Thứ tư, ngày 26/3/2025 Cập nhật tin tức Festival 2008
Search
English version Vietnamese version
Tin tức hoạt động
Sự nghiệp nhà Tây Sơn
Quang Trung - Nguyễn Huệ
Di tích-Danh thắng-Đặc sản
Các dự án đầu tư
Khách sạn, nhà nghỉ
Video, nhạc, ảnh
Cuộc thi Hoa hậu Những miền Đất võ
 
Ngỡ như sống cùng lịch sử
14:24', 25/6/ 2008 (GMT+7)

“Trẫm là kẻ áo vải ở Tây Sơn, không có một tấc đất, vẫn không có chí làm vua, chỉ vì lòng người chán ghét loạn lạc, mong có vị minh chủ cứu đời, yên dân...”. Cả một vùng đồi núi phía Tây Nam của cố đô Huế như ngưng đọng, nghiêng mình lắng nghe từng lời chiếu lên ngôi của Hoàng đế Quang Trung. Cả diễn viên và những người dự khán đều tưởng như mình đang được sống cùng thời khắc của lịch sử dân tộc.

 

 

Đó là cảm giác rất thực của tất cả những ai tham dự lễ tái hiện Quang Trung Nguyễn Huệ đăng quang đêm 6.6 tại Festival Huế 2008. Lễ hội được tái hiện ngay tại địa danh lịch sử: Bân sơn- ngọn núi mà cách đây tròn 220 năm người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã lên ngôi Hoàng đế để chính danh với thiên hạ rồi xuất quân thần tốc đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược. Dưới chân ngọn núi thiêng, 5 đạo binh thiện chiến của Tây Sơn oai nghiêm tề tựu. Quang Trung- Nguyễn Huệ, oai hùng mà gần gũi, với tấm chiến bào giản dị, xuất hiện cùng nữ tướng Bùi Thị Xuân trên 2 thớt voi hùng dũng và đoàn hộ giá từ từ tiến vào để thượng đàn làm lễ. Mọi người im lặng, thành kính dõi theo nghi lễ tế cáo trời đất được tái hiện một cách tôn nghiêm gần như nguyên bản. Có thể nói, diễn xuất của NSƯT Nguyễn Đình Dũng trong vai Quang Trung Nguyễn Huệ đã không làm ai cảm thấy hụt hẫng so với những gì họ vẫn tưởng tượng về hình ảnh người anh hùng áo vải của dân tộc.

Tiếp đó là lễ đăng quang. Có cảm giác như không còn là lễ hội nữa mà là một sự kiện đang hiện hữu. Chiếu lên ngôi được tuyên đọc vang vọng khắp cả đất trời: “Trẫm là kẻ áo vải ở Tây Sơn, không có một tấc đất, vẫn không có chí làm vua, chỉ vì lòng người chán ghét loạn lạc, mong có vị minh chủ cứu đời, yên dân, cho nên tập hợp nghĩa quân, xông pha chông gai, giúp đỡ hoàng đại huynh rong ruổi binh mã, dựng nước ở cõi Tây; Dẹp Xiêm La, Chân Lạp ở phía Nam, hạ thành Phú Xuân, lấy thành Thăng Long. Bản tâm chỉ muốn quét sạch loạn lạc, cứu dân nơi nước lửa rồi trả nước cho họ Lê, trả đất cho đại huynh, ung dung áo gấm hài thêu ngắm cảnh an vui trong trời đất…”. Chiếu tuyên vừa dứt, tiếng tung hô “vạn tuế” của ba quân trỗi lên, tiếng đại bác rền vang đầy uy dũng. Những ngọn “thiên đăng” được thả lên, đội lân sư xuất hiện nhảy múa chúc phúc nhà vua. Liền đó, trong tiếng nhạc trầm hùng, các tiết mục múa cờ, múa quạt, múa khiên, múa cồng chiêng Tây Nguyên, đồng diễn võ thuật... đã phô diễn nét oai phong, dũng mãnh và ý chí quyết chiến, quyết thắng của đoàn quân trước giờ xuất trận. 

Trước ba quân tướng sỹ, Quang Trung Nguyễn Huệ đã tuốt gươm truyền tiến binh với tuyên ngôn mạnh mẽ: “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho chúng trích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ!”. Tiếng quân reo hò như sấm dậy, cả đoàn quân rùng rùng chuyển động với đủ binh chủng: Pháo binh, tượng binh, thủy binh, bộ binh... tiếng ra trận với khí thế như vũ bão. Giữa trùng trùng điệp điệp quân reo, vua Quang Trung và nữ tướng Bùi Thị Xuân oai phong trong chiến bào cùng tiến về phía trước. Khán giả rào rào vỗ tay và như muốn cùng được hòa vào đoàn quân huyền thoại...

Có thể nói, Lễ hội tái hiện lễ đăng quang của Quang Trung Nguyễn Huệ đã thành công. Để thực hiện chương trình này, Ban tổ chức đã huy động 1.200 người tham gia, từ các đơn vị như: Trường Văn hóa Nghệ thuật, Học viện Âm nhạc, Trung tâm Thanh thiếu niên, các đơn vị quân đội của Huế, các võ sư, võ sinh của Bình Định cùng một lực lượng phục vụ lên tới hơn 100 người. Đạo diễn của bộ phim Ngọn nến hoàng cung Nguyễn Quốc Hưng nhận đạo diễn chương trình. Ngoài ra, NSND Đặng Hùng, nhạc sỹ Bảo Chấn và một số nhà sử học cũng đã tham gia, chung tay làm nên thành công cho lễ hội.

. Theo Người đại biểu nhân dân

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Vua Quang Trung chọn và trọng dụng nhân tài   (11/06/2008)
Vua Quang Trung ham văn chuộng võ   (06/06/2008)
Hịch gọi đò của vua Quang Trung   (26/05/2008)
Vua Quang Trung - Vị Anh Hùng Dân Tộc   (06/05/2008)
Mồng 5 Tết, một ngày oanh liệt nhất của lịch sử ta   (21/04/2008)
Nguyễn Huệ, người thợ rèn và mùa xuân   (17/04/2008)
Kỳ mưu của Quang Trung   (08/04/2008)
Quang Trung với vấn đề nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Phú Xuân (1786)   (03/04/2008)
Nguyễn Huệ với nhân tài   (26/03/2008)
Quang Trung Nguyễn Huệ (1753 – 1792) đại phá quân Thanh (tt)   (23/03/2008)
Quang Trung Nguyễn Huệ (1753 – 1792) đại phá quân Thanh   (21/03/2008)
Vua Quang Trung với tư tưởng "Dựng nước lấy học làm đầu"   (16/03/2008)
Quang Trung-Nguyễn Huệ   (11/03/2008)
Uy vũ Quang Trung đã làm Càn Long nể phục   (05/03/2008)
Nguyễn Huệ cầu hiền   (04/03/2008)