Đã quá nửa đêm, nhưng bà con làng Hà Ri (xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh) chưa ai muốn về. Tiếng chiêng, tiếng hát, tiếng cười đuổi nhau khắp làng, trôi bồng bềnh trên mặt sông Côn và tan dần trên đỉnh Hòn Dựng và Hòn Gió.
Đêm nay CBCS phòng Hậu cần Công an tỉnh và bà con làng Hà Ri giao lưu định kỳ theo thỏa thuận kết nghĩa. Khi lãnh đạo hai bên "nghị sự" xong, đống củi to chất giữa khoảng đất rộng được đốt lên, rượu cần được đưa ra và mọi người hòa vào nhau, nghĩa tình như lửa đỏ, như men rượu hừng hực và lan tỏa trong mọi người…
|
Tuổi trẻ Công an Bình Định về với đồng bào vùng cao. Ảnh: Tấn Tài
|
Giống như ở Hà Ri, bà con làng Canh Giao xã Canh Hiệp, Vân Canh coi tuổi trẻ khối ANND như con em của mình khi họ kết nghĩa với thanh niên của làng. Làng Canh Giao cách trung tâm huyện lỵ Vân Canh không dưới 60 cây số. Xa xôi, đi lại khó khăn nên 34 hộ đồng bào Chăm với hơn 130 nhân khẩu ở đây ít quan hệ với bà con miền xuôi. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng tấm lòng của bà con thì luôn rộng mở. Về đây, tuổi trẻ khối ANND đã giúp bà con Canh Giao trồng trọt, chăn nuôi theo phương pháp mới, đạt năng suất cao. Đặc biệt tuổi trẻ khối ANND đã khơi dậy trong thanh niên Canh Giao phong trào tuổi trẻ đi đầu trong việc chung sức giữ gìn ANTT.
Sau ba năm Công an tỉnh phát động phong trào hướng về miền núi đã có 40 phòng ban, Công an huyện, thành phố kết nghĩa với 40 làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Và, qua hoạt động kết nghĩa, các đơn vị đã vận động, quyên góp giúp bà con làm nhà rông, xây lớp học, tặng ti vi, các thiết bị tăng âm để bà con có điều kiện sinh hoạt văn hóa. Xây nhà tình nghĩa tặng những gia đình chính sách chưa có nhà ở ổn định. Tổ chức cho y, bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh về các làng khám bệnh, phát thuốc cho bà con và hướng dẫn bà con cách phòng bệnh, giữ vệ sinh môi trường; áp dụng kỹ thuật trong gieo trồng, chăn nuôi. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu… các anh chị đoàn viên Công an tỉnh đã về các làng tổ chức cho các cháu thiếu nhi ca hát, rước đèn, phá cỗ… Ngoài ra, CBCS Công an tỉnh còn tuyên truyền vận động bà con đấu tranh xóa bỏ các tập tục lạc hậu, duy trì phát huy thuần phong, mỹ tục, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống miền núi. Hướng dẫn bà con cảnh giác kẻ xấu tuyên truyền lôi kéo người nhẹ dạ, cả tin chống phá cách mạng, lừa phỉnh, xúi giục, ép buộc bà con theo đạo trái phép…
Câu chuyện ông Ra Lan Út, dân tộc Chăm ở làng Canh Phước, xã Canh Hòa, Vân Canh vì không khuyên được con trai là Ra Lan Thắng đi làm ăn từ Phú Yên mang tài liệu của kẻ xấu về tuyên truyền từ bỏ việc làm sai trái đã đến báo cáo chính quyền thường được bà con dân tộc Chăm huyện Vân Canh kể lại như để khẳng định rằng, không ai dễ gì mua chuộc được bà con, họ sẽ làm theo công an và sẽ cùng công an góp phần giữ bình yên cuộc sống …
Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đời sống vật chất, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số trong tỉnh có nhiều đổi thay tích cực. Tuy nhiên chưa thể ngày một ngày hai bà con thoát khỏi cảnh khó khăn thiếu thốn. Bà con đang cần sự quan tâm của cộng đồng. Vì vậy, trên những con đường rừng heo hút dẫn đến các làng, bản xa xôi sẽ còn in bước chân của CBCS Công an Bình Định. Từ trái tim ấm áp nghĩa tình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, các anh tiếp tục trải sắc xuân hồng trên khắp núi rừng trong tỉnh…
|