Chủ Nhật, ngày 6/4/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
5 bông hoa vượt khó, học giỏi
14:37', 6/6/ 2008 (GMT+7)

Cuộc gặp mặt “Trẻ em nghèo vượt khó học giỏi” toàn quốc năm 2008  vừa được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức tại Hà Nội nhân ngày Quốc tế thiếu nhi. Tỉnh ta có 5 em trong số 55 em của 11 tỉnh, thành tham dự. Mỗi em được nhận học bổng 3 triệu đồng và nhiều quà tặng có giá trị. Báo Bình Định giới thiệu 5 gương mặt tiêu biểu nói trên.

 

Từ trái sang phải: Võ Lê Chí Thanh, Ngô Duy Trí, Nguyễn Thị Thu Sương, Nguyễn Thị Tường Vi, Trương Thị Thanh Thuận. Ảnh: L.A

 

* Ước mơ của cô bé chạy bàn

Em có cha nhưng chưa một lần được cha quan tâm, chăm sóc. Còn mẹ em bị tật ở hai chân, đi lại rất khó khăn. Trước đây, mẹ em bán thuốc lá trước rạp chiếu bóng 31-3 và làm nghề đan thuê, thu nhập không đủ cho cuộc sống của 3 người (em còn bà ngoại trên 80 tuổi). Giờ mẹ em đi rửa chén, bát thuê cho một tiệm phở. Còn em ngoài giờ học phải làm thêm công việc chạy bàn ở một quán ăn. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng em luôn cố gắng học tập. Em đã đạt học sinh giỏi 7 năm liền. Đó là sơ lượt cuộc đời của em Trương Thị Thanh Thuận, học sinh lớp 7A2, trường THCS Lương Thế Vinh, TP Quy Nhơn.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích, chủ nhiệm lớp của Thuận nhận xét: “Em Thuận đã biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, siêng năng, chăm chỉ trong học tập; học giỏi tất cả các môn, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, là cháu ngoan Bác Hồ”.

Nói về ước mơ, em Trương Thị Thanh Thuận cho biết: “Em sẽ cố gắng học giỏi để lớn lên được vào ngành sư phạm, trở thành cô giáo dạy văn”.

* Chỉ mong mẹ mau khỏi bệnh

Em Võ Lê Chí Thanh, học sinh lớp 4C, trường Tiểu học thị trấn Bình Định cho biết: Em không có cha, mẹ bị bệnh tâm thần đang điều trị tại Trung tâm tâm thần Hoài Nhơn. Năm 4 tuổi em phải cùng mẹ sống lang thang ở TP Hồ Chí Minh. Một đêm mẹ con em đang ngủ ở một lều chợ, thì được các cô chú ở Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Hồ Chí Minh đến đưa về sinh sống ở Trung tâm. Và sau đó được đưa về sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Định cho đến nay. Sau 6 năm sống trong tình thương yêu của các cô bảo mẫu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè cùng hoàn cảnh, sức học tập của em có nhiều tiến bộ! Em đạt học sinh khá 4 năm liền. Ngoài học tập, em còn biết chơi một số môn thể thao như: bóng bàn, cầu lông, cờ tướng... Em mong ước có một ngày nào đó mẹ em sẽ hết bệnh để trở về sống với em.

* Trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho trẻ em nghèo

Nghe tin em Nguyễn Thị Tường Vi, học sinh lớp 5D, trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt được đi dự gặp mặt biểu dương “trẻ em nghèo vượt khó học giỏi” toàn quốc, bà con và các bạn nhỏ ở xóm lao động nghèo tổ 23, khu vực 4, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn hết sức vui mừng. Ở trong xóm, các em nhỏ đi đâu cũng khoe: bé Vi được đi Hà Nội.

