Thứ bảy, ngày 10/5/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Những trang giấy trắng bị vấy bẩn
16:18', 16/12/ 2004 (GMT+7)

Phiên tòa hôm ấy có 7 bị cáo thì cả bảy đều là học sinh lớp 10 thuộc các trường THPT ở TP Quy Nhơn, trong đó có tới 5 em là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quy Nhơn. Đứng trước vành móng ngựa, các em khai rằng lý do đi cướp là để có tiền uống cà phê và hát karaoke. Cái lý do đơn giản này khiến nhiều phụ huynh đau đớn đến bàng hoàng.

Bà ngoại và cũng là người nuôi nấng bị cáo là người cầm đầu băng cướp kể trong nước mắt: "Khi bị cáo mới được ba tuổi thì mồ côi cha, rồi thì mẹ đi làm ăn xa, bị cáo sống với bà rất ngoan hiền. Lúc nào thật cần cái gì đó, bị cáo mới xin bà vài ba nghìn, ai có ngờ nó lại đi cướp". Khi vị chủ tọa hỏi: "Con chị bỏ nhà đi chơi với bạn nhiều lần, có lúc đến 23 giờ mà chị không biết sao?", mẹ của một bị cáo tham gia tới 12 vụ cướp chỉ biết khóc. Chị khóc vì công việc của cả hai vợ chồng hầu hết đều phải trực đêm (hộ lý và bảo vệ) và hậu quả là con mình đã trở thành kẻ cướp. Có bị cáo vốn là học sinh giỏi của huyện Phù Cát, thi đậu vào trường chuyên của tỉnh nên cha mẹ mới thuê nhà ở Quy Nhơn cho bị cáo trọ học. Xa nhà, lại thiếu người quản lý, chăm sóc, bị cáo này sa đà dần và bị bạn bè lôi kéo, rủ rê gia nhập băng cướp. Cha của bị cáo khóc: "Tôi đã sai lầm khi cho con mình vào Quy Nhơn trọ học mà thiếu giám sát!".

Vâng, rất khó tin rằng những gương mặt thơ trẻ này lại chính là những tên cướp dám mạnh tay vung dao chém người, cưỡng bức những học sinh nhỏ tuổi, yếu sức hơn mình để tước đoạt tiền bạc, tư trang. Nhưng không phải một hoặc hai lần, băng cướp học trò này đã thực hiện tới 14 vụ cướp. Đó mới là điều khiến nhiều người đau xót.

Hội đồng xét xử đã chấp nhận tuyên cho 6/7 bị cáo được hưởng mức án tù có điều kiện để các bị cáo có cơ hội tiếp tục hoàn thành chương trình phổ thông. Bản án mà TAND TP Quy Nhơn đã tuyên mang tính nhân đạo sâu sắc. Nhưng những bậc làm cha làm mẹ chúng ta nghĩ gì trước những "trang giấy trắng đã bị vấy bẩn" này? Tôi, một người đã tham gia trợ giúp pháp lý cho các bị cáo tại phiên tòa này nghĩ, không chỉ những bậc cha mẹ, giám hộ của những bị cáo này đau lòng, mất mát mà cả lãnh đạo các trường học có học sinh đi cướp giật cũng phải ý thức được rằng chính mình cũng phải gánh một phần trách nhiệm trong vụ việc này. Nhóm 5 học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chắc sẽ khó có cơ hội đàn đúm, ăn nhậu, hát xướng nếu các em được ở trong khu nội trú và chịu sự giám quản của nhà trường...

Một thanh niên 17 tuổi, cầm đầu 6 học sinh đều đang học lớp 10, chỉ từ tháng 2 đến tháng 5-2004 đã gây ra 14 vụ cướp tài sản... Vụ án là hồi chuông cảnh báo về việc phối hợp quản lý, giáo dục học sinh giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Nếu chúng ta bàng quan trước câu hỏi này, sẽ có thêm nhiều trang giấy trắng bị vấy bẩn.

. Luật sư Trương Thị Cẩm Hòa

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tin Đầu làng... cuối phố   (16/12/2004)
Băng trộm mang đồng phục học trò   (15/12/2004)
Tin Đầu làng... cuối phố   (15/12/2004)
Tin Đầu làng... cuối phố   (14/12/2004)
Tin Đầu làng… cuối phố   (13/12/2004)
Băng trộm trên biển đã sa lưới   (10/12/2004)
Tin Đầu làng... cuối phố   (09/12/2004)
Trốn tránh nghĩa vụ quân sự phải lãnh án tù   (08/12/2004)
Tin Đầu làng… cuối phố  (08/12/2004)
Những kẻ thích... cơm tù  (07/12/2004)
Tin Đầu làng... cuối phố  (07/12/2004)
Tin Đầu làng… cuối phố  (06/12/2004)
Khởi tố kẻ chém cha, làm nhục vợ  (06/12/2004)
Hai tên cướp giật sa lưới   (03/12/2004)
Tin Đầu làng... cuối phố   (02/12/2004)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn