|
Bộ “hồ sơ” thế chấp trị giá 50 triệu đồng. Ảnh: A.T |
Với bộ hồ sơ thế chấp gồm: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) gốc, hộ khẩu gốc và chứng minh nhân dân (CMND) photo, chủ một tiệm cầm đồ vừa mới ra nghề đã đồng ý cho “thượng đế” thế chấp 50 triệu đồng. Quá thời hạn vay, đợi mãi không thấy “chủ nhân” sổ đỏ đến chuộc, chủ tiệm cầm đồ nóng ruột đi tìm mới té ngửa, chủ nhân sổ đỏ trên không phải là người đã trực tiếp đến tiệm cầm đồ vay tiền...
Nạn nhân của kẻ gian trong vụ thế chấp sổ đỏ trên là bà Lê Thị Huệ, SN 1962, trú tại 43 Biên Cương, TP. Quy Nhơn - Chủ cơ sở Dịch vụ cầm đồ Ngọc Ngân. Bà Huệ kể lại: “Khoảng 11 giờ ngày 5-1-2007, một người đàn ông tự giới thiệu tên Bùi Văn Nhàn và một người phụ nữ khoảng 36 - 38 tuổi, tự xưng là vợ chồng, đến tiệm cầm đồ của tôi để đặt vấn đề thế chấp sổ đỏ vay 50 triệu đồng. Bộ hồ sơ thế chấp họ đưa cho tôi gồm: 1 sổ đỏ gốc ghi địa chỉ tại tổ 1, KV8, phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn, có diện tích 180m2, đứng tên chủ sở hữu là ông Bùi Văn Nhàn và bà Nguyễn Thị Nga, do UBND tỉnh Bình Định cấp ngày 25-2-2003; 1 bản hộ khẩu gia đình gốc, đứng tên chủ hộ là Bùi Văn Nhàn và 1 bản CMND photo tên Bùi Văn Nhàn. Cầm trên tay tờ CMND photo, tôi thắc mắc: “CMND gốc đâu mà chỉ có bản photo vậy em?”. - Người đàn ông tự xưng tên Nhàn nhanh nhảu trả lời: “Dạ, CMND gốc em đang nộp cùng với bộ hồ sơ để làm sổ đỏ cho miếng đất tụi em vừa mới mua”. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng tôi đã đồng ý cho cặp “vợ chồng Nhàn” vay với số tiền 50 triệu đồng trong thời hạn 1 tháng (từ ngày 5-1 đến ngày 5-2-2007), lãi suất 5%/tháng...”.
Đến ngày trả tiền gốc và lãi suất theo thỏa thuận nhưng chờ mãi vẫn không thấy “chủ nhân” sổ đỏ đến chuộc, bà Huệ sốt ruột cầm tờ CMND photo rồi lần theo địa chỉ miếng đất ghi sổ đỏ để tìm người vay tiền. Khi tìm được đến địa chỉ của tên người trong CMND, bà Huệ mới tá hỏa vì người đàn ông tên Nhàn thật sự mà bà gặp không giống người tự xưng tên Nhàn đã vay tiền mình, cũng như hình mặt người đàn ông đó trong bản CMND photo mà bà đã lưu trữ trong bộ hồ sơ thế chấp.
Không chỉ vậy, ông Nhàn còn cho bà Huệ biết, miếng đất có địa chỉ ghi trong sổ đỏ, ông Nhàn đã bán cho một người quen tên Điều ở phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn... Vì sao ông Nhàn đã bán miếng đất và bàn giao sổ đỏ cho ông Điều rồi nhưng kẻ gian lại có cả hộ khẩu và CMND photo của ông Nhàn để đi lừa đảo?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù ông Nhàn đã bán miếng đất cho ông Điều nhưng sau đó ông Điều vẫn giữ nguyên sổ đỏ mang tên ông Nhàn chứ không sang tên. Cách đây một năm, con ông Điều đã mang sổ đỏ đến nhờ vợ chồng ông Nhàn đem thế chấp vay tiền. Ông Nhàn đồng ý, sau đó mang cả hộ khẩu và CMND để thế chấp cho một người chuyên cho vay (không đăng ký kinh doanh) với số tiền 30 triệu đồng. Đã đến thời hạn vay, nhưng con ông Điều vẫn không mang tiền đưa cho ông Nhàn chuộc sổ đỏ. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, người “ôm” sổ đỏ cho ông Nhàn vay tiền đã nghĩ ra chiêu tiếp tục thế chấp cho một người cho vay khác để vay tiền thu hồi vốn. Cứ như thế, sổ đỏ đi lòng vòng qua 3 chủ cho vay tiền “nghiệp dư”, rồi dừng lại ở tiệm cầm đồ Ngọc Ngân.
Hiện bà Huệ đã gởi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng về việc kẻ gian đã lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng của mình. Mong rằng, các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc.
|