Thứ ba, ngày 6/5/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Thủ phạm là cháu đích tôn
15:59', 21/1/ 2005 (GMT+7)

Khoảng 12 giờ đêm, ông Phan Bưu (80 tuổi) ở Vĩnh Phúc, Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh vừa chợp mắt thì nghe có tiếng sột soạt từ gian nhà giữa. Tưởng tiếng động do mèo vờn chuột như mọi hôm, nhưng một lúc sau chợt có bóng đen từ trong bóng tối lao ra khỏi nhà và mất hút vào bóng đêm.

Cán bộ điều tra đang hỏi cung Phan Trọng Trí

Ông Bưu bật dậy mở đèn kiểm tra lại tài sản và phát hiện chiếc rương gỗ bên trong có 14,5 chỉ vàng và một số giấy tờ quan trọng để trong buồng ngủ đã biến mất. Tuy đã khuya nhưng ông Bưu cho gọi con trai là Phan Duy Thông ở thôn Thạnh Quang cùng xã Vĩnh Hiệp đến nhà vì ông Bưu nghi kẻ trộm là Phan Trọng Trí - con của Thông và cháu đích tôn của ông.

Nghe lại đầu đuôi sự việc anh Thông vội phóng xe xuống nhà Trần Văn Tư làm nghề sửa xe đạp ở Định Tố, Vĩnh Quang tìm Trí. Mặc dù được gia đình chăm chút cho ăn học nhưng chưa hết lớp 11 Trí đã bỏ học ở nhà lang thang hết nơi này đến nơi khác, thấy ai sơ hở thì chôm chỉa. Công an huyện Vĩnh Thạnh đã nhiều lần giáo dục, răn đe nhưng Trí không chịu ở nhà làm ăn lương thiện. Trần Văn Tư (1983) ở Nhơn Hưng, An Nhơn lên xã Vĩnh Quang mở tiệm sửa xe máy và Đào Phi Cường (1985) ở Vĩnh Thọ, Vĩnh Hiệp là những người mà Trí thường xuyên quan hệ chơi bời. Đến khoảng 3 giờ sáng Tư mới về nhà. Sau một lúc quanh co, cuối cùng Tư cho biết Trí và Cường đang ngủ ở khách sạn Phú Phong (Tây Sơn). Ngay sau khi nghe Tư khai, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã phối hợp cùng Công an thị trấn Phú Phong kiểm tra khách sạn Phú Phong bắt giữ Trí và Cường khi chúng còn đang ngon giấc.

Phan Trọng Trí khai nhận, y đã mượn xe môtô của Đào Phi Cường nửa đêm về nhà ông nội để trộm. Đào Phi Cường và Trần Văn Tư ngồi uống bia trong một quán hàng gần đó chờ Trí hành động. Khi Trí trộm xong, cả bọn ăn nhậu và kéo nhau xuống thị trấn Phú Phong bán 2 chỉ vàng được hơn 1,5 triệu đồng và đến khách sạn Phú Phong thuê phòng ngủ. Công an huyện Vĩnh Thạnh thu giữ 12,5 chỉ vàng và hơn 1 triệu đồng tiền mặt và chiếc rương cùng giấy tờ của ông Phan Bưu.

Tiếp tục điều tra, Công an huyện Vĩnh Thạnh còn làm rõ, đầu tháng 11-2004, Phan Trọng Trí và Đào Phi Cường đã lấy cắp của Đội cơ giới thuộc Công ty 47 đang thi công tại hồ Định Bình 4 chiếc bình ắc quy trị giá 4,4 triệu đồng đem bán cho bà Nguyễn Thị Lan - ở Định Bình, Vĩnh Quang làm nghề mua bán sắt phế liệu với giá 600.000đ. Bà Lan đã phá 4 chiếc bình ắc quy đó để lấy phế liệu nên không thu hồi được.

Với những chứng cứ trên, ngày 14-1-2005, Công an huyện Vĩnh Thạnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Phi Cường về tội trộm cắp và tiếp tục điều tra làm rõ hoạt động phạm tội của hai đối tượng này để xử lý trước pháp luật.

. Đặng Tiến Quốc

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tin Đầu làng... cuối phố   (20/01/2005)
Xóa sổ một ổ mại dâm   (19/01/2005)
Tin Đầu làng... cuối phố  (18/01/2005)
Tin Đầu làng... cuối phố  (17/01/2005)
Vai trò xung kích của một Đội phòng cháy chữa cháy  (14/01/2005)
Từ vụ trộm bên bờ sông Kôn   (14/01/2005)
Trộm cắp quen tay  (13/01/2005)
Tin Đầu làng... cuối phố   (13/01/2005)
Hại người, hại mình chỉ vì rượu  (13/01/2005)
Tin Đầu làng… cuối phố  (12/01/2005)
Tin Đầu làng… cuối phố  (12/01/2005)
Nguyên "bánh đao" sa lưới pháp luật  (11/01/2005)
Tin Đầu làng... cuối phố  (11/01/2005)
Thông tin ban đầu về một cái chết có liên quan vận chuyển gỗ lậu tại Tây Sơn  (11/01/2005)
Tin Đầu làng... cuối phố   (10/01/2005)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn