Thứ hai, ngày 7/4/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Dặm dài tiếng hát Hồng Nhung
16:48', 21/3/ 2007 (GMT+7)

Ca sĩ Hồng Nhung bắt đầu nổi tiếng từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước và đến nay nhờ duy trì được sự quyến rũ của mình, vị trí của diva này vẫn không hề giảm sút. Trong làng nhạc nhẹ Việt Nam, có lẽ chỉ 2 diva nữa là Mỹ Linh, Thanh Lam có được phong độ bền vững như chị.

Hồng Nhung đã khá nổi tiếng trước khi trình bày hai ca khúc Chợt nghe em hát của Trần Quang Lộc và Có đôi khi của Lã Văn Cường (album 10 tình khúc Trần Quang Lộc - Lã Văn Cường). Hồng Nhung đã hát nhạc của Duy Thái, Thanh Tùng, Phú Quang… và đã là ngôi sao. Nhưng có lẽ phải đến khi hát hai tình khúc vừa kể (1995) chất lạ trong giọng hát của chị mới phát lộ. Trong album 10 tình khúc Trần Quang Lộc - Lã Văn Cường lần đầu tiên giọng hát của Hồng Nhung bỗng rộng ra một cách khoáng đạt, phiêu bồng. Điều trước đó gần như không có. (Bấm vào đây để nghe Chợt nghe em hát Có đôi khi).

 

 

Hơn mười năm trước, khi nghe album trên người viết linh cảm rằng diva này sẽ còn có nhiều thay đổi từ cách chọn lựa ca khúc trình diễn cho đến cả phong cách trình diễn. Hồng Nhung khi ấy đã được xếp vào hàng diva nhưng tôi và nhiều người nữa vẫn tin rằng chị chưa lên đến đỉnh cao nghề nghiệp. Thật ra cũng không khó đoán ra như vậy với một giọng hát đa thanh như chị…

Liên tục trong mấy năm sau đó, Hồng Nhung phát hành các album Ru tình, Bài hát ru anh, Lời thiên thu gọi, Ngày không mưa… Có nghe và đặt chúng trong chuỗi thời gian nối tiếp nhau mới thấy hết nỗ lực tìm tòi, sáng tạo của chị. Lấy ví dụ là tình khúc Lời thiên thu gọi. Nhạc Trịnh Công Sơn dù đã có một Khánh Ly sừng sững nhưng vẫn có rất nhiều người tìm cách lập danh bằng cách khai phá một lối đi mới. Hồng Nhung là một trong số đó. Nhưng thay vì hát những ca khúc rất quen, phần nào đó dễ thổi hồn vào ca khúc thì chị lại chọn Lời thiên thu gọi (ca khúc này ngay cả Khánh Ly cũng ít khi trình diễn vì nó tương đối khó, nhiều người đã gọi Lời thiên thu gọi là ký họa chân dung nhạc sĩ họ Trịnh bằng âm thanh). Nhưng Hồng Nhung đã thành công. (Bấm vào đây để nghe Lời thiên thu gọi).

Sự thành công của chị còn vang dội hơn với tình khúc Họa mi hót trong mưa của Dương Thụ. Tuy nhiên, tình khúc đó không mới, không lạ. Khi Hồng Nhung hát Một đêm mưa tháng Giêng của Huy Tuấn người ta đã nhìn thấy thêm một nét phiêu bồng mới - lần này đằm thắm và giản dị hơn. Hồng Nhung vẫn trong hành trình làm mới chính mình trên con đường của riêng chị. (Bấm vào đây để nghe Họa mi hót trong mưa Một đêm mưa tháng Giêng).

Sau mấy năm ít xuất hiện trên các sân khấu. Năm 2004, Hồng Nhung lại chinh phục người yêu nhạc nhẹ bằng album hết sức trầm lắng Khu vườn yên tĩnh. Đây dường như là món quà mà nhạc sĩ Dương Thụ dành riêng để tặng cho diva Hồng Nhung. Và có lẽ Hồng Nhung cũng hát như thể chỉ để riêng mình và nhạc sĩ sáng tác nghe! Ca từ hay, mộc mạc mà giọng hát cũng giản dị, mượt mà và hiền không kém. Người nghe tinh ý sẽ thấy, “khu vườn” quyến rũ này thật ra đã được gieo hạt từ “Một đêm mưa tháng giêng”. (Bấm vào đây để nghe Con chim sâu, Hòn đá trong vườn tôi).