Gia đình Vi có hoàn cảnh khó khăn, ba là thương bệnh binh, thường hay đau ốm, mẹ buôn bán nhỏ trong xóm lo cho chị em ăn học. Ý thức được hoàn cảnh của mình, nên Vi luôn tự giác trong học tập và rèn luyện. 5 năm liền em đều đạt học sinh giỏi xuất sắc. Riêng năm học 2007-2008, em đạt học sinh giỏi cấp thành phố. Ngoài chuyên cần học tập, em còn giúp mẹ làm được nhiều việc như: dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, trông em...

Em mơ ước lớn lên trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho trẻ em nghèo.

* Học giỏi, công tác đội cũng giỏi

Em Ngô Duy Trí, học sinh lớp 5B, Liên đội trưởng trường Tiểu học Canh Hiển, huyện Vân Canh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo; 5 tuổi đã mồ côi cha và 10 tuổi thì mồ côi mẹ. Hiện tại, 5 anh chị em Trí sống nương tựa vào nhau. Hàng ngày sau khi đi học về, em tham gia giúp chị công việc nhà, phụ chị bó củi bán kiếm tiền lo sách vở học tập.

Là cán bộ chỉ huy công tác Đội, Trí xác định: muốn làm tốt công việc chỉ huy đội trước hết phải học giỏi, gương mẫu. 5 năm liền Trí đều đạt học sinh giỏi xuất sắc. Riêng năm học 2007-2008, em đạt học sinh giỏi cấp huyện. Ngoài học tập và công tác Đội, em còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Em ao ước: trẻ em nghèo ở tỉnh ta luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và các cá nhân có lòng hảo tâm để được đi học, được sinh hoạt, vui chơi và được thực hiện quyền cũng như bổn phận của mình.

* Học giỏi để lo cho 2 em

Em Nguyễn Thị Thu Sương, học sinh lớp 6A1, trường THCS Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Ba em bị bệnh hiểm nghèo và mất năm em mới 6 tuổi, 2 đứa em còn rất nhỏ. Hàng ngày mẹ xuống khu 2 gánh cá mướn tần tảo nuôi các con. Nhưng mẹ lại bị bệnh rồi ra đi mãi mãi. Từ khi mẹ mất, 3 chị em về sống với bà nội già yếu. Được nội thương yêu chăm sóc và nhất là các ban ngành, đoàn thể ở phường Quang Trung quan tâm, nên 3 chị em từng bước ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập. Không phụ sự giúp đỡ của các cô, chú ở địa phương và ghi nhớ lời mẹ dặn “phải ráng học tập thật giỏi để lo cho 2 em” nên em đã vượt qua khó khăn, tập trung cho học tập. 6 năm qua, Thu Sương đều đạt học sinh khá, giỏi. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em đã thấu hiểu hoàn cảnh của mình, tự động viên để vượt qua và giúp các em an tâm trong cuộc sống và học tập.

  • La Ánh
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Công tác DS-KHHGĐ không thành công nếu làm theo lối áp đặt (*)  (24/05/2008)
Còn nhiều thách thức !  (16/05/2008)
An toàn để trẻ em sống và phát triển!  (09/05/2008)
Những thách thức trong công tác dân số  (25/04/2008)
Cần sự quan tâm nhiều hơn từ các địa phương  (11/04/2008)
Tôi hy vọng có một sự tiếp nối tốt đẹp  (04/04/2008)
Vận động trẻ em lang thang hồi gia  (28/03/2008)
Cần những giải pháp quyết liệt hơn  (21/03/2008)
Những mầm sống bị chối bỏ  (14/03/2008)
Niềm tin của gia đình trẻ khuyết tật  (07/03/2008)
Chăm sóc trẻ em có HCĐBKK dựa vào cộng đồng  (29/02/2008)
Cần sự phối hợp chặt chẽ hơn  (22/02/2008)
Chuyển biến tích cực sau 4 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số  (15/02/2008)
Tết vui với trẻ khó khăn  (15/02/2008)
Thêm nhiều đối tượng được ưu tiên  (31/01/2008)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn