Thứ tư, ngày 26/3/2025 Cập nhật tin tức Festival 2008
Search
English version Vietnamese version
Tin tức hoạt động
Sự nghiệp nhà Tây Sơn
Quang Trung - Nguyễn Huệ
Di tích-Danh thắng-Đặc sản
Các dự án đầu tư
Khách sạn, nhà nghỉ
Video, nhạc, ảnh
Cuộc thi Hoa hậu Những miền Đất võ
 
Hịch gọi đò của vua Quang Trung
15:2', 26/5/ 2008 (GMT+7)

Hồi cuối thế kỷ 18, con đường thiên lý từ Bắc vào Nam đi qua sông Đại Nài (Thuộc phủ Thạch Hà, Nghệ An) chưa phải đã được lựa chọn, rải nhựa và đi qua Cầu Phủ như quốc lộ số 1 bây giờ. Bến đò Đại Nài buổi đó nằm ở cuối xã Thạch Hòa hiện nay, cách thị xã Hà Tĩnh khoảng 3 kilômét về phía Đông Nam. Sông ở đó rộng hơn nhưng hai bên bờ là bến cát, dễ qua lại. Đó cũng là nơi đường Thiên Lý đi qua. Thưở ấy trên khúc sông này có làng thủy cư gọi là Vạn Nài và hai bên bờ cư dân đã đông đúc.

 

Tái hiện hình ảnh Vua Quang Trung cưỡi voi vào thành Thăng Long sau chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
 

Những kết quả khảo sát, nghiên cứu trong thời gian gần đây đã làm rõ cho vị trí bến đò Đại Nài trên con đường Thiên Lý và đặc biệt còn phát hiện thêm một tài liệu lịch sử quan trọng liên quan đến cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung từ kinh đô Phú Xuân tiến ra Bắc đại phá quân Thanh (cuối năm 1788-xuân Kỷ Dậu 1789). Cụ Dương Lung, đảng viên từ thời kỳ 1930-1931 ở xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà đã cung cấp một văn bản chữ Nôm từ trước để lại chép nguyên văn Hịch gọi đò, tương truyền là của vua Quang Trung ban bố trong một đêm cuối tháng 12 năm 1788 khi đại quân qua bến đò Đại Nài.

“Ngang thiên chi tường
Bùng binh chi quân
Khẩn đáo Bắc Hà
Tảo trừ Thanh Tặc
Đại binh chi tề tựu giang biên
Yếu đắc tốc hành cấp hạn
Sở tại chi quan,
Giang biên chi dân
Tốc bát giang thuyền,
Giải thanh bề bề bộn bộn
Bất lai tức trảm trảm, thu tru,
Tư truyền.
Tạm dịch
Tướng ngang trời,
Quân trùng điệp,
Phải kịp đến Bắc Hà.
Để quét sạch quân Thanh
Tất cả đã đến sát bờ sông
Cần đi cho kịp.
Quan sở tại.
Dân hai ben bờ sông,
Nhanh chèo thuyền đến,
Chuyển kịp quân sang cho khỏi bề bộn.
Ai chống lại sẽ bị chém đầu.
Nay truyền.
Ký ức lịch sử của nhân dân quanh vùng còn truyền lại rằng khi ấy, các con thuyền của Vạn Nài, của thương nhân quanh thị xã và các thuyền ba lá, thuyền nan dự phòng từ mỗi gia đình đều được hạ thủy, hối hả qua lại trên một khúc sông dày như mắc cữi.

Với Hịch gọi đò, chúng ta có thêm một cứ liệu lịch sử để hiểu rõ hơn về con đường, và nghệ thuật hành quân thần tốc của vua Quang Trung cũng như sự hưởng ứng kịp thời và nồng nhiệt của nhân dân các miền quân sĩ Tây Sơn hành quân qua, những yếu tố quyết định đến thắng lợi chói lọi của cuộc kháng chiến chống giặc Thanh cuối thế kỷ 18.

Theo Chu Trọng Huyến/Quân đội nhân dân

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Vua Quang Trung - Vị Anh Hùng Dân Tộc   (06/05/2008)
Mồng 5 Tết, một ngày oanh liệt nhất của lịch sử ta   (21/04/2008)
Nguyễn Huệ, người thợ rèn và mùa xuân   (17/04/2008)
Kỳ mưu của Quang Trung   (08/04/2008)
Quang Trung với vấn đề nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Phú Xuân (1786)   (03/04/2008)
Nguyễn Huệ với nhân tài   (26/03/2008)
Quang Trung Nguyễn Huệ (1753 – 1792) đại phá quân Thanh (tt)   (23/03/2008)
Quang Trung Nguyễn Huệ (1753 – 1792) đại phá quân Thanh   (21/03/2008)
Vua Quang Trung với tư tưởng "Dựng nước lấy học làm đầu"   (16/03/2008)
Quang Trung-Nguyễn Huệ   (11/03/2008)
Uy vũ Quang Trung đã làm Càn Long nể phục   (05/03/2008)
Nguyễn Huệ cầu hiền   (04/03/2008)
Quang Trung - Nguyễn Huệ với chiến thuật nghi binh, dụ địch   (27/02/2008)
Quang Trung và nghệ thuật dụng binh thần tốc, táo bạo   (25/02/2008)
Tài hóa trang quân sĩ của vua Quang Trung trong trận Đống Đa  (24/02/2008)