Nhưng đến Như cánh vạc bay thì tiếng hát của Hồng Nhung còn nhẹ và đơn giản hơn cả Khu vườn yên tĩnh. Nhẹ đến mức như không và lời ca của chị phả ra như hơi thở. Đơn giản, tình cảm và đầy chất liêu trai. Nếu sự hài hòa ở Khu vườn yên tĩnh khiến người nghe nhận ra thấp thoáng đâu đó trong lòng người nghệ sĩ một chút buồn xao động thì ở Như cánh vạc bay sự phẳng lặng đã chinh phục người nghe hoàn toàn.

16 ca khúc trong Như cánh vạc bay là sự hòa quyện tuyệt đẹp của ca từ, giọng hát và khả năng biểu diễn. Hồng Nhung lãng đãng, hát mà như đi bên cạnh ca khúc. Giản dị mà kiêu sa. Cái duyên của Hồng Nhung tạo ra một trường hấp dẫn rất lớn. (Bấm vào đây để nghe Như cánh vạc bay).

Khoảng những năm 1987-1988, tại các dạ hội của sinh viên ở Hà Nội, Hồng Nhung hát các ca khúc của ban nhạc pop ABBA khá hay. Trong tương lai, theo tiết lộ của Hồng Nhung trong một lần giao lưu với người hâm mộ, chị đang xúc tiến việc mua bản quyền và cover lại một số bài hát của ban nhạc huyền thoại này.

Hãy chờ và lắng nghe tiếng hát Hồng Nhung, diva này chưa bao giờ làm người hâm mộ nhạc nhẹ thất vọng.

  • Kiều Phong

+ Ca sĩ Hồng Nhung tên thật Lê Hồng Nhung, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1970 tại Hà Nội.

+ Hồng Nhung bắt đầu được chú ý khi đoạt huy chương Vàng Hội diễn ca nhạc chuyên nghiệp toàn quốc với ca khúc Diều ơi bay lên của nhạc sĩ Nguyễn Cường (1985). Cùng với Khánh Ly, Trịnh Vĩnh Trinh, Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung là một trong những ca sĩ hát thành công nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

+ Năm 1988, lần đầu tiên Hồng Nhung biểu diễn tại TPHCM và được khán giả chú ý qua các ca khúc Papa của Paul Anka và Nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp.

+ Khái niệm diva ban đầu được sử dụng để mô tả một người phụ nữ có tài năng xuất chúng hiếm thấy. Ngày nay nó được sử dụng chủ yếu nhằm tôn vinh các nữ nghệ sĩ có nhiều thành công trong sự nghiệp. Khái niệm này có nguồn gốc từ một từ cổ trong tiếng Italia mang nghĩa là "nữ thần", vốn bắt nguồn từ hình thức giống cái của từ divus trong tiếng Latinh, có nghĩa là "một vị thần".

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Thư giãn với âm nhạc của Yanni  (10/03/2007)
Dân ca trên những nốt guitar   (05/03/2007)
Bởi tình yêu là mãi mãi   (21/02/2007)
Quê hương nếu ai không nhớ   (13/02/2007)
“Cô lái đò” dân ca  (12/02/2007)
Cùng Cusco bay qua những nền văn minh  (08/02/2007)
Đây nguồn cảm hứng của thi ca  (11/01/2007)
Đây nguồn cảm hứng của thi ca  (11/01/2007)
Nhớ một tình khúc Giáng sinh  (22/12/2006)
Những sắc màu của Scarbough Fair   (13/11/2006)
Những tượng đài nhạc rock   (27/10/2006)
Sanctuary và một sắc Blue   (22/10/2006)
Một không gian yêu của Quang Dũng   (08/10/2006)
Nghe cha anh chúng ta hát   (27/09/2006)
Ngây ngất với Kitaro  (27/09/2006)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn