Thứ ba, ngày 1/4/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Nhồi nhét như… xe buýt (!)
20:8', 18/2/ 2013 (GMT+7)

Xe buýt có nhiều ưu thế, như vận chuyển được nhiều hành khách, có trạm dừng đón - trả khách cố định, hành trình chạy xe đúng giờ, đúng tuyến, giá cước phù hợp... dịch vụ xe buýt ở TP Quy Nhơn đã nhanh chóng được đông đảo hành khách lựa chọn sử dụng. Thế nhưng, dịp trước và trong Tết Quý Tỵ 2013 nhiều hành khách không hài lòng với loại dịch vụ này.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hiện tượng các xe buýt của Xí nghiệp Xe buýt Quy Nhơn nhồi nhét khách; xe bị hư máy lạnh, mở cửa sổ để sử dụng gió trời, bị ô nhiễm khói, bụi; nhân viên không nhã nhặn với hành khách… được nhiều hành khách phản ánh. Trong đó, tuyến xe buýt T12 (Quy Nhơn- Phù Cát - Phù Mỹ - Tam Quan) là tuyến bị hành khách phàn nàn nhiều nhất.

 

Người đi xe buýt chen nhau đứng chật cứng trên xe (ảnh chụp ngày mồng Năm Tết (14.2, trên tuyến xe buýt T12).

Lên xe buýt tại huyện Phù Mỹ, khoảng 12 giờ 50 phút ngày 6.2, tuyến xe buýt T12, hành trình từ Tam Quan - Quy Nhơn, chúng tôi thật sự phát hoảng với tình cảnh hành khách đứng chen cứng như nêm. Sau khi cánh cửa xe đóng lại và xe lăn bánh, tôi quan sát trong số khoảng hơn 30 con người đang đứng có cả những cụ già hom hem, tay không với tới sợi dây giữ thăng bằng ở trên đầu. Bên ngoài trời nắng to, không khí ngột ngạt, mồ hôi của hành khách chảy ròng, nhưng xe không bật máy lạnh (không hiểu xe bị hư máy lạnh hay nhà xe tiết kiệm nhiên liệu), cửa sổ xe mở ra để đón gió trời nhưng chẳng thấm vào đâu, chỉ rước thêm khói bụi mỗi khi có xe ngược chiều. Chúng tôi hy vọng đến những bến xe buýt tiếp theo hành khách sẽ xuống bớt, nhưng cứ thêm mỗi trạm lượng khách lại tăng thêm và tôi chỉ còn đứng trụ được một chân cho đến khi tới Quy Nhơn!

Theo thông báo của Xí nghiệp Xe buýt Quy Nhơn, mỗi ngày có 42 chuyến xe buýt hoạt động trên tuyến Quy Nhơn - Tam Quan và ngược lại, tần suất 35 phút/chuyến, thời gian hành trình 180 phút/chuyến. Thời gian hoạt động trong ngày của tuyến xe buýt này bắt đầu từ 4 giờ 45 phút đến 20 giờ 15 phút cùng ngày. Số phương tiện đầu tư ban đầu cho tuyến xe buýt này là 12 xe loại 55 chỗ ngồi.

Lúc 15 giờ mồng Năm Tết (14.2), tôi lại bắt đầu hành trình ngược lại của tuyến xe buýt T12, tại ngã tư đường Trần Thị Kỷ và Lê Duẩn (TP Quy Nhơn). Thật nhanh chân tôi mới chọn được một chỗ ngồi, lúc này đã có hàng chục người đứng trên xe. Xe đến các bến xe buýt đường Nguyễn Tất Thành - An Dương Vương - ĐH Quy Nhơn - Bệnh viện Quân Y 13 - Tây Sơn - Bến xe khách Trung tâm thì lượng khách đã đứng chen kín dọc từ trước ra sau giữa 2 hàng ghế, đến khoảng trên 30 người. Cũng lại với tình trạng xe không bật máy lạnh, khi nhiều người yêu cầu thì một nam nhân viên của Xí nghiệp trả lời gọn: “Máy lạnh hư rồi, có đâu mà bật!”. Một nam hành khách đứng cạnh tôi hỏi nữ nhân viên bán vé trên xe (có bảng tên P. T. M.) chuyến xe buýt tiếp theo khởi hành lúc mấy giờ, với ý định là xuống xe để đi chuyến sau vì không chịu nổi cảnh đứng chen cứng trên xe. Thay vì trả lời là khoảng 30 phút nữa có chuyến tiếp theo, nữ nhân viên này lại phát cáu: “Chú có thấy tôi đang bán vé mệt đứt hơi không mà còn hỏi?”. Tôi có ý định thực tế trên xe buýt tuyến này một đoạn đường đến Đập Đá, nhưng thấy cứ qua mỗi bến lượng khách lại chen kín thêm lối đi nên xe mới tới cầu Bà Gi tôi đã yêu cầu xuống xe. Phải chen lấn cật lực tôi mới bước được xuống khỏi xe. Nam hành khách đứng cạnh tôi cũng vội chen xuống xe để chọn phương tiện khác.

Vấn đề đặt ra là, mặc dù phương tiện giao thông công cộng như xe buýt nhưng cũng phải tuân thủ quy định về số lượng hành khách tối đa trên từng loại xe. Thế nhưng, tài xế đã bất chấp sự an nguy, sức khỏe, môi trường của hành khách trên xe, cứ đến bến là đón khách. Mặt khác, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông dường như bỏ qua loại phương tiện này nên mới dẫn đến cảnh nhồi nhét khách như đã nêu.

  • NGUYÊN NGỌC
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đất nặng hơn tình  (17/02/2013)
Giảm 81,5% số vụ so với cùng kỳ  (17/02/2013)
An ninh trật tự trong dịp Tết được đảm bảo tốt  (17/02/2013)
Cảnh giác với kẻ giả dạng công chức vào công sở trộm laptop  (17/02/2013)
Xe hỏng gặp tai nạn  (17/02/2013)
Xe khách đối đầu xe tải trên Quốc lộ 1A, 8 người bị thương  (16/02/2013)
Bị đánh, 2 người cấp cứu   (15/02/2013)
Tai nạn giao thông trong dịp Tết giảm đáng kể  (15/02/2013)
Bị chém tại sòng bầu cua  (15/02/2013)
Cháy ô tô lúc nửa đêm  (14/02/2013)
Tai nạn thương tâm  (13/02/2013)
Đốt xe mô tô  (13/02/2013)
Va chạm, hai xe bốc cháy  (13/02/2013)
Người điều khiển mô tô tự gây tai nạn  (13/02/2013)
Côn đồ chống lại cảnh sát  (13/02/2013)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn