Thứ hai, ngày 5/5/2025

Trang chủ
Tin tức - Sự kiện
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Phát triển
Văn hóa - Thể thao
An ninh - Trật tự
Phỏng vấn - Đối thoại
Bình Định nguyệt san
Trong nước - Thế giới
Về miền đất võ
Người B.Định hôm nay
Ẩm thực xứ dừa
Văn học nghệ thuật
Dành cho bạn trẻ
Sức khỏe - Đời sống
Đất nước - Con người
Tiềm năng - Triển vọng
Chủ trương - Chính sách mới
Tòa soạn và bạn đọc
Gửi tin, bài cho báo
Về Báo Bình Định

Thông tin tuyển dụng

BẢO VIỆT BÌNH ĐỊNH CẦN TUYỂN 5 LAO ĐỘNG
CÔNG TY TNHH CONTAINER MIỀN TRUNG TUYỂN NHÂN VIÊN
NGÂN HÀNG NHNo&PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH TUYỂN NHÂN VIÊN
KHÁCH SẠN LÊ PHƯƠNG TUYỂN NHÂN VIÊN

Tàu xe đi & đến Bình Định

Máy bay Vietnam Airline
Xe đò chất lượng cao
Xe buýt
Bảng giờ tàu
Khách sạn
  GIÁ VÀNG 9999 Min|Max 
 NH 824,000  817,000 
 TT 825,000  819,000 
  TỶ GIÁ Min|Max 
 EUR 20,697  20,389 
 USD 15,785  15,755 
Đã nát rượu lại còn sĩ diện hão
15:10', 25/1/ 2005 (GMT+7)

Mặc dù làm nghề đạp xe ba gác, thu nhập thấp và thất thường, thế nhưng chiều chiều phải làm một chầu rượu, bia để… "giải mỏi" là thói quen không thể thiếu được đối với Phan Văn Minh (sinh 1962, trú tại KV 4, P.Thị Nại, TP Quy Nhơn).

Một lần Minh cùng với bạn bè nhậu say "quắc cần câu", thấy Minh đã "tới bến" nên cả hội đã dừng lại và tan cuộc. Minh nổi máu sĩ diện hão đã tuyên bố: "Tao đi mua bia uống tiếp", và trong cơn say Minh đã gây án.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22-8-2004, sau khi uống rượu xong, Phan Văn Minh đến nhà anh Quốc ở KV1, P.Thị Nại hỏi mua bia. Thấy Minh đã ngà say nên anh Quốc từ chối bán bia và khuyên Minh về nhà nghỉ. Minh bực tức vì cho rằng Quốc khinh mình không có tiền nên đã to tiếng và chửi thề. Nghe vậy, ông Bằng (cha của anh Quốc) đến khuyên bảo Minh về nhà ngủ. Minh về nhà lấy con dao sắt rồi quay lại nhà anh Quốc. Lúc này, khoảng 20 giờ cùng ngày, thấy Quốc đang ngồi chơi ở trước nhà, Minh cầm dao chém Quốc một nhát hướng từ trên bổ xuống đầu. Quốc đưa tay trái lên đỡ, đồng thời nhào vào ôm Minh lại. Lúc này, có anh Lê Văn Tâm cùng với một số người ở gần nhà anh Quốc đến tước lấy con dao từ tay Minh. Quốc bị thương được đưa đi cấp cứu, vết thương từ cổ tay đến lòng bàn tay trái gây đứt gân gấp dài ngón 1, phải phẫu thuật khâu nối gân gấp bị đứt. Hiện tại để lại sẹo dài 10 cm, hạn chế vận động khớp cổ tay, tỉ lệ thương tật 12% tạm thời. Anh Quốc đã chi phí điều trị vết thương hết 2,5 triệu đồng. Minh bị truy tố về tội: "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2, Điều 104 BLHS.

Sau cơn say Minh đã hối hận vì hành vi tội lỗi của mình nhưng đã muộn. Cũng may mà anh Quốc đã đưa tay lên chịu nhát chém, nếu không kịp đỡ thì hậu quả khó lường. Giờ đây, nhìn gia cảnh nghèo túng, với 5 đứa con chưa thành niên, vợ mua bán nhỏ không đủ đắp đổi qua ngày, lòng Minh như quặn thắt. Ngay cả việc vay mượn khắp nơi để có được 2 triệu đồng góp phần lo chạy chữa vết thương cho anh Quốc, Minh đã thấy "bở hơi tai" và càng thấy có lỗi với vợ con. Hy vọng rằng ý tưởng: "… Mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng" của Phan Văn Minh và các bạn nhậu sẽ thay đổi hoàn toàn. Và đây cũng là bài học chung cho những ai thiếu làm chủ, thường để rượu bia điều khiển mình.

. Ngọc Phương           

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tin Đầu làng... cuối phố  (25/01/2005)
Thua bầu cua dẫn đến giết người   (23/01/2005)
Hết lừa đảo đến trộm cắp  (21/01/2005)
Thủ phạm là cháu đích tôn  (21/01/2005)
Tin Đầu làng... cuối phố   (20/01/2005)
Xóa sổ một ổ mại dâm   (19/01/2005)
Tin Đầu làng... cuối phố  (18/01/2005)
Tin Đầu làng... cuối phố  (17/01/2005)
Vai trò xung kích của một Đội phòng cháy chữa cháy  (14/01/2005)
Từ vụ trộm bên bờ sông Kôn   (14/01/2005)
Trộm cắp quen tay  (13/01/2005)
Tin Đầu làng... cuối phố   (13/01/2005)
Hại người, hại mình chỉ vì rượu  (13/01/2005)
Tin Đầu làng… cuối phố  (12/01/2005)
Tin Đầu làng… cuối phố  (12/01/2005)

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, nguyệt san và Bình Định điện tử

  Bản quyền ©2003 thuộc về Báo Bình Định   @   Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP. Quy Nhơn, ĐT: 056.813573 - 821867

            http://www.baobinhdinh.com.vn                                                   Email: tsbbd@dng.vnn.vn