới được nâng cấp mở rộng và tráng bê tông nhựa, nhưng không hiểu đơn vị thi công làm ăn thế nào mà mặt đường có quá nhiều chỗ lõm, mùa mưa nước cứ đọng thành vũng. Ngoài việc làm ô nhiễm môi trường, gây phiền toái cho người đi đường, những vũng nước này còn là nguyên nhân trực tiếp thường gây ra các vụ tai nạn giao thông. Chính quyền phường và nhân dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan quản lý đường bộ cần khắc phục, sửa chữa nhưng chẳng ai quan tâm. Và hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra.

Lúc 8 giờ 10 phút ngày 16-9-2004, ông Nguyễn Thung, 80 tuổi, trú tại 24 - An Dương Vương đi xe đạp, đến trước số nhà 74 Ngô Mây thì gặp một vũng nước đọng lưu cữu ở đây. Do tuổi già, tai và mắt kém, khi ông lách xe đạp để tránh vũng nước nhưng không nghe, thấy chiếc xe tải mang biển số 77K-1258 do Võ Văn Hậu, 36 tuổi trú ở 36 Võ Lai điều khiển đang vừa chạy đến. Thế là tai nạn xảy ra, ông Thung bị thương rất nặng, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng không qua khỏi, chết lúc 14 giờ cùng ngày.

Cái chết của ông Nguyễn Thung, ngoài chuyện các bên không tuân thủ luật lệ giao thông, thì nguyên nhân trực tiếp là cái vũng nước. Và cái vũng nước - chướng ngại vật nhỏ này đã được nhân dân cảnh báo từ lâu. Tiếc là các cơ quan có trách nhiệm đã tỏ ra vô cảm trước sự cảnh báo này!

* Bùn đất trên đường: những cái bẫy người !

Người dân đã nhiều lần kêu ca việc đoàn xe tải của một số đơn vị thi công công trình cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội làm vương vãi đất đá trên đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương. Đất, đá vương vãi như thế vừa làm mất an toàn giao thông, vừa gây ô nhiễm môi trường, nhưng gần như chưa có biện pháp gì khắc phục hữu hiệu. Đã có quá nhiều tai nạn giao thông xảy ra ở những đoạn đường này. Điển hình nhất là vụ tai nạn xảy ra lúc 10h55 ngày 5-12-2004 trước số nhà 01 - Võ Thị Sáu thuộc phường Nhơn Bình: Mô tô mang biển số 77M5-1538 do Phạm Thị Nga, 21 tuổi trú tại 36 Ngọc Hân Công Chúa điều khiển, sau xe chở ông Võ Cư, 46 tuổi, chạy từ đường Hùng Vương vào đường Võ Thị Sáu, do đường có bụi đất sét trơn nên mô tô của chị Nga bị ngã. Cùng lúc đó, ô tô tải xịt nước rửa đường mang biển số 77K-0601 do Đoàn Văn Cảnh, 22 tuổi từ phía sau chạy tới kéo mô tô trượt dài ra giữa đường làm ông Cư bị chấn thương vùng đầu rất nặng, hôn mê, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Việc áp dụng các biện pháp để làm giảm thiểu tình trạng  ô tô tải làm vương vãi đất đá trên đoạn đường này là không khó. Chính Ban chỉ đạo An toàn giao thông TP. Quy Nhơn là cơ quan có trách nhiệm (nhưng không có thẩm quyền quyết định) đã có kiến nghị (kèm giải pháp) lên UBND tỉnh  bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường ở khu vực này trong thời gian thi công nhưng tiếc rằng đến nay kiến nghị này vẫn chưa được thực hiện.

. Cao Năm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ông Trần Sáng sẽ được giúp đỡ thường xuyên   (14/12/2004)
Xóm Tiêu chờ… chợ  (12/12/2004)
Việc đền bù thiệt hại ở Khu quy hoạch dân cư Bông Hồng có đúng pháp luật ?   (10/12/2004)
Không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hương có đúng pháp luật?  (03/12/2004)
Ban quản lý điện Tài Lương I ăn chặn tiền của dân  (17/11/2004)
Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Duyên Hải 2 có gây ô nhiễm môi trường?  (10/11/2004)
Cần xác minh, giải quyết việc công nhận liệt sĩ cho ông Thái Văn Bảy   (05/11/2004)
Lấn chiếm xây cất nhà trái phép ở một đìa làng  (22/10/2004)
Có được phép xây dựng nhà "siêu mỏng" ở mặt phố?   (19/10/2004)
Thư đi - Tin lại:   (14/10/2004)
Ban Dân tộc và Miền núi tỉnh tiếp thu ý kiến phản ảnh của Báo Bình Định   (11/10/2004)
Đề nghị tạm hoãn thi hành án "lộn sân"   (03/10/2004)
Một trường hợp đối tượng chính sách không nhận "nhà tình thương": Nghĩa tình chưa trọn  (29/09/2004)
Hãy để cho "dân bàn"   (24/09/2004)
Vụ "Cây xăng vừa hoàn thành đã trùm mền": Cẩn thận khi "chơi" với B "phẩy"   (10/09/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn