Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ - Hoàng đế Quang Trung xuất thân đất võ - đất tuồng Bình Ðịnh, rất chuộng võ, ham văn, có tâm hồn nghệ sĩ. Ông đưa võ vào nhạc, dùng nhạc võ để xung trận, cùng quân nghĩa có sáng tạo đặc sắc là nhạc trống, thường gọi là "trống Tây Sơn".
Trống Tây Sơn là dàn trống 16 chiếc lớn nhỏ, khi hào hùng khi vang dội, lúc nhặt lúc khoan dùng trong lễ hội và cả khi lâm trận. Biểu diễn thì 16 trống chỉ một người đánh. Người ấy sử dụng đôi dùi, một lúc có thể đánh bốn trống. Ðôi tay lướt nhẹ như bướm bay sóng trào.
|
Tượng đài vua Quang Trung tại khu vực núi Bân, phía bắc núi Ngự Bình, TP Huế - nơi Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đắp đàn cáo trời đất để lên ngôi của hoàng đế năm 1788. (Theo www.hue.vnn.vn) |
Quả là một nghệ thuật đặc biệt của Tây Sơn còn đến ngày nay. Khi tập luyện thì người tập đứng trên hai khối gỗ tròn lớn gấp đôi quả bưởi. Ðôi chân phải điều khiển hai khối tròn đó một cách lanh lẹ, còn cùi chỏ, bàn tay, vai đều phải dùng để đánh và đỡ mấy cái trống theo từng bài luyện võ. Khi thì dùng hai trống, khi thì dùng bốn, khi thì dùng tám, khi thì dùng 12 tùy theo sức vóc của võ sĩ. Trống treo ở trước mặt. Biểu diễn một lần từ một đến sáu người. Mỗi người hai trống, không phải người nào đứng chỗ nấy mà luôn luôn đổi chỗ cho nhau. Khi ra trận thì chỉ dùng hai trống, đặt trên xe đẩy và dùng hai dùi trống thay tay. Dùi trống không chỉ dùng để đánh trống thúc quân mà còn làm khí giới giết địch.
Nguyễn Huệ coi trọng canh tân về mặt văn hóa. Ông đặc biệt khuyến khích dùng chữ Nôm. Trong một khoa thi Tuấn Sĩ, đề thi ra "Con cóc". Một thí sinh có bài:
Da thời ghẻ chốc mọc tàm ngoam Vóc lại u nu giống trái chàm Nòng nọc đứt đuôi ra khỏi nước Gặp nhăm, tổ mối miệng chàm bàm
Ban giám khảo đánh hỏng. Duyệt lại các quyển hỏng, thấy bài này, Vua Quang Trung khen là ý mới, lời tao, lấy đậu ưu hạng và cho vào Quốc học. Quả là một hành xử mới mẻ.
Sĩ phu Bắc Hà dâng sớ xin tu tạo Văn Miếu bị hư hại. Sớ của Bùi Năng Ngôn là sớ Nôm:
Bia Tiến sĩ vô can vô tội Mà vạ lây vì nỗi cháy thành Bia thì đạp đổ tung hoành Nhà bia thì đốt tan tành ra tro
...
Một nền văn hiến lâu đời Tiếc thay chưa được đón Ngài viếng thăm.
Nhận được sớ, Vua Quang Trung phê ngay cũng bằng chiếu Nôm lục bát:
Thôi thôi thôi việc đã rồi Trăm nghìn hãy cứ trách bồi về ta Nay mai dọn lại nước nhà Bia Nghè dựng lại trên tòa muôn gian.
Thật là phóng khoáng và nghệ sĩ!
|