Nghề trinh sát lắm gian nguy, nhiều vất vả nhưng khi đã vượt qua các anh thường ít khi nhắc lại. Nhưng với những chuyện thật như đùa, từng làm các anh dở mếu, dở cười thì...
* Cuộc truy lùng tên cướp đẹp trai!
Cô gái - nạn nhân của vụ cướp tài sản, hiếp dâm ở Phù Cát - mô tả, tên cướp là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mái tóc bồng bềnh che một phần vầng trán cao thông minh. Đôi mắt sáng long lanh sau cặp kính trắng. Sóng mũi cao và đôi môi đỏ. Tên cướp có làn da trắng như da con gái…
Cuộc truy lùng tên cướp "đẹp trai" được tiến hành khẩn trương. Gã thanh niên bán kính dạo ở Cát Lâm là nghi can số một. Anh ta có bề ngoài giống như cô gái tả. Hơn nữa, ngay sau khi vụ án xảy ra, gã bỗng dưng biến mất (!). Cuộc tìm kiếm kết thúc tại TP Đà Nẵng với kết quả khá ê chề: Anh ta đã chứng minh được rằng mình rời khỏi Cát Lâm trước khi vụ án xảy ra tới 2 ngày. Gần chục thanh niên đẹp trai ở trong xã và cả các xã lân cận được bí mật xác minh. Các trinh sát không bỏ qua chi tiết đáng nghi nào, nhưng tên cướp "đẹp trai" vẫn tuyệt mù bóng chim.
|
Phòng công tác chính trị Công an tỉnh đem ánh sáng văn hóa đến với bà con làng Cam, xã Tây Xuân, Tây Sơn. Ảnh: Tấn Tài
|
Trong lúc tưởng chừng bế tắc, thì có tin một thanh niên đến tiệm vàng ở thị trấn Ngô Mây (Phù Cát) bán sợi dây chuyền bị đứt, có đặc điểm giống với sợi dây cô gái bị cướp. Từ nguồn tin ban đầu đó, các trinh sát nhanh chóng khoanh vùng và Phan Văn Đậm (ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát) bị bắt khẩn cấp. Thủ phạm của vụ cướp - hiếp có đôi mắt xếch, mũi kỳ lân, môi dĩnh và da đen thui… Khi cán bộ điều tra hỏi vì sao lại mô tả thủ phạm kỳ dị như vậy, cô gái bật khóc ngon lành: "Em không muốn đời con gái của mình bị một tên xấu như quỷ sứ chiếm đoạt. Em cho nó đẹp trai một chút để... an ủi mình…".
Bạn có cười được không chứ lúc ấy quả thật các trinh sát cười không nổi.
* "Tiến nào cũng Tiến"
Chiều hôm ấy Nguyễn Văn Tiến (SN 1965) ở Đà Nẵng điều khiển xe tải từ TP HCM ra đến cầu Bà Di thì gặp một người phụ nữ xin đi nhờ xe, thị xưng tên là Trần Thị Tuyết. Đến Bồng Sơn, Tiến dừng xe tranh thủ chợp mắt. Người phụ nữ giục đi tiếp nhưng Tiến không chịu. Đang thiu thiu thì mặt Tiến hứng trọn bịch axit. Theo hồ sơ thì khi bị bắt trong hành lý của Tuyết có một lá thư tuyệt mệnh. Nội dung, Tuyết bị một người đàn ông tên Tiến, lái xe tải phụ tình nên quyết trả thù sau đó tự tử. Nhưng nạn nhân Nguyễn Văn Tiến lại khăng khăng khai rằng mới gặp thị lần đầu.
Nghiên cứu lại hồ sơ, điều tra viên của Công an tỉnh Bình Định phát hiện Tuyết khai thị sinh ra ở Sài Gòn, nhưng nhiều lúc lại nói giọng xứ nẫu. Điểm bất minh này được cán bộ điều tra lưu ý, cuối cùng thị Tuyết khai thật. Thị tên là Trương Thị Nhung, sinh năm 1965, ở phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Năm 2000, Nhung và Đào Văn Tiến ở cùng quê yêu nhau, gia đình Tiến không đồng ý nên cả hai đưa nhau vào Sài Gòn. Khi họ có con, Tiến chạy xe tải, Nhung ở nhà trông con. Đến 2002, Tiến bỏ Nhung bơ vơ để đi theo người đàn bà khác... Lạc lõng giữa Sài Gòn trong khi con còn nhỏ, Nhung đành tìm đường về quê. Gửi con cho mẹ ruột ở Tuy Hòa xong Nhung lên đường tìm Tiến rắp tâm trả thù.
Để có tiền cho cuộc hành trình mờ mịt ấy, Nhung không ngại bán mình. Nhiều tháng trôi qua nhưng kẻ bạc tình vẫn không thấy tăm hơi. Khi được Nguyễn Văn Tiến cho quá giang, thị đã mệt mỏi và tuyệt vọng. Giải thích lý do phạm tội, Nhung khai, không biết đến bao giờ mới tìm ra kẻ phụ tình Đào Văn Tiến, trong khi đó mới gặp nhau mà Nguyễn Văn Tiến đã nói lời đường mật với thị, do đó thị nghĩ "Tiến nào cũng Tiến" nên ra tay…
Không ai ngờ Trương Thị Nhung lại có những suy nghĩ lạ lùng, quái gở như vậy!
* Bí mật trong chiếc bánh chưng
Mùng 2 Tết năm đó, trinh sát Dũng nhận được tin báo của cơ sở - Có người đàn ông lạ mặt mang một lượng thuốc phiện đáng kể đang ở trong thị trấn. Lập tức Dũng phối hợp với Công an thị trấn đưa người đàn ông đó về trụ sở kiểm tra để có căn cứ xử lý tiếp. Trước khi kiểm tra, Dũng cùng đồng chí cảnh sát khu vực vào phòng trong trao đổi nhanh công việc cần làm. Khi trở ra, nghi can đang ăn bánh chưng, vừa nhai nhồm nhoàm ông ta vừa nói: "Các anh thông cảm, tôi đói quá!".
Chờ cho ông ta ăn xong, Dũng tuyên bố việc kiểm tra hành chính. Kẻ lạ mặt vui vẻ hợp tác, lần lượt làm theo yêu cầu của công an. Trái với tin báo, các chiến sĩ công an không tìm thấy thuốc phiện. Sau khi ký biên bản và nhận lời xin lỗi, người đàn ông lạ mặt vui vẻ ra về.
Mùng 4 Tết, Dũng đang họp giao ban thì Công an thị trấn thông báo qua điện thoại - Vừa phát hiện trong số bánh chưng trên bàn thờ Tổ quốc tại trụ sở Công an thị trấn có hai cái bánh trong toàn là thuốc phiện…
Đã bao năm trôi qua, mỗi khi nhìn thấy ai đó ăn bánh chưng, bất giác Dũng lại ray rứt với chuyện năm xưa.
|