Thứ bảy, ngày 10/5/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Sạt lở núi Bà Hoả, hàng chục người thoát chết
17:7', 18/11/ 2008 (GMT+7)

Những cơn mưa to như trút nước ngày 17.11 đã làm một mảng lớn đất đá đổ sập xuống nhà một số hộ dân ở dưới chân núi Bà Hoả thuộc tổ 40, KV6, phường Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn). Rất may không có thiệt hại về người.

 

Anh Hải với mảng tường còn sót lại của ngôi nhà sau khi bị lở núi. (Ảnh: LC)

 

Đứng trước khu vực gần nền nhà vừa bị vùi lấp, với vẻ mặt còn chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Văn Hải (36 tuổi), cho biết: “Thấy trời mưa to cả ngày, tôi đâm lo và linh cảm có điều chẳng lành, vì vậy tôi chuyển hết vợ con về nhà ngoại vào chiều 17.11, dù chính quyền địa phương chưa đưa ra khuyến cáo di dời như những đợt mưa bão trước. Đến gần 23 giờ cùng ngày, một khối đất đá lớn đổ ầm xuống, vùi lấp gần như hoàn toàn căn nhà 40m2 của tôi cùng toàn bộ vật dụng chưa kịp chuyển ra”.

Gia đình anh Hải đã ở căn nhà này từ năm 1999, ngoài vợ và hai đứa con, anh Hải còn cho 4 đứa cháu ở nhờ để đi học đại học tại Quy Nhơn. Số tài sản bị đất đá vùi lấp ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Cách nhà anh Hải khoảng 20m, gia đình bà Dương Thị Khằng (67 tuổi) cũng vừa trải qua nỗi kinh hoàng trong đêm 17.11. Chị Hồ Thị Minh Hạc (29 tuổi, con bà Khằng) vừa dùng xẻng xúc đất trong nhà ra, vừa kể: “Khi đó khoảng gần 23 giờ, tôi đang nhóm bếp phía dưới, nghe tiếng đất đá lăn xuống, tôi liền la lớn để mọi người trong nhà chạy ra ngoài sân. Ngay sau đó, căn phòng phía sau mà vợ chồng và hai con của tôi vẫn ở bị đất đá tràn xuống làm đổ sập. Mãi rất lâu sau, thấy tình hình có vẻ tạm ổn, mọi người mới dám quay vào nhà”.

Theo những người dân sống ở khu vực này, vào năm 2007 cũng có hiện tượng sạt lở đất đá, làm hư hỏng một số căn nhà. Nhưng đợt sạt lở vào đêm 17.11 có khối lượng đất đá tràn xuống nhiều hơn. Hiện người dân trong khu vực rất hoang mang, bởi nếu trời có mưa lớn đất đá rất có thể sẽ tiếp tục tràn xuống.

  • Lê Cường

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Trẻ đến trường đã… “vui vui ghê !”  (18/11/2008)
Toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, gió giật cấp 6  (18/11/2008)
Prudential khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người nghèo  (17/11/2008)
166 học sinh lớp 12 đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh  (17/11/2008)
Lập phương án thu gom, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng  (17/11/2008)
Đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp chung  (17/11/2008)
Chuyện một cựu binh Mỹ trở lại “chiến trường xưa”  (15/11/2008)
Bay nửa vòng trái đất để làm từ thiện  (15/11/2008)
Chủ động phòng chống mưa lũ do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới  (15/11/2008)
Loay hoay với chế tài kiểm soát !  (14/11/2008)
Hoàn thành Đại hội CNVC và Hội nghị người lao động trong quý I-2009  (14/11/2008)
Vì sự nghiệp khuyến học  (13/11/2008)
Thêm vốn, thêm việc làm  (13/11/2008)
Cấp hơn 28 ngàn suất ăn miễn phí cho người bệnh nghèo  (13/11/2008)
Tăng cường truyền thông trực tiếp đến từng người dân  (13/11/2008)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn