Thứ hai, ngày 31/3/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Đừng khóc nhé, dù tình yêu đã qua đi...
16:24', 29/9/ 2008 (GMT+7)

Rồi tình yêu ấy cũng sẽ qua, những nỗi buồn cũng qua,  chỉ còn lại một tình cảm thật đẹp và trong sáng - Nguồn: xanga.com

Big Girls Don’t Cry của Fergie kết thúc với một dư âm buồn nhưng rất đẹp, bởi một mối tình đã kết thúc, cô gái quyết định ra đi, nhưng những tình cảm đẹp đẽ vẫn còn đó, vẫn được nâng niu như một phần kí ức sẽ ở lại mãi.

Ca khúc: BIG GIRLS DON"T CRY
Thể hiện: Fergie
Album: The Dutchess
*****

Fergie – thành viên nữ duy nhất của nhóm nhạc Black Eyed Peas đã khởi đầu sự nghiệp solo đầy thuận lợi với album The Dutchess. Thế nhưng đem lại thành công lớn nhất cho album lại không phải là những ca khúc hip-hop quen thuộc đúng phong cách của Fergie, mà là một bài hát rất trữ tình – Big Girls Don’t Cry.

Ngay từ đầu, “số phận” của Big Girls Don’t Cry cũng đã khá lận đận. Đây là một sáng tác chung của Toby Gadd và Fergie. Tuy vậy, cảm thấy Big Girls Don’t Cry không được phù hợp cho lắm với concept chung của toàn album, họ đã loại ca khúc này và rao bán cho các hãng đĩa khác.

Bad Boys Record đã mua lại sáng tác này và chuyển vào tay Jorday McCoy. Nhóm sản xuất của McCoy biết ngay là họ đang có trong tay một “vật báu” rất có thể sẽ trở thành một hit đình đám, họ lập tức tổ chức thu âm và xác nhận lại với nhóm Fergie rằng họ sẽ phát hành đĩa đơn Big Girls Don’t Cry trong thời gian sớm nhất.

Sau khi nghe bản thu âm, Fergie đã ngay lập tức thay đổi quyết định và đưa ca khúc này vào album. Hành động bất ngờ của Fergie đương nhiên gây phản ứng mạnh mẽ, thậm chí Jordan McCoy còn định khởi kiện cô, tuy vậy, vì Fergie là đồng sáng tác và có một phần quyền sở hữu ca khúc nên cô đã thoát khỏi vụ lùm xùm này trong gang tấc.

Cho dù phải gánh chịu rất nhiều rắc rối, thế nhưng chắc hẳn Fergie không bao giờ phải hối hận với quyết định vào phút cuối này của mình. Bởi Big Girls Don’t Cry đã làm mưa làm gió trên hầu hết các bảng xếp hạng từ châu Á, châu Âu cho đến châu Mỹ.

Đối với riêng những người yêu thích phong cách sôi động, vui nhộn (có đôi chút màu mè phù phiếm) của Fergie qua những ca khúc của Black Eyed Peas như My Humps, Don’t Phunk with My Heart hay những bài hát khác trong The Dutchess như Glamorous hay Fergalicious thì Big Girls Don’t Cry là một bất ngờ thú vị và… ngọt ngào.

Ca khúc là lời lẽ tự an ủi của một cô gái sau những thất bại tình yêu. Ca từ đẹp và đầy chất thơ, nhưng không hề mất đi phong thái mạnh mẽ, dứt khoát thường thấy làm nên hình ảnh của Fergie.

Dường như Big Girls Don’t Cry hé mở một gương mặt khác, một phần con người khác của Fergie. Bên cạnh vẻ mạnh mẽ đến ngạo ngược bình thường, ca khúc mang nét nữ tính rất dễ tìm thấy sự đồng cảm ở những cô gái. Và điều đó là có thật.

Đã quá quen với những yêu thương, che chở, để bắt đầu cuộc sống một mình, không có người yêu bên cạnh, thật khó khăn, tiếng hát của Fergie vang lên, chậm rãi và giản dị, chỉ có tiếng guitar rất mộc từ tốn thả từng note, từng note làm nền.

Không khó để tưởng tượng ra một cô gái nhỏ bé đang nhẹ nhàng gom góp những đồ vật đã từng quen thuộc với mối tình của hai người, gom góp cả những kỉ niệm ngọt ngào của những ngày yêu nhau:

The path that I’m walkin’, I must go alone
I must take the baby steps ‘til I’m full grown, full grown
Fairy tales don’t always have a happy ending, do they?
And I foresee the dark ahead if I stay

Con đường em đang bước đi, em phải gắng một mình thôi
Em sẽ bắt đầu những bước đi chập chững, cho đến khi đủ trưởng thành
Chẳng phải khi nào truyện cổ tích cũng kết thúc hạnh phúc, phải không anh?
Và em biết chắc rằng, sẽ u ám hơn nếu còn bước tiếp

Nữ tính đến bất ngờ… Người con gái, khi chắc chắn sẽ ra đi khỏi một tình yêu lâu dài, có lẽ cũng thường như vậy. Không hờn trách, không cáu giận, mà dịu dàng hơn lúc nào hết, bao dung hơn lúc nào hết, và dù xót xa, đau đớn biết bao nhiêu, vẫn tỏ ra nhẹ nhõm như thể sau tất cả, sẽ vẫn luôn là một “tình bạn” ở lại.

Rằng một ngày không xa nào đó, khi mọi giông tố đã đi qua, khi mọi hờn ghen đã nguội lạnh, hai con người ngày xưa yêu thương – sẽ là hai người bạn hồn nhiên ở bên nhau chia sẻ.

Thế nhưng, lời cuối cùng vẫn vang lên, đầy quả quyết, có lẽ sau tiếng thở dài rất nặng nhọc, và cả những giọt nước mắt cuối cùng đã được gạt đi:

And I’m gonna miss you like a child misses her blanket

Và em sẽ nhớ anh, như đứa trẻ nhớ chiếc nôi ấm áp vậy. Đã ủ mình quá lâu trong một tình cảm lớn, đã quen với vòng tay rộng che chở, nâng niu, nhưng giờ đây, cô gái biết rằng vẫn nên ra đi, bởi phía trước không còn gì hứa hẹn, và biết rằng, vẫn nên tự đứng vững, vẫn phải tìm thấy “my own protection”

But it’s time for me to go home,
It’s getting late, dark outside
I need to be with myself, and
Center – Clarity, Peace – Serenity

Những câu hát “Don’t cry”, “Don’t cry” được Fergie thốt ra tự nhiên, nhẹ như một làn hơi vậy. Trong những giây phút khó khăn ấy, mọi lời lẽ lớn lao, mọi hành động mạnh mẽ đều chẳng có sức thuyết phục bằng những lời xoa dịu êm ái đến như thế!

Tôi tự hỏi khi trời về chiều, khi những mệt nhọc của cả một ngày dài trĩu xuống vai, khi những đôi mắt kiếm tìm một điểm tựa, khi bàn tay tìm kiếm một bàn tay, thì trên con đường tấp nập bận rộn kia, có biết bao nhiêu trái tim đang ngân lên những lời lẽ của nỗi buồn bã, tuyệt vọng vì cô đơn, chắc hẳn sẽ cần lắm, lời an ủi của Fergie: It’s time to be a big girl now, and big girls don’t cry…

Bởi, có bốn từ kì diệu sẽ luôn luôn ở bên cạnh những cô gái này: Center – Clarity – Peace – Serenity. Rằng, tất cả các cô gái, dù mềm yếu đến đâu, cuối cùng cũng có thể tự lo lắng cho cuộc sống của mình, tự bước tiếp trên con đường phía trước, dù thiếu vắng bóng ai, dù vừa mới trải qua một “cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn”.

Big Girls Don’t Cry của Fergie kết thúc với một dư âm buồn nhưng rất đẹp, bởi một mối tình đã kết thúc, cô gái quyết định ra đi, nhưng những tình cảm đẹp đẽ vẫn còn đó, vẫn được nâng niu như một phần kí ức sẽ ở lại mãi.

Cũng giống như câu nói kinh điển trong bộ phim Love Story: Love means you never have to say I’m sorry – Tình yêu thực sự không bao giờ khiến bạn phải hối tiếc!

. Theo Ái Nguyên/tuanvietnam.net

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Việt Anh với những nỗi niềm yêu  (14/09/2008)
Chia tay mùa hạ   (01/09/2008)
Riêng một góc trời  (19/08/2008)
Album mới: Khánh Hà - Ngậm ngùi   (07/08/2008)
Thắp nắng đi trong những ngày không anh  (03/08/2008)
Album mới: Tiếng hát Trương Chi  (29/07/2008)
Giọt chiều - Những thổn thức của tâm linh  (21/07/2008)
Nghe Biển Cạn của Nguyễn Kim Tuấn  (09/07/2008)
Bình yên một thoáng cho tim mềm  (02/07/2008)
Sóng cỏ xanh giữa lưng chừng nhớ  (25/06/2008)
Đoản khúc mưa dưới vòm cây tháng Sáu  (10/06/2008)
Song From A Secret Garden trong chiều mưa xứ Huế   (30/05/2008)
Hương ngọc lan vẫn nồng nàn như lụa...  (21/05/2008)
Mùa Linh Lan trở lại, cho ta nói lời yêu...  (05/05/2008)
10 đóa hoa vô thường  (29/04/2008)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn