Thứ bảy, ngày 3/5/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Trộm 1 vụ không thành, tòi thêm 18 vụ khác
8:3', 21/10/ 2005 (GMT+7)

Phạm Minh Trường (ảnh: V.Q.H)

Lúc 17 giờ ngày 14-9, chị Nguyễn Thị Bích Loan phát hiện chiếc xe mini Nhật dựng trước nhà trên đường Chương Dương (thuộc KV1, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) bị mất cắp. Hốt hoảng chị Loan chạy ra đường nhìn tứ phía thì thấy một thanh niên đang cưỡi chiếc xe của mình bám vào vai một thanh niên khác đi môtô đang chạy phía trước. Nghe tiếng chị Loan hô hoán bà con xung quanh đã đuổi theo hai tên trộm. Thấy bị lộ, bọn chúng bỏ lại chiếc xe đạp và tẩu thoát.

Qua nguồn tin của chị Loan và những người tham gia truy đuổi kẻ trộm, Công an phường Nguyễn Văn Cừ tìm được chủ chiếc môtô. Từ căn cứ này, Công an phường tiếp tục điều tra xác minh và xác định hai thanh niên đã dùng môtô để đi ăn trộm là Phạm Minh Trường (SN 1987) và Hồ Anh Hải (SN 1986) cùng ở tổ 36, KV7, phường Đống Đa. Cả hai thanh niên này thường bỏ nhà sống lang thang, gia đình và địa phương đã giáo dục răn đe nhiều lần nhưng không sửa chữa. Sau khi vụ trộm không thành, cả hai bỏ trốn đi đâu gia đình không rõ.

     Hồ Anh Hải (ảnh: V.Q.H)

Đến sáng ngày 6-10, Công an TP Quy Nhơn đã tìm ra nơi Phạm Minh Trường, Hồ Anh Hải lẩn trốn và nhanh chóng đưa chúng về trụ sở đấu tranh làm rõ vụ trộm. Cả hai khai nhận, chiều 14-9, Phạm Minh Trường kêu hết tiền, rủ Hồ Anh Hải đi ăn trộm để kiếm tiền tiêu! Hải nhận lời và ngay lúc đó bọn chúng mượn môtô để trộm cho mau.

Thấy một chiếc xe đạp mini Nhật dựng trên vỉa hè đường Chương Dương nhưng không khóa, xung quanh không có ai, tên Trường dừng môtô bước đến dắt chiếc xe đạp đưa cho Hải cưỡi còn mình tiếp tục điều khiển môtô để Hải bám vai chạy theo cho nhanh. Nhưng chạy được một đoạn thì bị chị Loan phát hiện đuổi theo nên chúng phải bỏ của chạy lấy người. Thoát khỏi cuộc truy đuổi của quần chúng, Trường và Hải mang môtô đi trả sau đó bỏ trốn.

Ngoài vụ trộm không thành kể trên, trước đó cũng bằng thủ đoạn tương tự như trên hai tên trộm này đã cùng nhau liên tiếp lấy cắp 18 chiếc xe đạp đem bán hoặc đưa vào tiệm cầm đồ thế chấp lấy tiền tiêu xài. Công an TP Quy Nhơn đang xác minh thời gian, địa điểm hai tên trộm này trộm cắp đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ hoạt động phạm tội của chúng để xử lý trước pháp luật.

. Hồ Hoàng Tuấn

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Công ty Vạn An bị phạt 22,5 triệu đồng  (20/10/2005)
Ô tô lấn đường gây tai nạn  (20/10/2005)
CSGT bị môtô tông trong lúc khám nghiệm hiện trường  (19/10/2005)
Môtô tông nhau, một người thiệt mạng  (19/10/2005)
Trả tiền nhậu bằng… vật nổ  (18/10/2005)
Chuyện bé xé to  (18/10/2005)
Nổ bom bi, một thiếu niên thiệt mạng  (17/10/2005)
Thành phố Quy Nhơn: Trong cơn sốt mất cắp môtô  (17/10/2005)
Anh thợ điện tử phát hiện kẻ gian  (17/10/2005)
Tuy Phước: Lâm tặc chống đối quyết liệt  (17/10/2005)
Gặp lại cố nhân  (16/10/2005)
Chữa bệnh bằng… nắm đấm: 8 năm tù  (16/10/2005)
Bắt 3 tên trộm xe tay ga  (16/10/2005)
Thu hồi nhiều vũ khí vật liệu nổ tại phường Bùi Thị Xuân  (14/10/2005)
Giết người vì "ngứa mắt"  (14/10/2005)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn